1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi thăm hỏi,chúc mừng,chia sẻ....................dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất !

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi haynhinthangvaosuthat, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đúng rùi, thiếu sót quá.Hôm qua ngày báo chí lẽ ra phải chúc mừng các nhà báo chứ nhỉ.Thế nhận lời chúc muộn hôm nay được ko? Hi` muộn hơn ko mà. Chúc motthoang_hn02 cho ra đời những đứa con tinh thần của mình ngày 1 chất lượng hơn nữa nhé. Congratulation !
    [/quote]
    Cảm ơn ấy nhé ! không sao mà
    nhưng thật sự là hum qua tủi thân dã man,đến lúc tối online than thở 1 tẹo ai ngờ chỉ 15 phút sau thì tin nhắn ùn ùn kéo đến(ngại quá cơ )
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi ! tối thứ 7 em lên HN - nhà mình làm 1 phát cuối ngõ đê (thú thực 3 năm ở Hà Lội em chả biết cuối ngõ ở đâu cả )
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hị hị, nick em vàng choé cho tới tịn tờ mờ sáng.. ko thấy nhắn lại gì nên chị nghĩ là bị treo
    mau khỏi ốm, thứ 7 lên chúc .. rượu thể nhé ( rượu chè gạ là rượu chè gục trước )
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    lại nói đến nick em phát điên vì hum qua mạng chập chà chập chờn như ma chơi ý làm em mất bao nhiêu tin nhắn đúng cái ngày của mình
    vấn đề rượu chè cứ mái thoải đi chị em chả uống được nhiều nhưng mà lúc nào cũng trong trạng thái : không say nhưng còn lâu mới tỉnh
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    @ Biathaibinh : Ông anh chuẩn bị lên thớt hả ... Quả này chị motthang sẽ mổ phanh anh ra đó , cố gắng mà chịu đau nhé . Em vào hỏi thăm anh chút , ko mấy hôm nữa bận ko hỏi thăm trước . Cố gắng để ko phải ngất lên , ngất xuống trước câu hỏi "hóc xương" của mọi người nhá
    @All : Anh Bia bảo với em là kể cả mổ nội soi lẫn bị phanh ra làm trăm mảnh anh ấy cũng chịu được tất , chỉ là muỗi thôi , ko hề đau đớn . Anh ấy nói chắc như đinh đóng cột lắm đó ạ . Hôm đấy ai có câu nào "khó nhằn " thì vào hỏi anh ấy nha , để cho anh ấy bít cảm giác được mọi người quan tâm đến mình là như thế nèo
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhắn yêu tinh yêu quái (Hà còi): mai thi tốt nghiệp may mắn nha còn nếu muốn vui chơi giải trí có thưởng thì tối nay lên Cuối Ngõ lúc 19h nhớ
    To all : tối nay 7h ai rảnh lên Cuối Ngõ đàm đạo chuyện người,chuyện đời cái nhỉ
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    cuối ngõ hình như ko có cái gì măm măm ngoài rượu
    thôi chết, giờ mới nhớ ra.. tối nay có hẹn tình yêu tình báo mất roài
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    A coòng chị Ngan ngố : tình hình là em chuẩn bị ăn cháo................vô thời hạn chị ạ xương em hông?
    P/S không sâu răng : Yêu tinh ui ! hum qua tao thề trên có zời,dưới có đất là tao chưa làm gì thầy của mày đâu (không tin gặp để mà kiểm tra đê )
    Nhắn "iem " của chị : đêm qua về ngủ ngon chứ kưng?
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ui x­ương quá, mua thêm ít lưỡi về thành cháo lưỡi ăn cho đỡ chán em ạh, ngon, bổ, ăn mãi ko chán...he he....
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ko đó, khi nào tao gặp thầy tao kiểm tra nha thầy tao mà xây xước gì thì...chít với tao hehe
    À thế mày về đến nhà an toàn chứ? Đi đường có bị boy nào dụ dỗ hông?

Chia sẻ trang này