1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi thất vọng mang tên Tình Yêu !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Hoang_Tu_Bien18, 02/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác nói đúng, tinh yêu là như thế đó.mình càng nồng nàn thì càng dễ bị đá,kinh nghiệm bản thân đó.
    mình nồng nàn quá khiến đối phương có cảm giác chiến thắng==> trò chơi kết thúc ...
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ặ 'ỏằÊi mÊi mà ko thỏƠy HTB post tiỏp bài là thỏ nào.Làm bà con chỏằ 'ỏằÊi lÂu quĂ rỏằ"i 'ỏƠy!
  3. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không có bất công trong tình yêu đâu các bạn ơi!
    Trong cái rủi sẽ có cái may và trong cái may sẽ có cải rủi.
    Hãy vô tư đi, hãy dành phần đời còn lại để ca hát... cho cuộc đời đáng sống này ( sống để hưởng thụ, sống để yêu, sống để đau khổ,... và nhất là sống để thấy cuộc đời rất là công bằng!!!).
    Cái gì ta cho nó là quan trọng thì nó sẽ là quan trọng, cái gì ta cho nó là không quan trọng thì nó sẽ là không quan trọng!!!
    www.ttvn.tv
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ tìm đến mấy trang mới ra bài này.Sao HTB lại ko post tiếp nhỉ.Hay là ko còn gì để nói nữa
    Always Smile
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    HTB post tiếp đi, tôi rất thích đọc bài của bạn.
    Thực ra ai cũng có chút gì đó thất vọng nếu như mình ko có được cái mình muốn. Nhưng nếu chỉ đọc những gì HTB viết thì tôi chưa thấy thất vọng gì cả. Cô gái có lẽ đang rất nhớ bạn và vì cô ấy mạnh mẽ nên cô ấy ko muốn bạn phải chịu đựng thêm nỗi nhớ nhung của cô ấy, vì thế mà cô ấy chỉ mail cho bạn chừng ấy thôi.
    Tôi cũng hiểu tâm trạng của bạn vì người yêu tôi trước đây cũng hay mail cho tôi có mấy dòng, mặc dù lá thư nào của tôi cũng dài và nồng nàn. Nhưng tôi nghĩ, tình cảm cũng cần có sự cảm nhận....có phải khi nào nói nhiều quá cũng tốt quá đâu.
    Bạn hãy kể tiếp nhé, nhưng nhớ rằng, TY đầu bao giờ cũng đẹp nhưng khó thành, vì ta thường đặt vào nó những mơ ước của ta.....mà thực tế thì đôi khi khó giống được như mơ ước. Chúc vui.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh ,em không ân hận chút nào,nhưng phải nói thật đến bây giờ thì anh đúng là nỗi thất vọng với em,bởi em cứ nghĩ anh yêu em nhiều hơn thế này cơ...,không ít đến nỗi anh có thể dễ dàng tìm một hình bóng khác lấp vào chỗ của em đơn giản như thế đâu anh.
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  7. Hoang_Tu_Bien18

    Hoang_Tu_Bien18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn tại mình ko định viết tiếp nữa.Chuyện đã rồi mình cũng ko muốn khơi lại.Giờ thì cô ấy đang vui giáng sinh cùng 1 người khác rồi.Nhắc lại chỉ thêm buồn.Mình chỉ viết đến đó thôi vì những gì mình cần trả lời thì các bạn cũng giúp mình tìm ra rồi và cô ấy cũng đã nói rõ cho mình biết rồi.Tất cả ko ngoài 2 chữ:Cám dỗ.Cô ấy đã ko vượt qua nổi sự cám dỗ kia.Tôi cũng ko trách em.Là con người khó tránh được điều đó.Em cứ vui vẻ đi em ạ.Anh chắc chắn có ngày em sẽ nhận ra mình đã đánh mất cái gì.I''ll wait and see.
    Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống


     

  8. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nếu HTB đã nói thế thì mình cũng ko mong chờ để biết được kết thúc của nó ra sao.Vì dù sao HTB cũng đã tìm được câu trả lời của mình rồi.Chúc HTB sớm quên đi nỗi đau này,rồi cuộc sống cũng sẽ ban tặng cho bạn 1 người khác tuyệt vời hơn chẳng hạn.Hãy quên đi những người mà mình cho là ko xứng đáng!!
    Always Smile

Chia sẻ trang này