1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI THẬT nào các bác trai-bác gái !!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi fuzforever, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là thế, chẹp, nhưng mà nếu lần nào chuẩn bị "lâm trận" cũng phải như thế thì mình lậy đến già luôn. Ngày xửa ngày xưa thì tần suất thẩm du thường nhiều, do ngoại cảnh, phim ảnh, sách báo... sau này có bạn gái rồi thì nói chung ít lắm, "lâm trận" oai hùng hơn, dù biết trước sau "cũng lăn ra khóc" nhưng thà chết trên "nạng bùng" còn hơn chết trước cái hòi hoa sen!
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cách 3 của em thế nào?
  3. chinsuman

    chinsuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    99,99 thì có.thằng nào mà ko biết tự sướng thì chỉ có là ko có cái ấy...he e=he
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... cuộc đời em đã bị fá tan nát khi năm lớp 12 _ cô chủ nhiệm xếp em ngồi cạnh 1 thằng ............... em bản tính vốn đã bạo dạn lại mồm mép _ giờ được ngồi cạnh thằng kia thì hợp quá .... nó ngồi kể lể cho em chuyện từ thiên đàng lên tới địa ngục ..................... có chuyện gì 2 đứa cũng ba hoa được với nhau _ 2 đứa em trở thành cạ của nhau ........... 1 cạ huyền thoại của lớp về độ thô
    Bây giờ thì 2 đứa vẫn hay nói chuyện + chat chit ......... có vấn đề gì ko hiểu hay thắc mắc thì nó luôn nhiệt tình chỉ bảo, có tài liệu hay nó cũng ko quên share cho em ........
    em có lẽ khác những đứa con gái khác ở chỗ em có người để hỏi và em dám hỏi ... và biết thì em luôn cởi mở nói ra những điều em biết để mọi người cùng tiến bộ
    Các từ ngữ em dùng thì sao nhỉ .... nó đều mang nghĩa ẩn dụ hết đấy chứ nhỉ ... có thô thiển nói toẹt ra đâu nhỉ ... nói chung thì với em, con trai suy nghĩ được gì và nói được gì thì tại sao con gái lại ko ?
    // về bạn trai em ... thì chúng em có 1 tình yêu cực kì trong sáng và tôn trọng lẫn nhau
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    hê hê ... cuộc đời em đã bị fá tan nát khi năm lớp 12 _ cô chủ nhiệm xếp em ngồi cạnh 1 thằng ............... em bản tính vốn đã bạo dạn lại mồm mép _ giờ được ngồi cạnh thằng kia thì hợp quá .... nó ngồi kể lể cho em chuyện từ thiên đàng lên tới địa ngục ..................... có chuyện gì 2 đứa cũng ba hoa được với nhau _ 2 đứa em trở thành cạ của nhau ........... 1 cạ huyền thoại của lớp về độ thô
    Bây giờ thì 2 đứa vẫn hay nói chuyện + chat chit ......... có vấn đề gì ko hiểu hay thắc mắc thì nó luôn nhiệt tình chỉ bảo, có tài liệu hay nó cũng ko quên share cho em ........
    em có lẽ khác những đứa con gái khác ở chỗ em có người để hỏi và em dám hỏi ... và biết thì em luôn cởi mở nói ra những điều em biết để mọi người cùng tiến bộ
    Các từ ngữ em dùng thì sao nhỉ .... nó đều mang nghĩa ẩn dụ hết đấy chứ nhỉ ... có thô thiển nói toẹt ra đâu nhỉ ... nói chung thì với em, con trai suy nghĩ được gì và nói được gì thì tại sao con gái lại ko ?
    // về bạn trai em ... thì chúng em có 1 tình yêu cực kì trong sáng và tôn trọng lẫn nhau
    [/quote]
    Nói phét quá àh.
    Thằng bạn em hồi lớp 12 mà đã sành thì giỏi quá. Anh vác sách đến cho nó dạy. Tóm lại anh vẫn nghi em quá, em cũng chẳng khác những bạn gái khác đâu, anh còn quen nhiều bạn dám khẳng định là hơn em nhiều. Nhưng họ ko giống em
    Nói những gì mình biết. Nhìn chữ ký của anh chưa em
    Chỉ có thể biết nhiều hay biết ít, khó có thể biết cho đủ em nhé. Em biết quá trên lý thuyết mà chưa kinh nghiệm về thực hành thì .... he he
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    chậc ......... ko tin thì tuỳ ......................
    .... mà đơn giản những chuyện em nói ... thì hầu như ai chả biết ...................... nói ra cũng chỏ là xì pam linh tinh cho vui thôi mà
  7. tklovingme

    tklovingme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    đúng thế,những gì bé My nói ra toàn những thứ cơ bản,đầy người biết,nhưng ít người nói
  8. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    ôi ..em buồn cười quá...thằng bạn thấy mình vào box GDGT thì bẩu là bắt quá tang...chuối củ đíu chịu đc...ông đã sợ thì ông mày logout chứ đíu phải post bài như thế này
    Quay lại chủ đề chính...he he..đc cái em nhớ hồi em học lớp 7 ông già tâm lý mua cho quyển GDGT đọc từ hồi đó....Trong đó em nhớ như in có 1 đoạn của 1 tổ chức quốc tế thế này....:
    Thủ dâm kh phải là xấu, hay bất kì ai đã từng thủ dâm (trong đó có em) cũng kh nên ái ngại hay mặc cảm bản thân.Nó chỉ là 1 phản xạ bình thường của tuổi dậy thì, hay những ham muốn kích thích bình thưòng.
    Chúng ta tự hỏi ..liệu nếu cả adam và eva trên thứ giới này mà kh biết nó.....1 ngày trên thế giới sẽ có bao nhiêu vụ hiếp dâm xảy ra mà nguyên nhân chính là kh giải toa đc bức xúc(mà có thể giải quyết nhanh chóng nhẹ nhàng an toàn =cái tay của mọi người ) --------------------> cái này đúng kinh khủng
    -----------> Thủ dâm kh có gì là xấu-----Đôi khi nó còn làm cho xã hội tốt đẹp hơn
  9. ThuyDuong_manhde

    ThuyDuong_manhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    He he tớ cũng thế, đọc từ lớp 9, còn sách vở thì lến cấp 3 được mua cho 1 đống, mỗi cái là không được xem film và thực hành, chứ còn mấy vấn đè cơ bản như bạn My nói, tớ cũng biết... Cso lẽ sau này có ngườu yêu mà có ý vụng trộm gì, chắc sẽ chủ động mang bao và thuốc đi cho lành, đỡ lo như mấy bác kia
  10. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chai với lọ chẳng qua là cách nói giai nhà tớ đang rất "muốn". Đơn giản vậy thôi

Chia sẻ trang này