1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tập hợp của các tín đồ Rock thành phố Cảng !

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-the-HunteR, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ! Anh em mình kéo đến hỏi thăm cái quán Trần Hưng Đạo cái chơi nhỉ! Ơ! Mà quán này có phải của ông anh Orion không nhở? Nếu đúng thế thì đập vài cái cốc chơi cho vui! Há há!
    À! Mà anh Orion, CN này họp có về không anh?
    Được interceptor sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 25/07/2002
  2. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Hẹn CN tập ở nhà Nghĩa nhé !
  3. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cho anh Sơn là cái quán ấy của "người ta" chứ chẳng phải của dân anh em mình,hôm nọ "captain" Khánh lên đó uống cafe thấy hàng này e-sắc quá bèn thương lượng với bà chủ,dù sao 1 tuần 2 buổi cũng tốt lắm rồi.Nâng ly chúc mừng nào


    It's hard to say love you

  4. todayisgooddaytodie

    todayisgooddaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hehe!!! Chào các bác!!!
    Tối CN 27-7,em cũng có được lên xem buổi gặp mặt ,Phải công nhận là chúng ta đã sắp hình thành được 1 sân Rock,bác Khánh cao to đẹp trai,rất có tướng lãnh đạo,bác Hải gào nghe fê đập đầu zdô tường luôn,và 1 cái "đinh" của buổi hôm đó là bác Việt Comin' late (rất tiếc là bác Việt chỉ về chơi).Nói chung là mọi thứ đều rất ổn.NHƯNG.....
    Đó ,chuyện gì cũng có chữ NHƯNG...chỉ có guitar thùng thôi mà các thành viên thì cứ như di giao luu làm quen ý, các bác cứ chơi,còn bọn em thì cứ nói chuyện... Cứ nhè những đoạn bác Nghĩa lead thì các bác quay ra nói, làm cho ban nhạc cuối cùng phải lead bằng .... mồm...hehe....tự dưng nghe lại hay .....
    Em nghĩ rằng ở HP có 1 nơi để mà nghe Rock(nghe = đĩa) đã là fê lắm rùi ,vậy mà ở đây,còn được nghe cả nhạc sống,dù là chưa được hoàn thiện lăm,nhưng nghe giống giống vậy là được rùi, quá đã rùi. thế mà sau khi chơi xong,tới màn phát biểu(mà em ghét nhất mấy cái vụ kiểu như thế này) ,có bác bảo các ban chơi lại nhiều quá,có người di 2 buổi nghe nhàm tai đi về, hehe, em ko chơi nhạc nhưng em cũng biết tập được 1 bài (dù chỉ là chơi lại thôi)để ban nhạc ăn khớp được với nhau là quá mất time và sức lực rùi ,sao ko có bác nào đô con 1tí đứng dậy táng cho nó 1 phát,kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ luôn.
    Em cũng rất thông cảm với bác Khánh tuy đô con,nhưng vì là chủ tịch nên bác phải giữ cái sỹ diện cho Club.Nhưng em có điều này muốn nói với bác,khó nghe bác thông cảm, thằng nào nghe được thì nghe,ko nghe được thì fé, mấy cái thằng "chuối" kiểu đó thì chỉ tổ làm cho Club của các bác chóng sập thôi,ko giúp ích gì được đâu,và cả mấy cái mụ đàn bà sợ thuốc lá nữa, cho out luôn đi,ko khéo buổi biểu diễn sau, tụi nó lại đeo khẩu trang đi nghe thì bỏ mẹ các bác.
    Đây là đôi lời mạo muội góp ý của em,y' tốt đó ,các bác nhận cho em mừng.
    wolfgang amadues
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn kể về buổi họp mình cũng thấy rất vui, tuy nhiên nếu CLB sinh hoạt vào tối thứ 7 thì tốt hơn, như vậy những người ở trên HN có thể về tham gia được (thứ 2 còn phải đi học/đi làm).
    Còn CLB mới thành lập thì chắc chắn có nhiều thằng chuối cũng là chuyện bình thường, mà đây thì mới chỉ là ngồi nghe nhạc thôi! Biểu diễn kiểu Unplugged đó thì cũng hay nhưng cố mà duy trì, vì hầu hết tay guitar kiểu Nghĩa địa đều là nghiệp dư cả, như thế cũng là tốt lắm rồi, không hiểu sao lại có thằng ngu nào bảo là "các ban chơi lại nhiều quá", cho cái thằng ngu đấy lên hát chay một bài xem có ra hồn không!
    Về việc thiết kế lôg của CLB thì các bạn nghĩ đến đâu rồi? cái này mình sẽ in trên bìa đĩa, tờ rơi, báo v.v... Cũng khá quan trọng đấy. Cuộc họp sau nên phổ biến cho các thành viên khác để mọi người cùng sáng rạo cho vui
    Còn nữa: cuối tuần này có ai lên HN xem Rock không nhỉ !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  6. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi không ngờ Rock fan Hải Phòng lại tuyệt vời như vậy.Thế mà bấy lâu nay tui tưởng Rock fan Hải Phòng yếu thế lắm cơ.Nhưng bây giờ thì tui yên tâm rùi.Tuyệt lắm.Rock club vẫn sinh hoạt thường xuyên vào tối CN à?tuyệt!
    Chúc Rock Club Hải Phòng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.
    But nothing last forever.
    Both we know our heart can change
  7. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Qua buổi sinh hoạt CLB hôm 27/7 vừa rồi tôi xin có một số ý kiến :
