1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI THẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Có gì nghiêm trọng đâu mà mọi người bàn cãi mãi thế nhỉ?
    Mọi chuyện khác thế nào thì tớ không biết, chứ còn ngay trưa hôm đó tớ đã gọi điện cho con Quạ đen kia chửi cho nó một trận . Cái tội dám đi chơi về khuya, không nghe được điện thoại của người ta. Cho chít . Nhưng mừ tớ cũng không chửi nó nhiều đâu [:D], dù sao cũng khổ thân lắm cơ, chỉ vì lỗi của người khác mà nó phải đứng dưới trời nắng, bụi (mà cái đường Cầu Giấy đấy thì nổi tiếng bụi bẩn rồi, huhu), đã thế lại không nhận được một lời xin lỗi nào, mà còn bị tớ chửi tiếp. Thì thử hỏi ai mà không cú chứ. Hu hu.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  2. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ặc "Lời nói chả mất tiền mua"
    Đôi khi vứt cha cái sĩ diện đi mà
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải nói mấy câu để mọi người không nghĩ là tôi cáu chỉ vì phải đứng dưới trời nắng. Ngày xưa con gái 83 đứng cổ vũ bóng đá suốt mấy tiếng có sao đâu. Tôi cáu vì bây giờ mọi người cẩu thả và vô trách nhiệm quá.
    Mọi người vào hội để làm gì? Để chơi đùa, thư giãn, để làm việc tốt hơn (như Xfai đã từng nói với Vboyhn) thôi à? Sao mọi người không nghĩ rằng phải trồng cây thì mới có quả mà ăn? Sao mọi người chỉ biết vào hội để vui chơi mà chả bao giờ nghĩ đến việc mình phải làm gì để hội mình vui vẻ hơn, hoạt động hiệu quả hơn? Chắc mọi người ai cũng nghĩ rằng mình như thế là nhiệt tình rồi, hội mình như thế là vui rồi. Hời hợt quá mọi người ạ. Tại sao mọi người cứ tự "vuốt ve" nhau rằng chúng mình tốt lắm rồi, hội mình vui lắm rồi, các hội khác còn chán hơn... trong khi thực ra chúng ta có thể làm tốt hơn thế nhiềuĐi chơi với nhau mà cái "vì ta" nó lấn hết cả cái" vì chúng ta" thì vui cái nỗi gì?
    Lần nào cũng thế. Cứ đi offline là hội mình lại có vài nhóm tách ra. Rồi mấy anh ổ nhậu mấy chị cùng phe lại túm tụm với nhau, thành viên mới ngồi một góc trơ mắt ếch ra nhìn. Mọi người cứ bảo thành viên mới muốn hoà nhập thì phải bạo dạn lên chứ, nhưng mà các anh chị say sưa thế thì đứa nào dám phá ngang ạ? Mà đến thành viên cũ nhiều khi đi với mọi người còn cảm thấy lạc lõng thì nói gì đến thành viên mới đây?
    Muốn bàn việc chung cứ phải gào lên mới có vài người quay lại "Cái gì thế mày? Nói lại đi!" Việc mình mà cứ đẩy cho ai. Nhiệt tình mấy cũng chán!
    Cái khó chịu nhất là sự vô trách nhiệm. Tại sao lại có thể như thế này được:
    Còn hội trưởng ko nghĩ đến việc có những người ko lên mạng thường xuyên, nên đã ko báo lại. Chẳng ai lại có ý định bắt bạn bè đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời nắng cả.
    Thứ 2 : Nếu tớ ở trong hoàn cảnh của Tiny sáng nay, có lẽ tớ cũng sẽ bực mình. Nhưng chị Tiny ạ, sao chị lại có thể nói những câu kiểu như "Sao cả đội bóng biết, người yêu anh Hội trưởng biết mà chúng tôi lại chẳng có được cái diễm phúc ấy?"
    "Cuối cùng thì Hội Trưởng để làm cái chó gì?"
    Cái mà chị gọi là "người yêu anh hội trưởng" ấy hôm qua cũng tự lên mạng mà đọc thôi. Chị nói như thế khác nào hất thẳng cả xô nước vào mặt người khác.

    Một chuyện đơn giản như thế mà bảo là "Không nghĩ đến" thì tôi cũng chịu. Cứ như là "Tôi chả muốn giết người đâu nhưng mà tôi lại không biết xe tải cán lên thì người lại chết (Ai bảo người yếu ớt chứ có phải tại xe đâu)" Chẳng lẽ mọi người không nhớ trước đây nếu có thay đổi gì thì Thần Chết vẫn làm tổng đài hì hục gọi điện đến từng nhà thông báo à? May mà "người yêu anh hội trưởng" kịp lên mạng mà đọc, chứ nhỡ mà nhà nó mất điện hay nó bị cấm vận không online được thì chắc sáng hôm sau anh hội trưởng cũng chả dám nhận cái cột nhà cháy ấy là người yêu mình nữa.
