1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi thất vọng mang tên Tình Yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hoang_Tu_Bien18, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời của bạn Niobee.Bạn nói rất đúng.Người con gái ấy đúng là khá mạnh mẽ và nhí nhảnh.Và tôi có lẽ đã thể hiện tình cảm của mình quá nhiều chăng.Tôi luôn chiều cô ấy mọi thứ,mỗi lần giận nhau tôi cũng luôn là người đầu tiên làm lành.Theo như bạn nói thì có lẽ cô ấy đã quá hiểu tôi,biết rằng tôi ko thể sống thiếu cô ấy nên cô ấy ko còn niềm đam mê với tôi nữa chăng.Nếu đúng như vậy thì tôi chẳng thể trách ai được.Chỉ có thể trách mình đã quá nồng nàn.Chà,ngẫm ra điều này buồn thiệt.Cuộc sống quá phức tạp đối với tôi.
    Dù sao thì tôi vẫn sẽ kể câu chuyện của mình đến cùng để tìm ra câu trả lời chính xác nhất.Giờ tôi đang học ở trường.Có lẽ đêm nay sẽ về tâm sự tiếp vậy.
    Người yêu ơi anh mong thời gian ngừng trôi để ta bên nhau muôn đời.
    Dù ngàn năm sau hay bao nhiêu lâu,tình càng đậm sâu


     

  2. bo_cau_xanh

    bo_cau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của hoàng tử biển 18, bo cau xanh cảm thấy rất mến bạn. Trước giờ, bồ câu xanh rất mến những con người chung tình, biết sống, và yêu hết mình....Hoang tử là người như vậy....Bạn đã can đảm bỏ qua cả việc cô ấy đến với bạn khi không còn trinh trắng nữa, cũng đủ thấy tình yêu của bạn dành cho cô ấy sâu sắc như thế nào, và lòng khoan dung của bạn lớn đến bao nhiêu!! Cô gái bạn thương yêu thật may mắn...Hoàng tử biết không...con người thường ngủ quên trên chiến thắng, và thường không hài lòng với những gì mình đang có...có lẽ cô gái của bạn cũng thế...Dù không biết câu chuyện của bạn như thế nào, nhưng bồ câu xanh nghĩ rằng hoàng tử đã sai một điều....Bạn yêu cô ấy, bạn thương mến cô ấy, lo lắng và quan tâm cô ấy, nhưng bạn đã sai vì để cho cô ấy ngủ quên trên tình yêu của bạn...để rồi một ngày khi bạn đi xa, cô ấy nhận ra rằng, mình cần một người để dựa vào, để mà có thể yêu thương như bạn đã yêu thương cô ấy...
    Bồ câu xanh đang chờ nghe tiếp câu chuyện của hoàng tử...dù thế nào...hoàng tử hay tin rằng, bạn sẽ tìm được hạnh phúc, và bạn xứng đáng có được nó...Thân
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    đã biết được lý do họ không yêu nhau nữa đâu mà ai cũng loạn hết cả lên thông cảm với chẳng buồn, quý....... thế nhỉ ! lạ thiệt ! Toàn người thiếu thực tế !
    You mean the world to me, but... the world is not enough !
  4. niobee

    niobee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    very sad nhưng mà tình yêu không chỉ cần tiền bạc, tâm hồn và trái tim đâu. Tình yêu còn cần nghệ thuật sống nũa.
    Bạn hãy nên nhớ tình yêu là môt. trò chơi, hai người phải làm sao để luôn cảm thấy muốn theo đuổi nó, nếu một khi đã phân thắng bại thì winner sẽ cảm thấy chán đấy. Nhưng mà con gái mà bị đì nhiều quá thể nào cũng stresed nên la trò chơi tình yêu khó lắm, cứ phải để thắng thua loạn xị ngậu lên mới vui.
    đây là tớ đang nói trên phương diện tâm lý con gái, ma` nói thật cũng gặp một người con trai như thế rùi, đâm ra tớ nghĩ là Hoàng Tử Biển nên let it go, đừng quá niu kéo càng làm cho người con gái hết dần tình cảm đi.
    Bi giờ ở xa nhau, có nối lại cũng không last long đâu, đâm ra nếu có thể thì nên cất giấu nó trong lòng mà phấn đấu, Đời còn dài, còn lâu em í mới lấy chồng. Về sau thành đạt, chững chạc rồi, tìm em i'', em i'' lai. chả đổ cái RẦMMM...
    Đến lúc đấy em í nhớn lên một tí, có thể là trải qua nhiều cuộc tình rồi mới thấy được giá trị của "anh cu" đa''ng yêu HOANG TU BIEN chớ.. khi''khi'' Bi giờ em í còn ngựa non háu đá lắm, nghỉ mình co nhìu người hâm mộ hi''hi'', đâu biết là có người cả đời đi tìm một tình yêu chân chính mà ko thấy
    ho ho <-- feeling olddddddddd, sound like old lady dạy đời các cháu.. hế hế
  5. cf

