1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói thật, em chẳng hiểu nó ra làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Nói thật, em chẳng hiểu nó ra làm sao???

    Em có một người bạn học cùng lớp, chúng em học cùng nhau được một học kỳ rồi. Bình thường thì chẳng bao giờ có dịp nói chuyện với nhau vì lớp khá đông. Nhưng thời gian gần đây, nhà bạn có net nên chúng em có dịp nói chuyện với nhau thường xuyên. Lúc đầu chỉ là những câu comment trên blog, rồi dần dần chúng em chat và chat rất lâu, chẳng biết do hợp chuyện hay ko mà bạn luôn sẵn sàng chat với em mỗi khi em cần, thậm chí có hôm ngồi đến đêm khuya, nhưng hình như bạn chỉ cố gắng làm cho em vui mà thôi (em co'' cảm giác như thế). Rồi có lần bạn rủ em đi chơi tối, em cũng ok thôi. (Nhưng hình như thằng cha cố tình kiếm một chỗ khá tế nhị ). Trong khi đó nó đã có bạn gái rồi, cái này là bị em bóc mẽ nên nó đành thừa nhận. Mà lạ thay, nó thường hỏi em những câu hết sức tế nhị, kểu như ấy có cảm tình với tớ ko, tớ để ý ấy từ rất lâu rồi hay đại loại như thế. EM chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. EM là người rất chậm hiểu nên chẳng hiểu thằng cha này có ý đồ gì. À mà em quên mất, nó còn có kiểu ko thik mỗi khi em cứ động đến người yêu nó, bảo đi chơi thì rủ thêmbạn gái nữa hoặc em rủ thêm bạn thì nó cứ nhất định đòi đi 2 người cơ, thế mới lạ chứ? Tóm lại là trong chuỵên này em chẳng hiểu gì cả, nếu nó là đứa em có cảm tình bt thì em cũng chẳng dám kinh động đến các bác, vì nó đã có bạn gái rồi, đằng này em lại có chút thiện cảm với nó, thế mới chít chứ, mong các đại ca ra tay giúp em trả lời câu hỏi hóc búa này nhé. Vô cùng cảm ơn các đại ca!
  2. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn có địch, vụ này hay rồi đây. Hãy làm theo những gì con tìm mình mách bảo bạn ạ. Chúc bạn may mắn.
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đồn nào đây, thằng cha đó là đang đứng núi này trông núi nọ
  4. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận. Tớ một lần bị thằng bạn đưa thẳng vào cafe vườn, nó định giở trò ... Vì mấy lần nó rủ tớ đi cafe, tớ không để ý cứ tưởng nó vô tư. Ai ngờ gặp phải thằng dê cụ.
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cái này là may mà chưa chết vì cái tội tham ăn, trên đời có cái gì là free đâu.
  6. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    mới chat chit chưa đầy 1 tháng, đi uống nước ngay lần đầu tiên mà nó đã thế rồi đấy các bác ạ. hix
    Quên mất, thằng này luôn mồm bảo em là nó tồ, nó ngốc. Vào blog thấy bạn bè hay ng thân thiết của nó đều bảo hiền, ko biết liệu có phải con cáo già đội lốt thỏ ko đấy???
    Được tanjania sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 03/12/2007
  7. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 câu thôi : " Tình yêu tuổi ô mai"
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    thú vị như đây thì sao ế chổng gộng nhở??Các em cứ thế xong lại bảo trai nó ĐIÊU......kaka
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    em cứ ngây thơ mà bảo với nó "Không được đâu sói ạh" cẩn thận ko dính chưởng lợn của nó đấy
  10. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Mỗi bác 1 ý, em chẳng biết làm sao. Bih em nên làm gì đây? Bản chất nó là đứa thế nào??
    Mà lần sau nếu nó rủ em đi chơi thì em có nên đi ko?

Chia sẻ trang này