1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI THẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    NÓI THẬT

    Thứ nhất: Anh Tút báo hoãn kế hoạch đến chơi nhà anh khi nào?
    Thứ hai: Sáng nay mấy giờ các anh đi đá bóng?
    Thứ ba: Anh hội trưởng có gọi điện báo hoãn kế hoạch cho ai không?

    Thứ tư: Các anh có bao giờ nghĩ rằng những người mỗi ngày chỉ được online một lần thì làm sao mà biết các anh thay đổi kế hoạch như chong chóng thế này không? Các anh có biết thế nào là nhục nhã khổ sở khi phải đứng giữa đường vừa nắng vừa bụi suốt một tiếng không? Có biết chúng tôi thấy sung sướng thế nào không khi phi như điên từ ĐH Sư Phạm đến sân Y chỉ để nghe anh Hội trưởng đáng kính nói một câu thản nhiên là "Thông báo hoãn trên mạng rồi còn gì"?
    Thứ năm: Sao cả đội bóng biết, người yêu anh Hội trưởng biết mà chúng tôi lại chẳng có được cái diễm phúc ấy?
    Thứ sáu: Cuối cùng thì Hội Trưởng để làm cái chó gì?[/b]

    <P><FONT color=forestgreen size=3><STRONG><EM></EM></STRONG></FONT> </P>
    <P><FONT color=forestgreen size=3><STRONG><EM></EM></STRONG></FONT> </P>
    <P><FONT color=white size=3><STRONG><EM>Không đầu hàng. Không hối hận. </EM></STRONG></FONT></P>

    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 05/09/2003

    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 05/09/2003
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ thành thật xin lỗi!
    Tối hôm qua khoảng 9h gì đó, tớ có gọi điện đến nhà Tiny, nhưng không có nhà, gọi đến nhà Thần chết cũng không nốt. Tớ cũng chả biết làm thế nào nữa.
    Cho tớ xin lỗi.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  3. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng tại tớ nghĩ là nếu Rock biết thì Her cũng sẽ biết. Như vậy thì mọi người cũng sẽ biết thôi, nên tớ cũng không gọi lại nữa.
    Cuối cùng lại không phải thế...
    Để các bạn gái phải đứng giữa trời nắng thế áy náy quá, hic. Cho tớ xin lỗi!!!!
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : Việc Toos thông báo hoãn kế hoạch đi chơi muộn và Hội trưởng ko gọi điện báo cho mọi người là sai rồi. Nhưng ko phải cố tình như thế. Toos thì đã gọi điện cho Tiny và Thần chết rồi nhưng ko được. Còn hội trưởng ko nghĩ đến việc có những người ko lên mạng thường xuyên, nên đã ko báo lại. Chẳng ai lại có ý định bắt bạn bè đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng cả.
    Thứ 2 : Nếu tớ ở trong hoàn cảnh của Tiny sáng nay, có lẽ tớ cũng sẽ bực mình. Nhưng chị Tiny ạ, sao chị lại có thể nói những câu kiểu như "Sao cả đội bóng biết, người yêu anh Hội trưởng biết mà chúng tôi lại chẳng có được cái diễm phúc ấy?"
    "Cuối cùng thì Hội Trưởng để làm cái chó gì?"