    Trả lời: Đã đến lúc phải nói ra sự thật rồi. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa. Chẳng có cái gì là hoàn hảo cả, và hội 83 cũng vậy. Những sai sót nhỏ mà không sửa cũng giống như cái dằm không nhổ ra ngay, để lâu ngày nó thành khối u phải khoét thịt ra thì có đau không? (Cái này cứ hỏi Xfai nó biết đấy!). Tôi cứ nghĩ rằng sai vài lần người ta sẽ tự biết mà sửa. Nhưng thực ra không ai chỉ cho người ta thì người ta vẫn tưởng thế là đúng rồi. Cái người có trách nhiệm thuê xe có thể đợi đến sát ngày đi mới hỏi "Thế bà định thuê xe loại gì?", người kí hợp đồng thuê nhà có thể thản nhiên ngồi chơi tú để đứa khác đi thanh toán tiền phòng, rồi chẳng ngại ngần gì chửi cái thằng đã móc tiền túi ra trả tiền "ăn vạ" là ngu. Chắc nó nghĩ rằng đã xuống tận địa bàn mà thuê nhà vẫn phải qua trung gian là thông minh lắm đấy!
    Chán quá. Ai thắc mắc gì thì post lên nhá. Tôi sẵn sàng trả lời
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    À quên. Xin lỗi những người có liên quan về chuyện con chó. Chẳng qua là thói quen thôi (Ai bảo con trai hội mình chửi bậy cho lắm vào nên tôi mới bị nhiễm). Tôi xin phép không sửa bài đầu tiên để giữ lại bằng chứng tội lỗi. Say này tôi sẽ cố gắng tìm con khác thích hợp hơn.
    Cám ơn vì đã thẳng thắn.
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  5. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ ổn đây....cứ thế này chắc chắn Box mình sẽ hay hơn đấy........
    Mọi người còn gì bức xúc..mà bấy lâu nay chưa "thích" nói..thì nói luôn đi.....Come on....Plz!
    Khát khao lắm mới được thoả mãn....he he...Anh em...vào xem hội đi
    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
    Được bugaboo sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 05/09/2003
  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Cảm ơn bạn Zồ méo nhá
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 05/09/2003
  7. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Bạn Her nói thế không hay lắm....Cái gì giải quyết được thì cứ làm đến tận cùng đi,,,,,còn để đến bao giờ nữa...???
    Làm cái gì cũng phải hết mình thì lúc đấy mới thấy nhẹ nhõm ,thoải mái được....Cuộc đời đó...có bao lâu mà hững hờ?????
    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    À vâng. Thế có phải là một kiểu trốn tránh trách nhiệm không? "Không muốn nói" không phải là lí do chính đáng để "im tịt đi" không? Nếu ai cũng thế thì còn gì là hội nữa?
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thôi để Zômeo này làm lớp trưởng cho online 12/24... điện thoại gọi bét nhè, vừa lên nét vừa gọi... có gì thông báo đến từng đứa một, cho đỡ cãi nhau
    I know they were doing it to youBut don?Tt try doing it to me
  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Không phải cứ Online nhiều là có thể làm hội trưởng, chú Ro mê ô nhỉ .
    Hiện nay, cái chủ đề này hình như va chạm quá nhiều thành viên hay sao ý , mà có mấy người tham gia, và nhiều người không dùng trực tiếp Nick của mình mà góp lời nữa. Cái hội 83 này, hoạt động bề nổi,có vẻ ổn quá rồi sao, những người có trách nhiệm, đã cảm thấy làm đủ rồi sao, đừng nên tự thoả mãn với chính mình ... chúng ta ai cũng thấy cái hậu quả của việc tự mãn rồi đó, nhưng khi yên bình quá lâu thì đánh dấu cho một cơn bão lớn sau đó, chúng ta cứ thế này, thử hỏi xem có được bao nhiêu thành viên mới tiếp theo đây.
    Chỉ Off dăm buổi sau gần một năm vắng bóng, nhưng. . . thành viên mới của hội có thêm không, số lượng thành viên có thêm không, xin thưa là không .
    Những thành viên bây giờ là mới, chỉ một nửa thì phải, vì họ là bạn của các thành viên cũ..., nói vậy đừng bảo tôi thái quá nhá. Với tình hình của hội bây giờ, những thành viên mới không cảm thấy hoà nhập lắm, dẫn đến kết quả rồi, họ mà không có bạn cũ trong hội, họ không dám đi lần thứ 2, 3 ... Nguyên nhân vì sao, Quạ đen nói rồi nhỉ. Vậy đoàn kết, vui vẻ tương trợ lần nhau , hoà đồng ... thể hiện ở chỗ nào vậy.
    83 bây giờ chỉ cần chúng ta để ý góp sức một tý, giảm bớt đi cái tính vị kỷ ,tự ái một tý... thì đâu có chuyện gì phải quan tâm, như thế tại sao lại không làm được, hay là lấy lý do, chúng ta còn nhỏ quá để thoái thác . . buồn cười. Vậy mọi nhân trong 83 đâu rồi hả... hãy kan đảm nói gì đi, hay không có gì để nói, hay sợ nói ra bọn nó lại khinh mình.... như vậy còn gì là tự do thoải mái khi cứ sợ động chạm đến ai đó... sợ bị nhóm nào đó che bai bài trừ mình ... .....
    Sự thật mất lòng, nhưng mất lòng kòn hơn dối bản thân, dối bạn bè mình !
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​

Chia sẻ trang này