1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói thật, em chẳng hiểu nó ra làm sao???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tanjania, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu thì bảo là thích, sau đấy thì kể tội xấu nó ra. Túm lại là thế nào? Theo ý anh thì cô bảo thằng ấy lượn đi rồi bảo mod đóng topic lại
  2. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Lúc đầu thì bảo là thích, sau đấy thì kể tội xấu nó ra. Túm lại là thế nào? Theo ý anh thì cô bảo thằng ấy lượn đi rồi bảo mod đóng topic lại
    [/QUOTE]
    Em ko phủ nhận là ko thik nghe nó nói ngọt, vì thằng này có khiếu nói nghe rất "ngon tai". Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, em chỉ kể lại cho mọi người nghe thôi. Đôi khi yêu hay thik ai, dù biết bị lừa dối người ta vẫn yêu đấy thôi ạ. Nhưng quan trọng là em muốn mọi người nhìn nhận nó là con người như thế nào, nếu chấp nhận đc thì cứ để cái gì đến sẽ đến, cũng chẳng mất gì của bọ, ko thì em quyết tâm từ bỏ
    Được tanjania sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 03/12/2007
  3. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    thực ra trong câu hỏi của bạn chẳng phải đã có đáp án rồi đó sao ^^ cậu bạn kia đã có bạn gái, vẫn đang duy trì quan hệ, không rạn nứt, thế mà lại còn lằng nhằng với bạn. Thử hỏi thẳng cậu ta xem có ý đồ gì. Nếu nó nói thích bạn thì hãy hỏi xem cô bạn gái của cậu ấy thì sao v.v...
    Riêng mình nghĩ cậu ta chả tốt đẹp gì đâu, dứt khoát là hơn. Còn dùng dằng, còn rách việc.

Chia sẻ trang này