1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi thăm hỏi,chúc mừng ,động viên ..................để các thành viên dành cho nhau tình cảm tốt đẹp

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi huylai85vn2006, 18/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bạc Hà ơi sắp lấy chồng rồi à? Cưới chồng đầu mùa hoa bạc hà à? Hoa bạc hà ngan ngát tím. Đôi bàn tay em ngát hương. Tình đôi ta mát dịu trong gió Thu thơm lành...
  2. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Uh, bạc hà nở là lúc ong rủ nhau kết mật đấy. Em về nhé, Về mà ngắm bạc hà tìm ngắt sườn núi, thung lũng, về mà lấy mật ong bạc hà thơm thơm, cay cay, dìu dịu... híc.
  3. Grass84

    Grass84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này anh SatThu lặn đi đầu rồi nhỉ.... lâu không gặp. Chắc là lại chia sẻ sang box khác rồi.
  4. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng hạnh phúc Hoabacha nhé. Anh rất tiếc là không có thời gian để lên dự đám cưới của em !
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe Sathu nói mà buồn. Nghe Ngumo nói cũng buồn. Có lúc thèm về Hà Giang lắm. Nhìn ảnh con đường chênh vênh bên sườn núi, đúng như một sợi lanh mỏng manh cô gái Mèo vô ý để vương trên lối đi của mình. Đã bao nhiêu lần đi vẫn thấy là chưa đủ, chưa hiểu một tí gì. Lòng người cũng vậy. Sau mùa, đất bạc với người, mà người vẫn gò lưng cõng đất, để cấy trồng hy vọng. Giá như lời hứa có thể biến đá tai mèo thành đất được...
  6. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Rồi, không sao, đồng chí cứ quy đổi tình cảm ra cái gỉ gì gi đó gọn nhẹ 1 chút rồi vài ngày nữa tớ về Hn gặp nhau tính toán sau. Hehe. Hơi buồn 1 chút vì bạn bè ở xa không ai về với mình được. "Một bên gường vẫn hun hút gió", hic.

Chia sẻ trang này