1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói thế này thì cũng là thế thế ấy!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi mmcurew, 18/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mmcurew

    mmcurew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì cũng là thế thế ấy!

    Đam mê văn học cũng hay đấy, nhưng tớ thấy hầu hết các văn SĨ đều chỉ có tiếng mà không có miếng, nữ văn SĨ lấy văn chương làm niềm vui , nỗi buồn... nhưng nam văn SĨ thì làm gì nhở.... cũng như hầu hết những người viết ở đây, chắc là để kiếm xu chứ gì... chả trách... là nam giới mà lại
    chìm đắm trong văn chương... ý thích của bạn tôi cũng tôn trọng thôi nhưng nói thẳng luôn hơ: thấy nó vô dụng , bất tài , không có khả năng kiếm ra nhiều xu nên mới thế.. buồn cưòi nhở!

    Tất nhiên là tớ luôn tôn trọng người khác nhưng tớ thấy các bác trai ở box văn học đúng là bất tài trong khả năng kiếm xu, chỉ biết viết thôi, lại còn sống nhờ phần nhiều vào xu gia đình gởi cho, làm thêm hả, viết để kiếm xu nhận bút hả... được bao nhiêu thế nhở....thế mà cũng gọi là kiếm xu!


    Bạn đọc xong có thấy buồn cười , bực mình hay thế nào ấy thì đấy cũng là sự thật phải không bạn?

    Tớ chả xin lỗi đâu, sự thật mất lòng mà!
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nói các bác trai ở box Vh bất tài thì có lẽ là sớm, và quá chủ quan.
    Bạn có biết là những người đó, thường có tài, và tiếc là họ cũng chẳng có ai học hành văn chương, nên bạn yên tâm đi về khả năng kiếm sống của họ, nghe chưa?
    Còn ai đã từng tham gia ở box VH, mà lại theo nghiệp viết, theo tôi biết, tiền nhiều quá mức thì chưa, nhưng khấm khá đủ tiêu và để theo một sở thích thì có đấy.
    Tiếp nữa, là cái Thích, thích thì viết, buồn thì viết, vui thì viết , thấy bạn thấy bè, thì thêm dăm ba câu cho bữa rượu đỡ nhạt nhẽo, tóm lại là để phục vụ cá nhân .
    Nữa: Chắc bạn chả lạ gì cái câu: Nhà Văn An Nam khổ như chó!
    Đấy, các cụ đã phải thốt lên cay đắng như thế,
    Bạn đã bao giờ đọc Nam Cao chưa: Nhân vật nhà văn đau khổ vì tiền, đau khổ vì những bài viết của mình tồi tệ để đến khi, đọc lại, cảm thấy xấu hổ.
    Nhưng cái khát vọng tất cả sẽ khác, một tương lai , một kiểu viết để hướng tới cái thiện bao trùm tất cả, cho nên, vẫn mỉm cười thôi, chả vấn đề gì cả? Bạn có hiểu ko?
    Hy vọng năm mới, tất cả sẽ ước gì được đó, vạn sự may mắn, kiếm được nhiều $, và có một tình yêu êm đềm!!!
    o doi phai biet minh la ai chu
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết một thằng đọc sách nhưng lúc nào cũng mong ai đó kẹp quên tiền trong đó! Tôi cũng đoán ông cũng chẳng đọc để sướng cái hồn mình bao giờ! Thế thôi, tôi khuyên ông lên net thì đừng vào đây (Vì chắc chắn là đọc hết cũng chẳng tăng thu nhập được đâu), mời ông sang casino online mà đánh bạc.
    Tặng ông mấy câu thơ. Khốn nạn thân tôi cũng chỉ là thằng ngố về chữ nghĩa nên thơ nó chỉ đến thế này:

    Tôi dán một nụ hôn láng coóng Pô-li-me lên môi người yêu
    Cô ấy khẽ mỉm cười hai núm đồng tiền leng keng choé nắng
    Ôi cái giây fút đam mê, đắc thắng
    Quằn quại đê mê mà chẳng sợ môi nhàu (Môi pô-li-me mà)

    Các bác trong Box Văn Học thứ lỗi cho em. Em hay ngứa lung tung nên tiện đâu thì gãi đấy. Năm mới, em biết các bác chẳng rỗi hơi nói cái lẽ ra ai cũng phải biết nhưng thực ra thì ít người biết thôi. Em thì lại rỗi hơi đấy cho nên em mới viết. Rỗi hơi quá ạ, rỗi hơi quá ạ...
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em (Alexey Tolstoy)
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 23/01/2004

Chia sẻ trang này