1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI THẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cái gì dồn nén lâu cũng đến lúc vỡ oà ra cả thôi.
    Những gì Tiny nói đều có lý của mình rồi có thể giận quá nên nhiều khi lời lẽ 0 vừa tai lắm (mọi ng cũng biết tính nó roài còn rì, bản thân hắn cũng tự nhận mình "hiếu chiến" cơ mà ) Tớ nghĩ tất cả cũng xuất phát từ ý tốt của Tiny với box thôi. Nhưng mà việc chung của box 0 thể 1 mình Tiny lo hết được. Từ đầu đến giờ chưa thấy Rock vào nói 1 câu nào cả.
    Sau lần 2-9 trên CN, Thần chết gửi message "83 không được như trước nữa....Cứ cố gắng để được như trước là một sai lầm...Chẹp, đang cố gắng nghĩ ra cái gì đó mới mẻ. CN hôm qua cứ nhàn nhạt, thật đấy. Hình như 83 lớn mất rồi, có nhiều cái "riêng tư" khác quan tâm hơn là hội" ---> 2 MOD đều nhận ra nguyên nhân nhưng việc giải quyết thì .... Có lẽ MOD nhà mình chưa ăn ý nhau lắm ...
    Dù sao đây cũng là cơ hội để mọi người nói thật ... nói thật dĩ nhiên có thể mất lòng nhiều người nhưng còn hơn cứ nhìn nó đi xuống ... Chỉ xin các đồng chí hết sức "bình tĩnh" Cứ loạn hết lên, địch lại thừa thời cơ lật đổ là hết lun 83
    ... Ai gửi PM cho bạn vboyhn đê ... hehe ... lại đến lúc cần bạn ý rồi é ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của tiny,bỗng giật mình như chợt tỉnh,ngồi suy nghĩ.Đúng là dạo này mình không còn như trước,sa đà quá nhiều vào các cuộc vui riêng nên như mụ mị đầu óc không nhận ra mọi chuyện đang dần thay đổi theo chiều hướng xấu đúng như tiny nói.Không sai,giờ đúng là tôi đang dần vô trách nhiệm,không còn nhiệt tình theo đúng nghĩa của nó như trước vì cứ ảo tưởng rằng mọi chuyện đã ổn,hội mình thế đã ổn.
    Ngẫm nghĩ thì suy ra từng người ai cũng có lỗi cả,có cái gì đó không ổn nhưng chỉ cảm nhận được nó thôi chứ không biết nó là cái gì cả,vậy mới chết.Chúng ta không thể chiến thắng nếu như không biết là mình đang chiến đấu với cái gì.Nhưng bài viết vừa rồi của tiny đã nói ra được cái tôi cảm nhận là cái gì.
    Quả là vừa qua chúng ta có quá nhiều biến cố và sự việc,nhưng thiết nghĩ đó sẽ là kinh nghiệm cho mình,để lần sau không còn phải đối đầu với nó.
    Mong mọi người cùng cố gắng
    Trong lúc bực tức có thể tiny sẽ nói những gì mình nghĩ,bản năng thôi,nói ra được mới đáng quí.Mong mọi người đừng suy nghĩ nhiều
    Cantona
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là thành viên mới,nhưng đã là thành viên,không thể không đóng góp cho box....
    Em gần như bé nhất box,những gì em viết ra hầu như là những thứ cảm nhận được bằng tình cảm,cho nên có thể có điều chưa đúng...
    Em chỉ thấy bên mình bây giờ so với 2 năm trước ngày em mới lần đầu tiên vào sao mà khác quá....dường như ngày xưa chúng ta hoà đồng hơn,ai cũng quan tâm đến nhau hơn là cái kỉu túm năm tụm ba như bây giờ,con trai 1 góc nhốn nháo,con gái 1 góc thì thầm,và đúng hơn nữa là thành viên mới ngồi trơ mắt ếch(Tiny quan sát tài quá)đặc biệt là kiểu nói át tất cả mọi người,tuy không nói ra nhưng quả thực,chỉ 1 lần đi chơi với 83 hôm sinh nhật chị Giang,em đã đánh mất hết những điều tự hào ngày xưa về 83
    May mà mọi ng đã nhận ra vấn đề sớm,không thì lại rơi vào thảm cảnh bằng mặt không bằng lòng,kẻ đi người ở như em thì lại chả ra gì.....Em thấy khâm phục vì các anh chị đã dám thẳng thắn!Cái khó nhất là nói ra,ta đã sắp nói ra hết được rồi,còn các thành viên cũ "mất mặt offline"cũng nên lên tiếng để bà con hiểu ý!,
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có cái hứng thú viết dài dài vì nghĩ rằng "không cần nói mọi người cũng hiểu" , chậc, sai lầm.
