1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI THẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Trời ... Tập đoàn 83 đoàn kết mà cũng có lúc thế này à ... Nghĩ cũng chán nhẩy.
    Híc... cái ý kiến về cái này thì tôi không dám, Tôi là thành viên Offline không mấy thường xuyên mà ( không phải không muốn, mà điều kiện không cho phép mí - Sếp ... nên hơi bận chuyện công ...). Nên có đưa ra ý kiến chính xác thì có lẽ không được.
    Nhưng ... tiny cáu lên cũng đúng thôi - ai lại khổ sở thế cơ chứ. Thật sự 83 bây giờ có sự phân hoá nhiều quá, một số đi chơi không phải thật sự là vui chơi mà là có " những mục đích hơi cá nhân ", với lại "Ban điều hành" - gọi chân trọng thế, tuy là 3 người, nhưng hình như chỉ có 1,5 người hoạt động công cộng thì phải. Thần chít thì coi như không lên tiếng gì ... bỏ, còn Rock và Tiny, Vì điều kiện là phụ nữ, nên Tiny không thể gánh vác hết trọng trách lãnh đạo được, mà chỉ chuyên về vấn đề tình củm của hội, về văn thơ truyền thuyết, tiểu phẩm châm biếm ... của hội, còn rock thì quá chú trọng đến việc đá bóng và ... " đi nhậu". Chỉ thế thôi sao. Đã đúng với tư cách một người lãnh đạo không...
    Tiny thì không phải nói, nó quá bắng nhắng và hết mình trong khuôn khổ, nhưng, Rockvn ... với cá nhân tôi, Rock thiếu tác phong quá, làm việc cảm tính nhiều quá, qua loa cái chung quá. Với lại tính cách của nó ... có vẻ quan cách trịnh thượng quá ( cách nghĩ của mọi người có khác, nhưng với tôi, khó thay đổi rồi, Rock, mày còn nhớ, mày thường tỏ ra kiểu gì khi mày nói chuyện hay nhờ tao làm việc gì không, mày cứ làm như mày là bố tao ý, hay tao là thằng tay sai của mày chắc ... nghĩ lại coi...!)...
    Những vấn đề đó, cũng quá đủ để dẫn đến tình trạng bây giờ rồi. Mà đừng thấy những cuộc đi chơi vui vẻ là do tổ chức của mấy ku đâu, mà phần lớn là do tinh thần vui chơi hết mình của mọi người thôi.
    Xin lỗi vì nhân tiện cái chủ đề này mà tui dùng để phiếm luận chuyện này. Nhưng thật sự cần có sự thay đổi nhân sự cho Ban điều hành 83 ( tuy chỉ là phiếm diện, nhưng người có uy tín bao giờ cũng làm việc đúng đắn, có trách nhiệm và được sự đồng lòng của mọi người !
    Vì bàu này, mà có sự báng nhạo, chê bai từ các thành viên 83 thì cũng vậy thôi, có nhìn tôi bằng ánh mắt ác cảm khi Offline cũng vậy thôi, cá nhân tôi chỉ muốn 83 sinh hoạt vui nhộn và bổ ích hơn thôi ! - xin dừng lời tại đây.
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ôi chà...Anh Rock cũng cố gắng hết sức rồi.Anh nhỉ,Chuyện này khó thật mà.Ai cũng có quyền tức giận và nổi nóng.Và ai tức giận,chửi bới thì cũng quá dễ,mà thực ra...nụ cười mới là khó...phải không.......Em thấy thế này này........
    -Chị TI nhé...cười lên nào và trong lúc cười thì hãy nghĩ thế này nhé: Trong tất cả mọi người,ai cũng phục và cảm ơn vì chị có đủ tình cảm và lòng tin với mọi người để đợi gần một tiếng đồng hồ ...đúng không ạ....Thế là hôm ấy ai cũng quý chị hơn rồi.......Lấy tình cảm thì khó chứ đi chơi với nhau thì thiếu gì cơ hội....
    - Chị HER nhé...Cười cái nào ,và trong lúc cười thì hãy nghĩ thế này nhé: Chị là phu nhân của sếp ROCK,vì vậy đương nhiên chị cũng không như các chị khác rồi....Chị không thấy sao,,,,vợ sếp bao giờ ứng xử cũng mềm dẻo,tình cảm,khéo léo....Và em thấy chị như thế này cũng quá hay rồi......Ai cũng thấy rằng chị xử xự xứng đáng và tình cảm rồi....Hay quá rồi,sao mà lại cáu thế....
    -Anh ROCK nhé...chắc anh cũng cười rồi,và trong lúc cười thì hãy nghĩ thế này nhé: Anh làm sếp,mặc dù chỉ trên TT thôi,nhưng ít nhất cũng có hơi tiếng rồi...Chắc chắn anh phải ra dáng sếp đúng không.......Xem ra nên thế này,Anh có thể thay đổi cách làm việc không???Dĩ nhiên rồi,anh ạ,bây giờ anh có thể quyết đoán,chắc chắn hơn không>? Để mọi người,ai cũng tin tưởng và chắc chắn vào anh.Không hề có một lời ra tiếng vào nào cả.Và có chăng những trục trặc...Thì có ảnh hưởng gì đâu,đúng không?
    Mọi người vẫn đang cười đây mà.........( Em vừa viết bài này vừa cười đấy........người ta cứ tưởng em bị điên....)...............Cười cái nào....
    Bánh mì yêu bạn.
  3. hat_xi_hoi_83

