1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi thất vọng mang tên Tình Yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hoang_Tu_Bien18, 02/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nobody Wants To Be Lonely
    There you are
    In a darkened room
    And you''re all alone
    Looking out the window
    Your heart is cold and lost the will to love
    Like a broken arrow
    Here I stand in the shadows
    Come to me, Come to me
    Can''t you see that
    Chorus:
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
    My body''s longing to hold you
    so bad it hurts inside
    Time is precious and it''s slipping away
    and I''ve been waiting for you all of my life
    Nobody wants to be lonely so why
    Why don''t you let me love you
    Can you hear my voice
    Do you hear my song
    It''s a serenade
    So your heart can find me
    And suddenly your flying down the stairs
    Into my arms, baby
    Before I start going crazy
    Run to me, Run to me
    Cause I''m dying
    Chorus
    I want to feel you deeply
    Just like the air you''re breathing
    I need you here in my life
    Don''t walk away, don''t walk away
    don''t walk away, don''t walk away
    No, no, no, no
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
    Nobody wants to be lonely
    I don''t want to be lonely
    Nobody wants to cry
    I don''t want to cry
    My body''s longing to hold you
    I''m longing to hold you
    so bad it hurts inside
    Time is precious and it''s slipping away
    and I''ve been waiting for you all of my life
    Nobody wants to be lonely so why
    Why don''t you let me love you
    Why don''t you let me love you
    Why, oh why, why, why, why, why
    Nobody wants to be lonely
    I don''t want to cry
    Nobody wants to cry
    My body''s longing to hold you
    so bad it hurts inside
    Nobody wants to be lonely
    I don''t want to be lonely
    Nobody wants to cry
    Tặng Hoàng Tử.......hãy hiểu và tha thứ......điều đó sẽ làm bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  2. niobee

    niobee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    " Thật kì lạ,hình như em chẳng bao giờ viết thư cho anh.Lá thư này là lá thư đầu tiên em viết cho anh.Cũng phải thôi.Bởi anh và em đã ở bên nhau quá thường xuyên thì em chẳng rảnh rỗi gì mà đi viết thư cho anh trong khi vẫn gặp anh hàng ngày em nhỉ.Nhưng anh lại khác.Anh đã viết nhiều lá thư cho em ngay cả khi còn ở bên em.Có lẽ em cho rằng anh hơi thiếu thực tế khi làm như vậy chăng.Ko phải vậy đâu em ạ.Chỉ đơn giản là anh muốn có 1 điều gì đó gây bất ngờ cho em,đôi khi đó chỉ là những lời tâm sự,những băn khoăn của anh về em mà lúc ở bên nhau anh ko tiện nói"
    Thật là buồn phải ko? Mình là con gái, ngày xưa yêu một người như HTB, người ta cũng yêu mình như vậy, không có cái gì la từ chối mình hết, nhưng co thể chính điều đó đã làm cho mình mất đi cảm giác "sợ mất", đâm ra cuối cùng khi mỗi đứa ở một phương trời thì mình chính là người chia tay trươc.
    MÌnh nghĩ chuyện của HTB giống chuyện của mình lắm, cũng biết là co lỗi thật nhiều, nhưng ko hiểu sao mình không đủ motivation để viết cho người đó một cái mail, dù là mình cũng nghĩ đến người đọ Đúng ra như một người anh....
    Rồi bây giờ mình yêu một người con trai, mình yêu người đó y như người yêu cũ yêu mình, mình cố gắng hoàn thiện tới mức tối đa nhưng mà cũng chẳng ăn thua. Đôi khi chỉ thèm nghe những lời âu yếm, những lời mà ngày xưa mình được nghe như cơm bữa, đôi khi còn cảm thấy nhàm, vậy mà bây giờ, điều đó hiếm hoi lăm. Đối khi mình cũng thèm được người đó mail, cũng chỉ la một sự ngăcc nhiên nho nhỏ thôi, nhưng mà cũng giống HTB''gf thôi. Đây coi như một quả báo
    Mình thấy tình yêu mang lại cho con người quá nhiều đau khổ
    Mình cũng săp kiệt sức với mối tình của mình rồi, cũng sắp đến hồi kết thúc rôi...although he might be the one i love most.
    HTB, trong đời ai cũng sẽ gặp 3 người:
    the one you love most
    the one love you most
    and your wife.
    cả hai người đầu tiên đều sẽ không thành công vì chính sự thiếu cân bằng sẽ giết chết tình yêu và sự đam mê của một phía, overdose mà, bao giờ chẳng phản tác dụng
    anyway, mình gặp cả hai người đầu tiên rồi, sau này chắc đi tu, rồi lấy chồng là vừa
    Chính vì mình biết rõ hoàn cảnh cua HTB, nên mới khuyên bạn let it go, tại vì bây giờ có làm gì cũng sẽ ko win her back đươc. Hãy phấn đấu và chứng tỏ cho người con gái ấy biết bạn chứ không ai khác sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất về ca tâm lí lẫn tài chính . Đó chính là điều mình rút ra từ tâm lí của mình với exbf. Có điều người đó đã fail mất một goal.
    zì gatzzzz
    niobee
  3. hunglinhtrang

    hunglinhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hoangtu
    Anh nghi chu khong nên viết tiếp nữa hãy để một chút gì đó c ho riêng mình thì hơn .Đôi khi viết hết cảm xúc của mình chưa chắc đã tốt đâu .CHú phải học cách vượt qua chính mình chứ không nên chờ sự cảm thông của người khác
    Chúc chú sớm trở thành một người mạnh mẽ
  4. girl_1m65_83

    girl_1m65_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Đọc lướt qua thôi ai cũng có một cảm giác hơi nhói đau cho TY của em Hoang_Tu_bien ạ ................em yêu rất thật ...........rất sống chết vì người yêu ...nhưng TY đó lại ngang trái . Chị biết em yêu người yêu em rất nhiều nhưng em có biết là em đã hơi sai lầm khi muốn chia sẻ tất cả chuyện tình của em cho mọi người biết ko??? Vì có nhiều chuyện ko cần fải nói hết ra , ko cần fải thật thà đến mức co thể làm tổn thương đến người mình yêu quý . Chị ko biết em suy nghĩ như thế nào nhưng chi nghĩ là em ko cần thiết fải nói chuyện người yêu em đã "have ***" với người yêu cũ và với cả em nữa , liệu chuyện đấy có cần thiết để fải nói ra ko , và liệu em có hiểu hậu quả của chuyện đó ko???? Khi em kể chuyện đó ra nếu em ko post ảnh người yêu em lên thì ít ra ..........hay em đang muốn trả thù người con gái mà em yêu quý đây? nhưng cũng có thể la em vô tình........nhưng em đã sai lầm em co biết ko??????? Em đã để cho tất cả mọi người biết chuyện đó liệu như thế em có hơi ích kỷ ko???? em la con trai em ko quan trọng chuyện đó nhưng với một người con gái thì chuyện đó là chuyện liên quan đến fẩm hạnh ..........Em yêu người yêu em thì em đừng để cho người khác hiểu lầm và nghĩ sai về người mình yêu chứ????? , dù co lỗi gì với em đi chăng nữa chi ko nghĩ họ đến mức fải chịu đựng chuyên này ..........Nếu chị la người yêu em khi đọc bài viết này của em thực sự là chị sẽ ko vui một chút nào như em nghĩ đâu , chị chỉ nghĩ là em ích kỉ thôi em chỉ muốn người yêu em là của riêng em , ko biết hi sinh vì người minh yêu mà chỉ biết làm tổn thương họ thôi ..........Nếu là một TY thực sự thì fai biết chịu đựng , biết hi sinh cho người minh yêu , co khi còn mỉm cười hạnh fúc khi người minh yêu đi bên người khác miễn sao người minh yêu luôn luôn hạnh fúc thi mình co thể hi sinh cơ mà thế mà em đang làm điều ngược lai đấy Hoang_Tu_Bien ...................