    "83 mà như thế này à?" Uh, thế 83 phải như thế nào, Tiny nói đúng, mọi người cứ nhìn vào một cái 83 vui vẻ, đoàn kết từ trước tới giờ cứ như nó là một điều hiển nhiên thôi, mà không nghĩ rằng không cố gắng thì chẳng có được điều gì tốt đẹp cả (như chữ kí của bạn vboyhn - chẹp, nhắc đến ấy nhiều quá rồi đấy, xuất hiện đi ).
    Đợt trước khi thi xong, tớ và Tiny có nói chuyện và bàn về những "đường lối mới", những "thay đổi" trong box, làm thế nào để mọi người cùng tham gia và cảm thấy mới mẻ. Thế rồi thi xong, chẳng kế hoạch nào được thực hiện. Lười. Vây là xong. Lỗi của bọn tớ.
    Về chuyện mod, tớ cũng nói luôn, mod chẳng là cái gì to tát hơn thành viên cả, chỉ khác ở chỗ khi login vào thì có phần "quản lí user" và "quản lí topic", chỉ có trách nhiệm quản lí những bài viết "mang nội dung xấu", và cập nhật thông tin cho thành viên. Nhất là ở 83, mọi người đều có ý kiến ngang bằng như nhau, trách nhiệm "đưa ra quyết định" chưa bao giờ là của mod cả. Hội trưởng cũng chẳng phải là người "nói là mọi người phải nghe", chỉ là công việc "tình nguyện" thôi mà?
    Theo Tiny thì thế nào là đúng, là có trách nhiệm ? Hay việc lẽ ra chỉ cần nói rằng "Không điện thoại nói trước cho mọi người trước như thế là không được", rồi có người vào xin lỗi được, thì ấy lại làm một topic giọng đầy bực tức, rồi tự nhận là "hiếu chiến" như thế? Để rồi ngay cả cái người được lên án đấy cũng không muốn vào xin lỗi nữa ? 20 tuổi rồi, chẳng thể chấp nhận lần nào cũng là "bản năng" được, có phải lần đầu Tiny không kiềm chế được và nói nặng như thế này đâu? Tớ không có ý định chỉ trích ai cả, chỉ nói những gì mình cho là đúng.
    Ngay cả trong việc lập topic lên án DUCVINH, mọi người có thấy nói hơi quá không? Đáng ra không thèm chấp cái kiểu phá đám của thành viên đó chứ.Cứ hỏi 83 mà như thế à, 83 là cái gì chứ, là tất cả bọn mình chứ gì, là những gì mọi người cùng viết ra đây hàng ngày để hiểu nhau hơn chứ gì ?
    Tớ tự cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy mọi thứ đi xuống mà đã chẳng làm gì, cũng không thể bao biện là bây giờ có quá nhiều chuyện để nghĩ hơn là chuyện đi chơi, nghỉ ngơi. Và tớ cũng đã chẳng nói gì, uh, cái mà Tiny nói là "vô trách nhiệm" đấy. Tớ không định viết những bài dài lê thê để cả hội nói nhau đứa này sai cái này, đứa này đúng cái kia, chỉ định khi nào nghĩ ra cách giải quyết thì viết lên, mong mọi người cũng như thế. Lỗi chẳng của riêng ai cả, trách nhiệm cũng thế, thuộc về tất cả mọi người.