    Cái mà chị gọi là "người yêu anh hội trưởng" ấy hôm qua cũng tự lên mạng mà đọc thôi. Chị nói như thế khác nào hất thẳng cả xô nước vào mặt người khác. Lại còn chó với mèo gì ở đây nữa. Chẳng lẽ khi làm việc ko ai có bất kì sai sót nào? Hoặc giả như có sai sót thì sẽ bị đem so sánh với chó à??? Em nói thật, nếu chị được nghe câu này từ 1 người khác, chị sẽ cảm thấy thế nào???
    Bạn bè trong hội với nhau, cũng ko phải là mới chơi hay mới quen nữa. Các thành viên tham gia dựa trên tinh thần tự nguyên, chẳng có bắt ép hay ràng buộc gì cả. Có quý nhau, có hợp nhau thì mới chơi với nhau. Từ trước tới nay chúng ta vẫn tự hào là 83 vui vẻ, 83 sôi nổi đoàn kết. Nhưng tại sao lại để những câu nói động chạm đến tự ái của người khác làm ảnh hưởng đến cái điều mà ta vẫn từng tự hào??? Em chẳng nghĩ rằng chị có ý xấu gì cả, chị tức thì chị nói thôi, nhưng những gì chị viết ra thì xúc phạm nhau quá.
    Từ hồi chơi với chị đến giờ cũng chưa có xích mích gì cả, nhưng hôm nay thì em thực sự cảm thấy chán vì cái mục "Thứ năm" của chị đấy.
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bênh nhau kìa...
    hội mình bây h chia bè chia phái rồi hử?
    lâu lâu mình không quay lại đây xem xét là lại bắt đầu thế đấy
    nói chung là các anh nam giới cũng cần phải quan tâm đến nhu cầu của chị em 1 tí! suốt ngày bắt chị em đi xem đá bóng mà không bỏ được 1 buổi đá bóng để xem các chị em chúng nó nấu nướng ra làm sao là không được... ích kỉ quá!! vừa mới bảo chúng mày đi ăn khao thằng Tút mà chúng mày đã chạy biến hết là thế nào Chiều qua thằng Toos nó sang nhà tao bế con mèo khóc lóc than phiền cả buổi chiều đấy! Nó cũng là 1 thằng hay phải đi xem chúng mày đá bóng thế mà đến khi nó muốn trổ tài nấy nướng lại chẳng đứa nào thèm xem
    Với cả con bé Tini cũng không được ganh tị, zận zỗi với thằng Rock như thế vì nghe nói Her Rock - Rock Her cơ mà! Bây h mà thằng Long Hộ sinh lên làm hội trưởng thì mày sẽ được biết đầu tiên!
    Còn con bé Her cũng không được xúc động như thế, vì tuy nó nó gọi thằng Rock là chó nhưng mà chính nó cũng luôn xem mình là CON CHIM ĐEN BÉ BỎNG đấy chứ! Gọi thế nó mới thân yêu!
    PS: đứng chán ở cổng trường ĐHQG mà không ghé vào nhà tớ thăm tớ đang bị ốm nằm chat ở nhà
    I know they were doing it to youBut don?Tt try doing it to me
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mới được biết vụ hoãn này, mọi việc nhiều lúc cũng 0 như ý mình được, bớt giận đi cháu, chắc đợt này lo cho đội bóng nên mọi người hơi xao lãng thôi mà, bỏ qua tất cả đi nhétớ vẫn iu mọi người lắm nhưng như hum nay tội nghiệp cho cháu mình quá . Tự dưng hum nay đọc bài này thấy nhớ mọi người quá, 2-9 mọi người nhớ nhé
    Được athena_83 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 31/08/2003
  7. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    ui giời chuyện nhỏ như con thỏ , thế mà cũng cãi nhau
    bỏ qua đê ko lại mất đoàn kết.
    Cứ như tui nè chẳng thèm giận dỗi với đứa nào , lúc nào cũng vô tư hehehe
    No regret
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi....lớn rồi mà còn cãi nhau kìa,để trẻ con nó cười cho.
    Phen này thì nghiêm trọng đây...Tưởng được một hôm vui,ai dè.......Chán quá,chị nhỉ.Hôm nay là ngày TÝ,mà em tuổi MÃO,
    kỵ nhau,nên khéo em làm đen lây mọi người rồi............Đền mỗi người một cái kẹo lạc nhé,ăn vô cho bớt nóng đê.........................
    Đề nghị anh TờTút nhanh chóng sắp lại lịch nhé.......Và lấy lý do khác ạ.
    Bánh mì yêu bạn.
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay hăm hăm hở hở dậy sớm...vác giầy đi đá bóng...trước khi đi còn không quên dặn mama là hôm nay con không về,ăn cơm nhà bạn,cắt cơm nhà...hí hửng...hí hửng....Tới sân...hoãn rồi....Hix hix....3h chiều dẫn xác về đến nhà...chưa có bao giờ tệ như hôm nay....Ốm luôn...Tự nhiên thấy nản quá...càng ngày càng loãng....!!!
    Khổ thân cho chị em thật...bọn tớ là con trai mà còn khiếp thời tiết ngày hôm nay...nắng quá...nhưng mà thôi..chắc chẳng ai muốn thế đâu...Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi mà..."Ấy ơi..bớt giận nhé....bỏ qua đi...tớ mua quyển IB cho nhé"?

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    bachquynh38: cho y'' kien rui`
    bachquynh38: goi dien cho chung'' no'' rui`
    bachquynh38: bi h dang rac roi lam rui`
    bachquynh38: bi h dang lang nhang lam may` a
    bachquynh38: chung'' no'' tan vo*~ he^t'' tho^i
    bachquynh38: tao cung~ 0 biet de^n'' ba^y h chung'' no''con` hu*ng'' thu'' ri` de^? di 0
    Nghiêm trọng đến thế này sao???
    Kể ra hôm qua cũng điên lắm cơ, may mà mò lên mạng sớm còn biết là hoãn, chứ ko chắc cũng lại đứng dài cổ như Tini. Eo eo, mà sao Tini ...nóng thế! Nguội cái nào! Thế mới xinh chứ! . Cả Her nữa nhé! ( Hic... nghe cái giọng nói của 2 bà chị này, mình ...chết đứ đừ... sao mà sweet ko chịu được )
    (Ấy Black Bird cám ơn tớ đi, cả chị MÈo nữa, tui ko báo chắc 2 anh chị tha hồ mà leo cây nhá! )
    Thui, lần sau rút kinh nghiệm, có thay đổi dzì đề nghị thông báo trước mấy ngày vào, chứ cứ liên xoàch xoạch thế này, có ngày chết con nhà người ta . CÒn nếu gấp quá phải phone báo cho mọi người, rite!?
    KHÔNG HIỂU MAI THẾ NÀO NHỈ??? CHIỀU NAY AI CÓ Ý KIẾN GÌ POST LUÔN NHÉ!
    ĐI hay KO ĐI???
    Ik heb je gemist

Chia sẻ trang này