    hat_xi_hoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa lần nào tham gia cùng mọi người, nhưng là một 83, cũng hichíc khi mọi người giận nhau. Giận thì cứ giận nhé,(chắc chắn là tớ, tớ cũng bực lắm) nhưng đừng lâu quá vậy. Mọi người làm lành đi mà.
    12h10'' rồi, sang ngày mới rồi đấy, mong rằng sáng mai khi vào đây, mọi người đã KONICA với nhau rồi.
    Cười lên nào. KONICA
    Hat_xi_hoi_83
  4. khung_bo_danh_xo_so1

    khung_bo_danh_xo_so1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lắm.....cắn nhau đau....Yêu cho roi...Ghét cho vọt..Thế thôi
  5. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    ĐANG xem đá bóng vn-th ...thì đọc được cái này...
    mọi người bình tĩnh đê ..........chắc bây giờ mọi người đang ở trên cổ ngư chắc cũng giải quyết xong vấn đề này rùi ..mong
    rằng mọi chuyện lại như xưa ...........
    bi bi xem bóng đá tiếp đây

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  6. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    :) Thôi tha ch oem đi con
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    chuyện gì đã qua sẽ cho qua Bác và Dì nhỉ.
    Bác của cháu cơ mà có bao giờ giận ai đâu thôi ba cái chuyện lẻ tẻ đó nhắc lại làm gì phải không đôi lúc cũng bực mình một tý cho vui thôi bác nhỉ. Bỏ qua chuyện cũ đi bác.
    Dì của cháu thì khỏi phải nói rồi hiền nhất quả đất luôn chẳng giận ai đến một phút. Nên làm sao mà có thể giận bác cháu được phải không.
    Bác và dì cùng bắt tay hữu nghị nào chuyện vừa rồi sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho cả hội cùng rút kinh nghiệm
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sắp tới phải làm 1 cuộc họp "nhỏ nhỏ", "thân mật", nhỉ ?

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  9. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng cãi nhau không lại bảo không biết dùng lí lẽ biện chứng,không biết chê mà chỉ bit khen,không bit nói thật ,nói thẳng mà chỉ thích nói vong vo tam quốc.Mới cả,cũng phải để cho nguời ta ở bên ngoài suy nghĩ xem có nên bênh hay 0, bênh ai,bênh như thế nào.Hehe,đùa tí.Được cái cái cãi vã xong rồi lại thôi(để cãi tiếp) là được.Hình như mọi chuyện kết thúc rồi .
    Được guxiguxi sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 03/09/2003
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Không khoá lại còn để nó đây làm gì
    Cantona

Chia sẻ trang này