    Về thành viên mới, mọi người xem mèo hoang đã đến với 83 thế nào, có bạn thân không, có quen ai không? Và đã thân thiết với 83 thế nào ? Việc hoà nhập hay không là ở bản thân mình thôi. (xin lỗi vì lôi em ra làm bằng chứng, nhưng nó tương đối xác thực em ạ)
    To Tiny : Mong bà nhìn mọi thứ rộng rãi hơn. Mọi thứ sẽ tích cực nếu mình nhìn nó tích cực. Không có bà có lẽ 83 sẽ không sống tiếp được đâu. Tôi không thích gặp nhau nhưng chẳng nói được gì, để rồi đứa nào về cũng post bài dài ngoằng thế này. Bà không thích cách làm việc của R ? Bà có thể "đàm phán" với R cơ mà ? R có phải 1 đồng chí ương bướng không nghe góp ý của người khác đâu. (Hôm nay thấy bà nói chuyện với Her rằng TC giỏi hơn bà, có thể nói chuyện với R được, thân với R hơn, thất vọng nhiều lắm, vì tôi đã nghĩ rằng người thích nói thẳng những suy nghĩ của mình cho người khác là Tiny chứ không phải là tôi.). Lẽ ra bất mãn thì "chiến luôn", đấm đạp tơi bời, để "nó" hiểu ra ngay lúc đấy chứ, phong cách 83 đâu rồi?
    To Green : Ông có thấy mình chẳng ra sao không ? Nói thẳng ra là hồi 83 rất vui vẻ thì ông vào post bài "chọc phá" (ai cũng thấy vậy thôi, đừng nói tôi không khách quan), thế rồi bây giờ lại có giọng tích cực xây dưng như thế, không thấy buồn cười à ? Chỉ Off dăm buổi sau gần một năm vắng bóng, nhưng. . . thành viên mới của hội có thêm không, số lượng thành viên có thêm không, xin thưa là không . Ông có dám nhận mình là thành viên 83 không khi ông cho mình cái quyền nhìn từ trên xuồng rồi đánh giá như thế không? Cám ơn vì đã làm cho tôi nhận ra rằng lâu lắm mình chẳng thốt lên câu nào.
    To Rock : Đến như tôi còn phải nói rồi đấy. Ông là gì mà tự cho mình cái quyền thấy khó là bỏ chạy ? Đợt trước ông đã tích cực như thế nào, bây giờ thì ông như thế nào?
    To con trai : Mọi người hơi quá rồi đấy, cách nói chuyện, thái độ...... , đôi khi chẳng nể nang chị em gì nữa, điều mà bọn con gái đã rất tự hào về 83. Thất vọng.
    Bây giờ mọi người cũng có nhiều mối quan tâm khác hơn, không thể dành nhiều thời gian cho 83 như trước nữa, nhưng mong là những lúc cùng với 83 là những lúc mọi người thoải mái, nhiệt tình nhất, còn nếu không thì không nên gượng ép. Cả hội cùng cố gắng không phải là để ''83 được như truớc", mà để mọi thứ khác hơn, mới mẻ hơn cơ mà? Cả lũ đã cùng hứa là "không để chuyện riêng ảnh hưởng đến hội" rồi cơ mà ?
    Muốn bàn việc chung cứ phải gào lên mới có vài người quay lại "Cái gì thế mày? Nói lại đi!" <--- lâu rồi cũng không còn được cảnh này nữa Tiny ạ, tôi còn đang mong nó tái diễn nữa cơ.
    Dài quá, ngại đọc nhỉ?

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin nhận khuyết điểm của mình với hội. Thấy hội dạo này "xuống dốc" nhiều nhưng tớ cũng chỉ biết than thở với mấy người chứ chẳng tìm ra cách gì hoặc có 1 ý nghĩ sáng sủa nào để góp phần cải thiện tình hình cả. Quả thực, tình trạng này của hội thế này la do lỗi của tất cả, mỗi người góp một phần thiếu trách nhiệm vào, thành ra 83 nó giống như một cái chợ, ai thích đến thì đến, ai ko thích thì bỏ sang...chợ khác
    Tớ đọc bài của Thần Chết xong thấy rất tâm đắc, ko phải là tớ lại tiếp tục tự "vuốt ve" mình, "vuốt ve" bạn... nhưng tớ thấy quả thực những lời của TC đã đánh trúng vào chỗ cần đánh, nó như là mình đã tìm ra vết thương khó tìm ở trên người để mà tra thuốc vậy đó... Những điều mà TC nói, có lẽ cũng nhiều người nghĩ như vậy, song không phải ai cũng diễn đạt ra như thế được...