    Nói chung là phần lớn những người đến tham gia đều rất nhiệt tình. Tôi không trách gì những người "phát biểu vô tội vạ" bởi vì phần lớn các bạn chưa được tiếp xúc nhiều với những hoạt động kiểu này. Tôi xin nói rõ là ngay cả ở trên HN, những ban nhạc "nổi" nhất như Coming Late, Orion cũng chủ yếu là cover lại các ca khúc của các nhóm rock nước ngoài, và mỗi buổi đều chỉ có một vài bài "đinh" để diễn, không thể thường xuyên diễn bài mới được vì việc tập để có thể đánh nhuần nhuyễn một ca khúc, dù là cover lại cũng mất rất nhiều thời gian và công sức. Huống hồ những người tham gia chơi nhạc cho CLB chúng ta đều mới chỉ ở mức mới tập tành, hứng lên thì đánh mà thôi chứ chưa thể gọi là một ban nhạc được. Chúng tôi mới chỉ chính thức tập được có một buổi mà thực chất thì cũng chưa thể gọi là "tập" được. Cái quan trọng nhất thì chưa có, tôi muốn nói đến đồ nghề của dân rock như guitar điện, phơ, trống, ampli... cái này thì chỉ khi mà câu lạc bộ đã đi vào hoạt động ổn định thì mới có thể sắm được, và cũng chắc chắn là các thành viên trong ban nhạc sẽ phải bỏ tiền túi ra sắm là chính. Trong tương lai cũng phải tiếp tục "chiêu mộ" nhân tài, vì thế rất mong những thành viên nào có khả năng đến tham gia. Nếu như chúng ta lo được đầy đủ trang thiết bị biểu diễn, âm thanh và có sân chơi thì việc các nhóm rock trên HN xuống HP biểu diễn cũng chẳng có gì là khó, tôi sẽ đặt vấn đề với họ.
    Đừng nên trách mấy người làm công tác kinh phí cho câu lạc bộ là "chỉ mải nhìn gái mà không nghe rock", chẳng qua là vì chúng ta tổ chức chưa có quy củ đấy thôi, tôi thấy mấy đứa chúng nó cũng chạy rã cả cẳng ra chứ có lười nhác gì đâu... Để tránh tình trạng lộn xộn, yêu cầu các thành viên đến tham gia nên gọi nước và thanh toán trước với quán cho nhanh gọn, tránh tình trạng cuối buổi thằng cu trinh_y_kien phải đi thu tiền nước từng người, nhìn chẳng hay chút nào.
    Cũng đừng đòi hỏi khắt khe với chị em quá, phải công nhận là anh em mình cũng đốt hơi bị nhiều mà diện tích phòng lại quá hẹp, trong khi phải đóng kín cửa để khỏi ảnh hưởng ra xung quanh. Chúng tôi đang cố gắng thương lượng để có thể khoán đứt cả tầng 3 vì diện tích nó rộng hơn mà cũng tương đối độc lập, muốn gào thét hay làm gì ồn ào cũng đỡ lo. Chúng ta đang trong quá trình hình thành một câu lạc bộ, mục tiêu bây giờ là lôi kéo được càng nhiều người càng tốt chứ thiết nghĩ chưa cần phải đặt mục tiêu "chỉ thu nạp những người thực sự có tâm huyết".
    Có đáng trách chăng là một số người thực sự là không có ý thức, ngay cả một việc làm đơn giản là khai đầy đủ vào phiếu đăng ký/thăm dò dư luận cũng không làm nghiêm túc, trong khi đó là một trong những cơ sở quan trọng cho sự hình thành và tổ chức câu lạc bộ. Một số người chỉ ghi mỗi cái tên, thế thì có giời mới biết được bạn là ai, bạn muốn gì. Có người hình như có vấn đề về...thần kinh, khai bậy bạ lung tung tôi đọc vừa buồn cười vừa tức.
    Tôi đồng ý với ý kiến của bác Jhendrix về việc tổ chức câu lạc bộ thành các nhóm như vậy, tốt nhất là nên thực hiện ngay từ bây giờ. Tôi nghĩ chỉ cần 3 nhóm như vậy là đủ :
    - Nhóm 1 : Lo việc quản lý nhân sự và tài chính.
    - Nhóm 2 : Lo việc chuẩn bị các thông tin và chương trình cho các buổi sinh hoạt vui chơi của CLB...
    - Nhóm 3 : Tập để chuẩn bị cho các buổi diễn hàng tháng, tạm gọi là phụ trách mảng "văn nghệ" cho câu lạc bộ.
    Nếu thấy cần thiết nên lập một nhóm riêng làm công tác thiết kế website và marketing. Kinh phí cho nhóm này sẽ được ưu tiên, bác Jhendrix cứ yên tâm.
    Còn về phương hướng hoạt động trong tương lai sẽ là như thế này :
    Trước mắt phải duy trì những buổi nghe nhạc tại số 6 Trần Hưng Đạo ( tối nay thì có lẽ chưa được vì mưa gió thế này ) làm hình thức sinh hoạt chính. Những buổi sinh hoạt vào VN hàng tuần sẽ được giảm "mật độ" xuống hai tuần/lần, ngoài việc biểu diễn chúng ta sẽ tổ chức các hình thức khác như giới thiệu về các ban nhạc nổi tiếng, tổ chức các trò chơi dưới dạng "đố vui có thưởng" về chủ đề rock... Nói chung là các hình thức sinh hoạt sẽ đa dạng hơn và có sức thu hút hơn nữa , tránh tình trạng có người nửa buổi đã về vì thấy chán như ở các buổi sinh hoạt trước. Ngoài ra sẽ còn có các hoạt động khác như tổ chức đi dã ngoại, đi chơi xa ( VD như tổ chức cho các thành viên đi xem những show rock trên HN ); giao lưu với các câu lạc bộ khác, với các ban nhạc... Nói chung là chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ các bạn ở mức tốt nhất có thể, nhưng chúng tôi cũng rất mong nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ phía các bạn vì nếu chỉ có nỗ lực từ phía chúng tôi thì chưa đủ .
    Trên đây là một số ý kiến của tôi, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ phía các bạn.

