1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÓI THẬT

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc Offline cho chuyện này chắc chăns cũng được diễn ra thôi, nhưng nó cần được mở lòng mở dạ trên cái Topic này trước. Thật sự, đùng một cái, đưa ra buổi giáp mặt thì chắc chả nói được gì đâu, người muốn nói thì không nhiều, người với tư tưởng " không nói gì là hay nhât" là chủ yếu, những người đó, híc... sẽ nhìn người nói với con mắt gì gì đó ( sẽ xảy ra như vậy, vì họ sẽ bảo kê cho người "thân" mà )... sẽ làm cho những người nói, không muốn nói, mà nói ra y như lạc lõng rồi dẫn đến tình trạng... cãi vã tranh luận của mấy thành viên liên quan trực tiếp đã bị vỗ mặt . Ví dụ , hôm đi Cổ ngư, tôi không tham gia nhưng, mọi người bàn được việc gì chưa... chưa phải không,lại càng đào thêm cái hố đen trước mặt phải không....
    Vậy, mọi người cũng nên đóng góp một ý gì tích cực, chủ quan hay khách quan cũng không sao .. . nhưng đừng theo cái kiểu .. Post cho hay.
    _______
    Đọc đi , đọc lại cái bài Post của Thần Chết mà ức chế không thể chịu được. Hình như Thần Chết chưa nhận ra vấn đề gì mọi người đang nói ở Đây thì phải, mà lại đi vào con đường phê phán cá nhân, hic... những người đã nói gì đó ở đây là đã chuẩn bị cái tư tưởng bị phê phán rồi, vấn đề là phê phán rồi thì làm sao, mình có tốt hơn người ta được không.
    Ờ thì trước kia, khi Off cùng mọi người rồi, vào box post bài, tôi cảm thấy năng khiếu tham gia mấy cái chủ đề văn thơ tâm sự gì đó là không có, chỉ tham gia các chủ đề mà mọi người dùng để tán ngẫu thôi, chứ tôi post bài gì xúc phạm hay chia rẽ thành viên chưa, mà đã bảo post bài "chọc phá". U để ý hay quá nhỉ !
    Còn tôi, cũng như mọi người tham gian 83 .. câu lạc bộ 83 Online nhé, cái câu lạc bộ trên mạng é, thế u có tư cách hơn tôi khi khẳng định " Chỉ Off dăm buổi sau gần một năm vắng bóng, nhưng. . . thành viên mới của hội có thêm không, số lượng thành viên có thêm không, xin thưa là không . Ông có dám nhận mình là thành viên 83 không khi ông cho mình cái quyền nhìn từ trên xuồng rồi đánh giá như thế không?" híc ... thần chết suy nghĩ lại khi viết một cái gì đó nhé. Thật sự tôi cũng là con người chưa sống hết mình cho 83 , nhưng u vào hoàn cảnh của tôi, thì hơn được không, u chủ quan quá!
    Tôi không định phê phán ai cả, nhưng rồi, những người động chạm đến, không chịu hiểu người khác muốn nói gì, chỉ bảo vệ cho cái thanh danh của mình. Mấy người làm Mod - híc.... mà cũng như thành viên thường, nói không ai nghe, đọc bài thấy xấu rồi xoá đi ... thế thì ngày xưa nhận trách nhiệm làm gì, làm Mod làm cái gì!
    Post xong mà không biết mình nói hết cái gì cần nói chưa, nhưng dù gì ... lần này tôi xin không là người bàng quan nữa. Cho dù, xong rồi, không offline trước mắt khó chịu của mọi người cũng chả sao.
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  2. dunkchacha