    Mừng là 83 cuối cùng cũng đã lên tiếng, bắt đầu cùng nhau thẳng thắn kiểm điểm, phê bình và tìm cách "tiến lên"...
    Nói về Tiny, nếu không trân trọng những sở trường cùng cái vẻ đáng iu của nó thì mình cũng đã không tha cho nó mấy vụ cứ chửi bới nhặng xị lên rồi. Mỗi lần cáu giận ai nó lại táng cho người đó một loạt những từ mà nếu nó được ai vinh dự táng lại thì cũng cảm thấy ....ko chịu nổi...Về điều này, mình cũng có lỗi là đã không nói thẳng, liệu mình góp ý luôn với nó thì nó có thế ko, hả cháu iu của dì??? Cũng không có ý chỉ trích cháu đâu....
    Nói về Rock, hy vọng là ông nghĩ lại về ý định của mình, chắc TC cũng nói thẳng với ông rồi, nhưng thôi..., tôi tin ông ko fải là người tệ như thế!!!
    Nói thật, nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ cái hội này lắm rồi, nhưng ko thể làm thế, nghĩ đến những người bạn mình trân trọng và yêu quý thì ko cho phép mình làm thế nữa!!!
    Tôi post bài chán lắm, có gì mọi người thông cảm nhé!!

    Chỉ có chúa mới biết..

    Được conangngongao sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 06/09/2003
  6. athena_83

    athena_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hồi vào hội tớ chẳng biết ai với ai cả, lúc đầu xem TTVN cũng vì tò mò, đọc vài báo viết về người trong hội mình thấy hội mình lúc đấy hay thật nên quyết định đi offline 1 buổi.
    Lúc đầu chẳng nghĩ là cái hội này sẽ níu kéo được mình nhưng chơi 1 thời gian thì thấy có khả năng mình tồn tại được với hội, đóng góp công sức cho hội phát triển hơn mà thôi. Chưa bao h nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Cứ thấy một cái gì mất mát nhưng tớ vẫn là tớ, 0 thể chịu thua trước tình hình như thế này được. Chỉ muốn mọi người mở lòng hơn nữa, cũng đừng để thành viên mới nào phải chịu cảnh ngồi trơ mắt ếch khi đến với hội.
    Hồi tớ đi offline với hội lần đầu tiên là do Tom nói cho tớ cũng nhiều về hội nhưng hồi đấy nếu 0 có Tom chắc tớ cũng chẳng hoà nhập được như thế này. Lần thứ 2 đi chơi với hội hầu như làm quen được nhiều hơn, lúc đấy cũng biết được nhiều hơn, có thể thoải mái với mọi người , cũng có thể do mình dễ hoà nhập.
    Tớ 0 biết trước đây trong hội có xảy ra những chuyện như thế này bao h 0, nhưng dạo này có 1 số chuyện xảy ra cũng là do lỗi của tất cả chẳng của riêng ai, chẳng đỗ lỗi cho ai được trong chuyện này, 83 bình đẳng mà, chẳng có chuyện ai lớn ai bé ở đây cả, hội trưởng thì cũng như ai cả thôi, box cần 1 người biết nhìn xa và lo cho hội nhiều hơn chứ 0 phải đã có được thứ mình cần là quên lãng hết những việc khác. Hồi đâu R nhiệt tình thật đấy, tớ là người mới mà cũng cảm nhận được việc đấy, nhưng càng ngày sự nhiệt tình đó càng giảm sút, tớ cũng biết R còn có nhiều việc khác phải lo, phải nghĩ. Mọi người cũng có nhiều việc chứ, đâu chỉ riêng 1 việc đâu.