    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cách
    Thế mà tan trong sương gió mong manh
  5. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử biển ạ,tôi đã đọc bài viết của bạn, và tôi cũng đã từng là người thất vọng trong tình yêu, nên thông cảm và chia sẽ với những nỗi buồn mà hoàng tử biển đang dối mặt. Tôi thông cảm vì bạn đang ở một nơi xa lạ, nếu theo bài viết của HTB thì bạn chỉ mới đến Nottingham khoảng 3 tháng thôi, nỗi nhớ và tình yêu của bạn với người bạn gái là điều không tránh khỏi, kèm theo cảm giác phải tập quen dần với những cái mới làm cho nỗi buồn càng được nhân lên. Đã thế người yêu của bạn lại có thể đang phụ bạc bạn, đáng buồn!!
    Tuy nhiên, tôi nghĩ HTB kô nên tiếp tục đề tài này nữa, bạn a.,bạn biết vì sao không? Vì những gì bạn đã post lên, mọi người đều có thể đọc được,và đây là world wide web bạn à, không những bạn, cô người yêu của bạn, mà bạn bè của hai người, thậm chí những người trong gia đình cô ấy có thể đọc được câu chuyện này, và họ sẽ nghĩ sao về người yêu của bạn?! Nếu tôi nói, tôi quen với cô gái trong ảnh mà bạn đã post lên, và giờ đây tôi đang thắc mắc về tư cách của cô ấy, và dường như trong đầu tôi đang hình thành nỗi ác cảm với người con gái đó, bạn sẽ thấy thế nào? Với một người có một tình cảm sâu sắc như bạn, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ để bạn gái mình, hoặc chí ít đã từng là người bạn đang đau khổ vì, đang yêu thưong phải chịu như thế, có đúng không?
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng, như thế là ai cũng biết những điều về cô bạn của bạn trong đó có người quen của cô ý, mà tôi nghĩ là cô ý không hề muốn mọi người biết đâu, tóm lại là không nên post ảnh. Nhưng bạn vẫn nên viết, viết là cách tâm sự giải toả tâm lý cứ viết bạn ạ, nhưng mà cái ảnh thì bạn nhờ mod xoá đi thì hơn.
  7. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    May be you''re right.Mình cũng ko có ý gì gọi là trả thù cả.Mình chỉ muốn nói ra những suy nghĩ của mình lúc này thôi.Có lẽ điều tố nhất tôi nên làm lúc này là kết thúc mọi chuyện ở đây dù còn rất nhiều điều muốn nói.
    Let my love rest in peace.
    Anh còn vài lời muốn nói với em nếu như có lúc nào đó em đọc những dòng vừa rồi,em ạ.
    Thank you for the time you''re being with me
    Nếu như 1 lúc nào đó em lại trở lại là con người mà anh yêu thì anh vẫn sẵn sàng rang rộng vòng tay đón em.Dù sao đối với anh,con người của em trước kia vẫn mãi là người anh yêu.I''ll wait for you at the end of road cause in fact i''m still loving you
    Mình cũng cảm ơn các bạn đã có những lời động viên mình và cho mình những lời khuyên quý giá.Mình đã tìm ra câu trả lời.Tình yêu như 1 trò chơi,chắc mình còn phải học nhiều mới có thể thực sự làm chủ nó.Anyway,hope you''ll happy with your bf.
  8. seucoi

    seucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cảm thấy là đề tài này nên dừng ở đây vì thực ra những gì quan trọng nhất mọi người đã biết cả rồi. Tôi không muốn nói về chuyện trả thù, vì HTB ạ tôi cũng đã từng bị bỏ rơi. Thế nên chuyện bạn muốn tâm sự với mọi người đểgiải toả tâm lý cho mình là hoàn toàn có thể thông cảm được, tuy có những điều bạn nên giữ lại cho riêng mình thì hơn. Hãy hiểu là có nhiều người thông cảm với bạn, và hãy sống thật vui vẻ vào. Tôi đã luôn tự dặn mình là chẳng có gì mà không vui vẻ cả ( có ai đánh thuế mình đâu). Chúc bạn đạt thành tích tốt trong học tập, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và tôi tin là bạn sẽ gặp được một người con gái xứng đáng với bạn.
    Chúc Vui
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hashalys không biết chuyện tình cảm của Hoàng tử biển sẽ đi đến đâu nhưng hashalys thấy chuyện tình cảm của Hoàng tử biển giống chuyện của hashaly ở chỗ là khi hai người xa cách nhau thì tình cảm con người cũng trở nên thay đổi. Hashalys thấy trong lời lẽ cua Hoàng tử biển viết có gì đó trách móc cô bạn gái , có lẽ Hoang tử biển cho rằng cô bạn ấy đã thay đổi quá nhanh , hashalys khônng biết nguyên nhân nào khiến cô bạn ấy lại hờ hững với một người đã từng là người yêu dấu nhất trên đời , nhưng đọc những lời lẽ trách móc của Hoàng tử biển, Hashalys lại cảm thấy trong lòng nhói đau khi nghĩ rằng có lẽ ở bên kia trái đất người ấy cũng trách móc hashalys như vậy và nhận thấy mình cũng quá vô tâm khi không thường xuyên liên lạc với người ấy , đọc được bài viết của Hoàng tử biển mình mới giựt mình nhận ra rằng thời gian qua mình đã quên rằng có một người ơ xa lắm đang nghĩ về mình nhưng có lẽ vì công việc bận quá nên mình đã vô tình không nhớ đến điều đó , dù sao cô bạn gái của hoan tử biển cũng thật may mắn và hạnh phúc khi có một người bạn tuyệt với như bạn . Hi vọng với tình yêu chân thật Hoang tử biển sẽ làm cho cô bạn ấy hiểu được giá trị đích thực của tình yêu. Thôi Hashalys phải viết mail cho người ấy đây , cám ơn bài viết cua Hoàng Tử Biển nhé.
    HASHALYS
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mà theo dõi mãi trả thấy chú HTB nói gì đến nỗi thất vọng của mình cả.HTB hãy post tiếp câu truyện để xem nỗi thất vọng nó to lớn ra sao nào.

Chia sẻ trang này