    cf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chẳng may hoàng tử chết đuối dưới biển liệu người iu
    có thương nhớ, có ra biển mà " mắt mơ màng sóng vỗ..lòng mênh mang..."" gửi tình theo sóng" hay là theo hoàng tử núi nữa không chừng? Lúc đó haòng tử biển chết không an long đâu?
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay àh? Gà con nói đó là thời gian và khoảng cách, 2 điều đó hầu hết là lý do giết chết 1 tình yêu. Nhớ hồi mới vào box TBTY, Gà con cũng đã có 1 chủ đề về khoảng cách trong tình yêu...... trước đây thì công nhận là không gì giết chết được tình yêu đích thực nhưng giờ đây, khi thời gian trôi đi, nó cũng đã cho Gà con và nhiều bạn gái đi du học trên đất khách quê người thấy rằng sự đợi chờ đôi khi làm con người ta mệt mỏi và chán nản. Sự chung thuỷ ở 1 người con gái có thể không thay đổi nhưng sự chờ đợi đó có thể đã vượt quá sự mềm yếu và mong muốn có 1 người luôn bên cạnh mình và có lẽ bạn gái bạn đã cảm giác đó và quyết định chia tay trong giây phút bồng bột .... Nói thì dễ nhưng để làm được không phải là dễ..... Chỉ có điều giờ Gà con nhận ra rằng trong tình yêu, đừng hứa hẹn điều gì cả, điều gì đến sẽ đến, bạn đã có 1 tình yêu đẹp, giờ nó đã đi qua bất kể vì lý do gì thì bạn hãy giữ lấy trong tim như 1 kỷ niệm đẹp của 1 mối tình đầu ( có thể là với bạn như vậy, I guess), đưng nói lời hối tiếc và buồn bã bởi cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và thời gian sẽ cho bạn 1 người con gái khác xứng đáng với tình yêu bạn hơn. Vậy nhé, chúc vui vẻ!
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 04/12/2003
  7. nguyentrunghn

    nguyentrunghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    CHuyện tình của Hoàng Tu hay thật.Anh đọc xúc động quá!Nhưng người ta có câu tình chỉ đẹp khi tình dang dở em a.! Chúc em mau chóng vượt qua chính mình!
  8. changcuchuoi

    changcuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chao hoangtu!!! chuyen cua em lam toi suy nghi rat nhieu.toi muon noi voi em nhieu dieu nhung vi chua biet cau chuyen thuc su ket thuc nhu the nao nen toi ko biet nen noi gi nua. de cho biet cau chuyen thuc su ket thuc nhu the nao thi moi biet trong chuyen nay ai la nguoi dang trach hon, em hay la co ban gai cua em.
    co gang nha!!!
    skjgisgvksjvlsk
  9. rosy84

    rosy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Tử ơi !!!! Sao bạn nói là sau khi bạn đi học về rồi sẽ viết tiếp mà , sao mình đợi hoài mà chẳng thấy bạn viết thêm gì cả , bạn làm mình hồi hộp dễ sợ luôn đó !
    Nhưng dù gì đi nữa thì bạn hãy cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này nhé !
    Khi đọc câu chuện của bạn mặc dù mọi người cho rất nhiều comments nhưng mà mình vẫn cảm thấy là nguyên nhân đổ vỡ của 2 người không phải ở bên phía của bạn .
    Và không thể dùng chuyện con gái ở nơi xứ lạ thì lúc nào cũng cần sự che chở và rất cô đơn vì đó nên chuyện họ phản bội hay la chia tay người yêu có thể chấp nhận và hiển nhiên là như vậy .
    Bản thân mình cũng là con gái và cũng ở nước ngoài nên có lẽ mình hiểu rõ điều đó hơn ai hết ! Just all their excusing !!!! It''s not worth ............
  10. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của Hoàng Tử thì không lấy gì lạ nữa! Bởi soundless đã thấy quá nhiều rồi, một vài chuyện còn đau lòng hơn chuyện của Hoàng Tử nữa.
    Cuộc sống là vậy, người ta rồi cũng có lúc đi đến một sự chọn lựa "nghiệt ngã"! Không thể nói sự lực chọn đi Anh quốc của bạn là sai, mỗi người có 1 chí hướng riêng, cũng như soundless cũng là người có hoài bão lớn, soundless đã hy sinh rất nhiều để được tiếp tục bước theo con đường của mình. Nhưng thực sự soundless không đồng tình với bạn. Bạn nói là bạn yêu nhưng tại sao bạn lại không nói với người yêu trước về dự định của bạn? Bạn chỉ cho cô ấy biết khi bạn đã được chấp nhận sang UK đúng không? Đó là 1 sai lầm, điều này có thể đã làm mối quan hệ của bạn bị rạn nứt, một vết nứt chưa chắc bạn có thể thấy và chưa chắc bạn có thể hàn gắn được. Thứ hai mình muốn nhắc bạn nên nhớ 1 điều, không gian và thời gian là liều thuốc ru ngủ mạnh mẽ nhất. Liệu bạn có chắc là tình yêu của mình và của cô ấy có đủ sức mạnh để vượt qua 2 cản trở này không? Vốn dĩ giờ đây bạn đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay! Và cuối cùng mình muốn hỏi vì sao bạn lại nghĩ rằng bạn muốn qua Anh quốc học computer và bạn thực sự không còn con đường khác sao? Hãy trả lời câu hỏi đó rồi mình sẽ có lời muốn nói với bạn!

Chia sẻ trang này