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  8. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mời mọi người đến số 6 Trần Hưng Đạo nghe nhạc nhé, cho dù trời có mưa to hơn nữa chúng tôi vẫn mở cửa chào đón các bạn, vả lại với rockfan chúng ta thì mưa thế này cũng coi như là không có phải không ? Mưa thế này nghe rock càng sướng. Thế nhé, rất mong các bạn đến đông đủ !

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  9. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có người cho ý kiến là CLB biểu diễn vẫn chưa có chất lượng,nhưng mà tiền quỹ các ông các bà ko chịu đóng lấy đâu ra chất lượng.Lại còn thế này nữa,tiền quỹ thu đã ko được bao nhiêu nhưng hôm nào cung bị "âm" cả,bởi vì gọi nước,thuốc nhiều mà vài người ko chịu trả tiền lẩn về sớm hoặc trả tiền nước ko trả tiền thuốc,ghét ko chịu được.Tui đã phải chịu nhục nhã đi thu tiền trong khi các ông ngồi ko nghe họ hát,sướng bỏ mẹ,lại còn bảo bọn tôi chuối.Tôi yêu cầu buổi sau ai uông hay hút thuốc thì tử trả tiền,chúng tôi chỉ đi thu tiền quỹ thôi,bác nào mà ko đóng quỹ,mất nhiều quyền lợi lắm đấy.


    It's hard to say love you

  10. ngockylan

    ngockylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, các ông sinh hoạt vui quá, tôi phải điên lên mất!
    Hôm nào về nhất định phải vào đó chơi! Mà cái quán cafe đó tên gì nhỉ???
    ôi chúa ơi, nghe kể mà thấy ham quá! rock rock rock........................
    ALONE IN THE DARKNESS
    Lien He: Chatroom fpt: hardrock
    Nick: BongDemKinhHoang

Chia sẻ trang này