    Tất cả cho 83 chứ 0 phải vì riêng ai cả, hôm 2-9 tớ tưởng mọi người sẽ vui vẻ thoải mái hơn chứ 0 phải chỉ gượng gạo như hôm đấy, tớ đã sợ vì tưởng mọi việc kết thúc hoàn toàn ở đấy, mọi người hôm đấy cũng 0 dám nói thật hết suy nghĩ, ngồi trên đấy mỗi người 1 nhóm nói chuyện chẳng ra thế nào cả........
    Chỉ tạm thời nói như vậy nếu có gì 0 phải mọi người bỏ qua , tớ chỉ muốn mỗi người trong 83 có thể thoải mái hơn, có chuyện rì thì nói hết ra để rùi chúng mình lại èn én en bọn ấy nhé
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, màn mở đầu rất có vẻ có triển vọng đấy nhỉ. Trống giong, cờ mở rất chi là tưng bừng. Kiểu này tớ cũng phải viết một bài để xứng đáng là một trong những thành viên từ ngày đầu dựng hội, he he.
    Đầu tiên là tớ xin được mổ xẻ bài của Thần chết.
    Đọc đoạn này tớ cứ cười đau cả ruột. Một mặt, ấy đồng ý rằng Tiny là người hay nói thẳng, một mặt ấy chỉ trích bạn ý nói thẳng quá, nhẽ ra chỉ nên vuốt má thôi, bạn ý lại tát cái bốp vào mặt cơ. Khổ thế. ?oĐể rồi cái người được lên án đấy cũng không muốn vào xin lỗi nữa?, úi giời, tự ái đây mà. Đoạn này tớ lại nhớ vụ cãi cọ cuối năm ngoái. Tớ bảo Blade xoá bài Tiny, Tiny chửi tớ tưng bừng, tớ cũng chửi lại tưng bừng không kém, chửi luôn thằng LongHS, Rock nhảy vào chửi tớ bênh Tiny, cuối cùng tớ với Tiny&LongHS lại làm lành với nhau trước. 20 tuổi rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ, dám làm, dám chịu. Sai thì xin lỗi. Đã là bạn của nhau lại còn câu nệ 3 chuyện lẻ tẻ. Mấy câu mát mẻ của Tiny kia thì đã thấm tháp gì. Chẳng qua là có bản lĩnh hay không thôi. Nói gần nói xa, chẳng qua lại nói về chuyện ?othích vuốt ve? của hội mình. Đánh thì đánh nhưng bằng cành hoa hồng.
    Tại sao ấy lại chỉ trích GB. Bản thân tớ cũng chả thích thằng ku này tẹo nào, nhiều lúc còn thấy khó chịu về bài viết của nó. Nhưng bài này là nó viết hoàn toàn trên tinh thần xây dựng thì phải nghe nó chứ. Ấy nói nó như thế thì có khác gì hồi trước cả lũ 83 xúm vào quây boyhn gì gì đó.
    Thôi , cuộc giải phẫu kết thúc ở đây, tiếp theo là ý kiến của tớ
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Về sự phát triển của box 83, có thể chia làm 3 giai đoạn.
    Giai đoạn một (GĐ1): gồm có những thành viên như Tiny, tớ, Nhot, TC, Cow, Blade, Pam?
    Giai đoạn hai (GĐ2): có thêm Tom, Pipo, Her, Phù thuỷ, Scorpion, Night?
    Giai đoạn ba (GĐ3): hiện tại.
    Tất nhiên là cách phân chia giai đoạn của box theo thành viên như trên hoàn toàn chỉ là tương đối. Nhưng có thể rút ra được vài nhận xét thế này:
    Ở GĐ1, hội mới thành lập, còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các hoạt động offline cực kì nghèo nàn, chỉ loanh quanh lên Stylish café nghe rock, bơi thuyền? Nhưng tớ đảm bảo rằng mọi người ở GĐ1 cực kì có trách nhiệm với box, như thế mới có cơ sở để xây dựng GĐ2.
    GĐ2, có thể nói là quãng thời gian cực thịnh của box 83. Thành viên đông như quân Nguyên. Hoạt động offline diễn ra tưng bừng. Mọi người chơi với nhau cực kì vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, như về quê Blade, 8.3 ở Stylish?
