1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói tiếng I love you sao mà khó quá đi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babegirl20, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếng I love you sao mà khó quá đi....

    Yêu anh đã lâu....lúc nào trong tim em cũng chỉ hiện ra hình bóng của anh.....nhiều lúc em rất muốn nói em yêu anh nhưng mà vẫn không thể nói đuợc...hãy tha lỗi cho sự yếu kém của em.....sao anh vẫn mãi ơ hờ....mỗi khi anh nhắc đến người con gái khác em buồn lắm....ước gì em có đủ nghị lực ,đủ can đảm để nói rằng em yêu anh ,yêu anh nhiều lắm, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi...nhiều lúc em vẫn có gợi ý cho anh hiểu nhưng sao anh vẫn không hiểu? tại sao vậy? ........anh có biết mỗi đêm em đều mơ thấy anh vui vẻ bên em.....những lúc gặp anh em cũng giả vờ hờ hững nhưng bên trong đáy lòng em rất yêu anh...không hiểu tại sao em lại như vậy....em muốn được nói chuyện với anh, ở bên anh mãi mãi.....em xin lỗi .....có lẽ em nên thú nhận với anh sớm hơn rằng em đã yêu anh....yêu anh nhiền lắm......
  2. cs_luon_tuoidep

    cs_luon_tuoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giá mà anh nói điều đó lúc này nhỉ " Anh yêu em". Anh đã có lần nói với em như vậy nhưng lúc đó vì sĩ diện vì lòng tự trọng và cũng vì em là con gái nên em không thể nói cùng anh là "em cung yêu anh ".Em đã cảm thấy mình may mắn khi là người đặc biệt trong trái tim anh. Nhưng sự bướng bỉnh của em, của một con bé chưa yêu bao giờ đã và đang làm em dần dần mất anh . Giá mà anh mạnh mẽ hoen chút nữa !Có lẽ em sẽ đang rất hạnh phúc bên anh !
  3. trunghieu80vn

    trunghieu80vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không nói ra mà người ta vẫn hiểu thì mới hay(tại nhỡ người ta không yêu mình)...nhưng mà không nói ra ,nhỡ người ta không hiểu....mà nhất là người ta cũng hơi cảm mình thì phí lắm....Không nhẽ đã mất công yêu rùi nói lại khó vậy sao...?
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra được thì sẽ như thế nào nhỉ? lỡ nếu bị từ chối thì sao nhỉ? Sẽ buồn lắm.......
  5. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Thế bây giờ không nói thì bạn cảm thấy hạnh phúc lắm à? Mình nghĩ thế này, thà một lần đau còn hơn cứ phải lây lất như thế. Yêu là phải đấu tranh quyết liệt vào, và nếu lỡ trong trường hợp xấu nhất là thất bại thì mình cũng không nuối tiếc điều gì, đơn giản chỉ vì mình đã cố gắng hết sức.
    Còn không thì bây giờ bạn thử cái cách của người Pháp xem sao. Ngưng phát tín hiệu trong một thời gian, thử xem phản ứng của người kia thế nào. Hễ người ta vẫn bình thường thì .. chia buồn . Oh well, can''''t really blame one for trying
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 08/10/2004
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời khuyên của các bạn nhé.....mình sẽ thử cách của người Pháp xem sao......hình như từ trước đến giờ mình chỉ phát tín hiệu chút chút thôi,không biết người ta có hiểu không......chắc bây giờ phải ngưng phát tín hiệu 1 thời gian......
    PS : à .....mình rất vui sao khi đọc được những lời khuyên của các bạn....mình nghĩ thà đau một lần còn hơn là mãi như thế này......vote mỗi bạn 5 sao nhé.....
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ rơi vào tình trạng như bạn nên cũng chẳng rõ lắm, nhưng mà tớ nghĩ, cuộc đời là những phép thử, cà ranh giới giữa mọi chuyện đơn giản lắm, khi bước qua... Tại sao bạn lại không thử để tìm cho mình câu trả lời đúng nhất... Đừng ngại ngần gì cả, vì đâu chỉ nói I love you mới là cách bày tỏ tình cảm đâu...
    Hơi khó một chút vì mình là con gái mà, nhưng cũng k o phải là ko có cách... Tin là bạn sẽ bình tĩnh để tìm ra cách hợp lí nhất cho mình...
    Ah, hình như bên box Sở thích, có Topic "COn gái vác cưa" hihi, sang đó tham khảo bạn ạh, biết đâu lại chả tìm đưọc bí kíp gì... hihi (j/k)
    Chúc bạn may nắm và thắng lợi
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nếu như chị yêu anh ấy thật lòng và nhìu như chị nói í, thì cứ việc ngỏ lời chị à. Nếu là em á, không quan tâm việc mình có bị từ chối hay không, cứ thế mà nói (dzĩ nhiên không fải nói 1 cách sỗ sàng và thẳng thừng rồi). Lỡ đâu mai mốt anh ấy có bạn gái khác, chị cũng không cảm thấy hối hận, nhỉ
    Em nói thì mạnh bạo thế thôi, chứ cũng chưa bao giờ làm dzậy chưa yêu mừ
  9. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thì chẳng sao đâu. Đằng nào thì rõ ràng mọi chuyện vẫn tốt hơn. Ừ, mình đã một lần như thế, đã nói thẳng ra để rồi nhận được lời từ chối. Biết sao được khi mình là kẻ đến sau. Thà như vậy còn hơn . Biết đâu sau này, còn nước còn tát. Nhưng giờ thì chịu nhường chiến thuật cái đã.
  10. cs_luon_tuoidep

    cs_luon_tuoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta chủ động ngừng phát tín hiệu với mình thì mình phải làm thế nào để người ta hiểu được lòng mình đang nghĩ về người ta rất nhiều. Trong trường hợp là bản thân mình cũng không hiểu tình cảm của người ta đối với mình đã sâu sắc chưa và có thật sự nghiêm túc không ? Con trai nhiều khi đểu lắm!

Chia sẻ trang này