1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói thật ( nghiêm cấm chat chit spam )

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi andythao24, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ( nghiêm cấm chat chit spam )

    Giật mình nhận ra mình trong câu chữ nhạt nhoà, mình cũng ko nhớ nổi cái nich của mình đã bao lần phải đổi pass, bao nhiêu người bạn biết pass và bao nhiêu người bạn ngại dùng nich của người đó mà trả lời mà nói thật tâm tư tình cảm . Mình giật mình nhận ra những điều đó sao giống với mình quá khứ , thấy đúng ở hiện tại và xây dựng hoài bão cho tương lai

    Giọng văn mình dạo này mình tự nhận thấy có chút thay đổi .... cách viết cũng thay đổi nhưng ko rõ rệt lắm nhạt nhoà trong những câu chữ ,thấy mệt mỏi

    Người đời vẽ những tương lai và nụ cười lung linh. Không biết tai có nghe hay không nhưng trước mắt mình là màu nâu nhạt. Cỏ thể người ta ghét màu đỏ hay màu đen nhưng đó là màu người ta đã chú ý tới. Người ta chẳng có mối bận tâm nào đặt vào màu nâu nhạt.

    Lấy hiện tại trừ đi 1 phần của quá khứ tình cờ tìm ra một ngày xa xa. Ngày trời lộng gió, gió còn thổi mãi đến bây giờ mang hơi ấm tiếng nói và nụ cười của ...

    Kỷ niệm giữa anh và em không nhiều nhưng em không thể quên một điều nhỏ nhất không thể rạch ròi một điều nào cả.Tự vấn bản thân bằng lý trí rồi con tim lại cố tình lạc lối... em muốn khóc ... mà chẳng phải khóc cho mình...

    Đôi lúc cảm thấy hối tiếc vì thời gian trôi đi nhanh quá tự hỏi ngày hôm nay đã làm được những gì, tương lai sẽ ra sao. Quá khứ chỉ còn là những kỷ niệm , vui có buồn có, hối tiếc cũng có. Nhưng hiện giờ cảm thấy bằng lòng với hiện tại.

    Lúng ta lúng túng trước bàn phím. Chẳng biết viết gì nhưng tay thì cứ mó máy, rồi lại chần chừ

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em , là máu thịt đời thường ai chả vậy, rồi.....emcứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên thôi
  2. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng chữ trên, chẳng biết cái tên chủ đề còn đúng hay ko nữa. Có lẽ đó là vài dòng tầm sự của một người tâm trạng.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/03/05F608B3/
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế ! Giá như có cục gạch là mình ném cho nó một phát rồi chớ chẳng thèm nói chuyện với nó đâu !........
  4. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh quý mày lắm, nhưng chả hiểu sao anh phải đá đểu mày anh mới chịu được. Khặh/
  5. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói phét ,bi giờ em lại nói thiệt . Phải công nhận box nhà mình tiện thiệt . Ra khỏi TTVN một cái là mình vẫn trong sạch ! ke ! ke !.......
    Em ko gặp con đại bàng chân dài nào đâu. Gặp mỗi cái vụ chân dài của bác Bằng ......cười gần chết !...ha ! ha !
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    vừa nói phét giờ em cũng nói thật : nhân ngày 1-6 vợ chồng em mời cả nhà tối nay đi uống trà .
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Nói thật nhé. Ở đâu thế em ?
  8. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Ý oẹ ! Tỉ làm muội thắc mắc quá. ...
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    to sát thủ: hôm qua em out ko đọc bài viết của anh chán thật hichic
    To mắt mèo : em cứ hỏi su huynh em là biết mà , thế mà hôm qua ko xuống sớm để đi cùng vợ chồng chị
  10. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Sao nó đáng ghét thế , nhìn cái mặt đáng ghét mà cũng đáng yêu kinh khủng . Vừa muốn đánh cho một cái cho bõ ghét , vừa muốn ...... Ối trời ơi, sao tôi phức tạp vậy nhỉ . Lạy chúa tha tội cho con :-O< amen !!!

Chia sẻ trang này