    Đến GĐ3 mới nảy sinh nhiều vấn đề tế nhị, nhưng tớ không ngại đâu. Tớ sẽ nói thẳng ra hết. GĐ3 cũng có rất nhiều thành viên mới tham gia, nhưng cũng chứng kiến sự ra đi của hàng loạt thành viên của GĐ2. Một số ra đi với lí do khách quan như Cow, PT, Pipo, một số ra đi với lí do chủ quan như Tom?
    Nhược điểm của 83 bắt đầu xuất hiện.
    Thứ nhất: Các hoạt động offline diễn ra quá nhiều và dồn dập, có thời gian 1 tuần tụ tập 1 lần. Đem lại cảm giác cái hội này chỉ biết chơi, không còn việc gì khác (có topic than vãn về vấn đề này rồi). Tuy nhiên, không thể trách được, ai có thời gian thì người đó đi chơi thôi. Nhưng tất nhiên nó cũng là lí do để một số ra đi vì không ?otheo kịp? và một số không thể theo kịp nên không vào hội nữa.
    Thứ hai: Chỉ thích vuốt ve mà không thích nói thẳng. Điều gì xảy ra với boyhn gì gì đó ai cũng đã thấy. Thằng ku đấy mới mở mồm ra được 1 câu đã bị dập cho tời bời. Và 83 lại bợ đít nhau là ?oBọn mình thật là đoàn kết?.
    Thứ ba: cũng là cái quan trọng nhất muốn nói với mấy thằng ku. Bọn con gái đã phàn nàn rồi đấy, đáng nhẽ phải từ lâu rồi cơ, chứ không đợi đến bây giờ, chẳng qua là nể nhau thôi. Mấy thằng ku ăn nói thoải mái quá. Chửi rủa, nói những vấn đề tế nhị. Uống rượu, hút thuốc như những thằng bê tha nhất. Để cho mấy thành viên hôm đi Hải Thịnh thấy cảnh thằng Hào nôn oẹ vì say rượu, thằng trốn tù, longhs thì hét tướng lên ?olộn rồng?. Chúng mày hút thuốc, uống rượu cứ thoải mái thôi, tao cũng uống rượu (tao không hút thuốc), nhưng cũng nên có ý một chút. Hôm 1 năm Tiny&Long, đang hát karaoke thì có 4, 5 thằng chui xuống góc hút thuốc, trong cái phòng kín như thế.
    Đấy tạm thời nghĩ ra một vài nhược điểm. Có gì cứ nói ra hết, rồi cho phương án giải quyết. Tớ
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hì,tớ may mắn được quen khá nhiều bạn trong box 83 nì,thành viên mới có,cũ cũng có ...Quả thật tớ cũng thấy 1 sự thay đổi rõ nét ....
    Cái này tớ cũng nghĩ cũng sẽ đến thôi,vì chúng ta đã lớn rồi mà,21 tuổi,một cái tuổi muốn khẳng định mình hơn là vẫn tung tăng vui chơi,nay đây mai đó .Một số người đã bước đầu học sang chuyên ngành rồi,đã qua cái thời học đại cương ở trường,phải tập trung cũng như trau dồi kiến thức ,tất cả cũng chỉ vì ngày mai ...
    Một sự thật quá rõ ràng,ai đó muốn nói ra nhưng sợ mất vui của người khác,cứ cố níu kéo để rồi đứt dây ....
    Hi vọng mọi người thành công trên con đường của mình
    Milan Forever
  10. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Cái trò post đi post lại trên này thật chẳng hay ho gì hết, hay là khoá topic này vào rồi hẹn nhau ra quán nói chuyện cho rõ ràng đi. Ai không hài lòng cái gì, ai phật lòng ai chuyện gì thì nói hết ra, nói thẳng vào mẹt nhau ý. Mỗi người đều có cách nhận xét riêng, có quan điểm riêng, mà lại về nhiều chuyện...thì làm gì mà ko loạn lên cho được??? Cứ tranh luận qua lại thế này thì có bao nhiêu thời gian cũng chẳng thể giải quyết gọn gẽ nổi vấn đề nào cả...

    Chỉ có chúa mới biết..

Chia sẻ trang này