    dunkchacha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc mỗi đứa nên nhìn lại,nên lo cho tương lai của mình .21 tuổi rồi còn đâu.Đâu còn cái thưở GĐ 1 mà tút nói,đâu còn phải là bọn cấp 3 mới ra trường,đâu còn là lũ sinh viên năm 1 vẫn còn nhí nhảnh,vui tươi.Chúng ta đã 21 tuổi rồi mà,đã lớn rồi mà ....
    Chào thân ái và chiến thắng
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách nhìn nhận mọi việc của Dunkacha. Ko thể so sánh giai đoạn này với giai đoạn kia được, vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng (ẹ, văn quá nhỉ). Tất nhiên khi lớn lên thì tâm lý cảm xúc cũng thay đổi đi, ko thể vẫn như ngày nào được. Điều này là khó tránh khỏi. Vì thế nên làm mới lại mọi thứ chứ ko nên ngồi mà ngâm nga cái quá khứ ngày xưa nữa.
    Theo tớ, cái topic này nên dừng lại được rồi. Không phải dừng lại có nghĩa là bỏ lửng mọi thứ ở đây. Mọi người sẽ có một cuộc họp offline để cùng nhau bàn bạc và quyết định. Tớ thấy việc kéo dài thêm topic này ko thích hợp 1 chút nào. Nó ko "giải quyết mọi việc đến tận cùng" như bạn nào đó đã nói, mà chỉ là nơi để mọi người vào "mổ xẻ" từng câu từng chữ của nhau chứ chưa thấy đưa ra được giải pháp gì xác đáng và mang tính xây dựng. Nếu chỉ dừng lại ở việc cãi nhau xem ai đúng ai sai thì có lẽ cái topic này sẽ ko bao giờ kết thúc được cả .
    Nhân tiện nhắn bạn Green Bambo một chút, ngay từ bài đầu tiên, bạn đã nói rằng dù có nhận được những ánh mắt ác cảm của các thành viên khác thì cũng vậy thôi, thế tại sao bạn lại quá "xúc động" trước những lời góp ý của Thần chết vậy .
    À còn cái vụ post bài chọc phá thì tớ cũng xin trình bày thế này, theo trí nhớ 20 tuổi của tớ, thì hồi 83 đang ở giai đoạn vui vẻ nhất, ấy đã post 1 bài có nội dung là : suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Hồi đó tớ đã rất ấn tượng với bài viết đó nên nhớ hơi lâu, ấy thông cảm nhé. Có gì còn khúc mắc thì PM cho tớ, tớ không muốn lại lôi nhau lên đây để mổ xẻ từng câu chữ đâu. Quyết định thế nhé
    Lại thêm 1 cái "nhân tiện" nữa, tớ ko tán thành việc nói rằng hội mình chỉ thích "ve vuốt" nhau. Nói thẳng là tốt, nhưng rót vào tai nhau những ngôn từ khó nghe, để người đọc thấy tức và quên sạch những ý kiến tích cực thì liệu có nên chăng? Ko có nghĩa là ta phải rào trước đón sau, nhưng cũng nên lựa lời mà nói cho người bên kia hiểu được rằng, "à, nó nói thế có lý đấy nhỉ", chứ ko nhảy dựng lên rằng, "nó có ý định khích tướng gì đây???"
    Mấy hôm nay, mọi người hỏi tớ rất nhiều rằng : cãi nhau với Tiny à? Tớ ngạc nhiên lắm. Tớ với Tiny cãi nhau á??? Uh, tớ ko tán thành cái cách Tiny lôi tớ vào chuyện này bằng đại từ "người yêu anh hội trưởng". Tớ nêu ra ý kiến vì tớ là Hermione711, là thành viên của hội 83. Tiny cũng nói với tớ là cái đó TIny đã sai. Thế là xong. Còn sau đó, chúng tớ đã tranh luận với nhau rất nhiều, nhưng ko hề cãi nhau. Tớ có nói TIny là cố chấp đấy, và Tiny có nói tớ là "nông cạn", hè hè, nhưng tớ thấy nói thẳng được như thế rất tốt, chứ lôi nhau lên mạng để lời qua tiếng lại thì ích gì??? Lúc đầu thì tớ thấy hơi bực, nhưng bây giờ thì ko. Tớ nghĩ Tiny rất nhiệt tình và có trách nhiệm với hội chứ không như những người "không ở trong chăn nhưng lại cứ khăng khăng rằng chăn có rận"
    Thế thôi nhỉ, tớ mong có một cuộc offline để "rải quít" mọi việc. Thực ra, ai cũng muốn cải thiện tình trạng hiện thời thôi. Trưa nay Thần chết đã nói với tớ rằng, nếu bây giờ mà có ai nhảy vào chọc gậy bánh xe hội mình thì chắc "hào khí" lại rừng rực ngút trời cho mà xem. Chứng tỏ mọi người vẫn còn "tình cảm" lắm. Hì hì, xét cho cùng mai là một ngày mới mà mọi người nhỉ, cười lên đi cho đời nó vui nào
    WE WERE BORN TO WIN, WE WERE BORN TO WIN No1
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi việc lại bình thường rồi, không muốn post gì nữa Muốn cụng ly lắm roài

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    KO nói nữa, mà sẽ sắn tay vào làm.... Giải tới, anh em sẽ hết sức hết lòng vì chị em, vì 83,...
    .... cố lên, sáng mai lại 8 rưỡi....
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    định nói một cái gì đó ........... nhưng thấy mọi người nói thế nên thôi .......... chỉ mong chị em bỏ chút thì h ngày mai đi cổ vũ cho anh em kiếm chút khí thế .... hic lâu lém roài không thấy chị em đứng ngoài hò hét ...........
    giải lần này quyết tâm kiếm một trận thắng chứ nhỉ
    83 sẽ chiến thắng .......... cố lên anh em
    look into my eyes you can see my love
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, người lớn rồi có khác ...
    ...on ne voit bien qu' avec le coeur, l'essentiel est invisible pour les yeux...
  8. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hichic . tranh luận có vẻ ác liệt nhỉ .
    Nhưng có như thế mới hiểu nhau hơn đúng không . Nhueng mà bi giờ thì có vẻ ổn thoả lại rồi đúng không . hi`hi` .
    Đúng là bi giờ 83 có khác nhiều so với ban đầu , các thành viên có khi không còn tự nhiên như xưa . Nhưng bù lại có thể lại có những cái hay khác. hichic
    Nói chung là em chả biết nói gì mong 83 vui vẻ.

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  9. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá , đọc toét cả mắt ra .Chi bằng họp nhau lại , có gì "ba mặt 1 nhời " luôn thì hơn
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    TC nói đúng,cục ly thôi
    Cantona

Chia sẻ trang này