1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nổi tiếng nhất Hải Phòng ?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi bantinhca_muadong, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    gay to roài, je je.........

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  2. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh lại tiếp tục kể cho em nghe về những sự kiện ở Hải Phòng em gái yêu nhé.
    Như anh gì nói ở trên ấy,dân Hải Phòng anh chị máu me anh công nhận,em biết sao lại thế không,vì Hải Phòng trước đây là nơi để giam giữ các tù nhân thời chế độ,bây giờ đất nước độc lập nên có thể nói những người đó sinh sống ngay tại Hải Phòng,thứ hai là do diều kiện xã hội,Hải Phòng là một thành phố kinh tế dịch vụ,cảng biển có nhiều hàng về nên có nhiều dịch vụ anh tạm gọi là bảo kê ăn theo,dân Hải Phòng là dân biển nên nói về trí thức ít người lắm nhưng nói về đánh nhau thì Hải Phòng là vô địch.
    Hải Phòng em còn biết có một tên gọi khác là gì ko,thành phố Hoa Phượng Đỏ,nói về Hoa phượng thì bất kì đâu cũng có trên đất nước ta nhưng hoa phượng ở Hải Phòng có cái đẹp lạ thường và có cái ý nghĩa riêng của nó,anh đã đi nhiều nơi và thấy ko ở đâu Hoa phượng đẹp chói chang như ở Hải Phòng,nếu có dịp đến em sẽ biết và anh cũng sẽ tặng em hẳn 1 cành về làm kỷ niệm(cái này không bị tính thuế Hải Quan đâu,vô tư em nhé,kể cả là em đi máy bay)
    Thứ 3 Hải Phòng nổi tiếng về các món ăn,văn hoá ẩm thực ở Hải Phòng phong phú và ngon vô cùng cực,bánh đa cua là món ăn mà theo như anh biết Sài Gòn,Hà Nội có tiền mà cũng không được ăn..
    thôi hôm nay lại đến đây vậy..lần sau anh lại kể thêm em nghe nhé .
  3. quanmeo

    quanmeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái bánh gì tên nghe là lạ ở chợ Ga
    nó tên là '''' Xì Lìn Cấu " nhưng hình như nó có cái tên đẹp hơn nhưng tôi quên mất rồi....


    Ai ..i.i.. dép què, dép cụt, dép thụt một quai, dép bị chó nhai, dép hai mất một bán đê ..ê..ê..

  4. lop_truong_12b1

    lop_truong_12b1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xì loòng cấu,mắt bác mở to thêm tí được không.Theo em Hải Phòng nổi tiếng là trai tài gái sắc.
  5. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi,em có vẻ được đấy,trai Hải Phòng gái Hải Phòng nhất là đúng rồi.
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Như thế này thì chưa biết ai nói N vớiL nhặng cả lên đâu nhỉ.
    Giáo đường khuya từng hồi chuông đổĐiệu ngân nga trong tiếng kinh cầuChắp hai tay tôi thì thầm lạy Chúa"Noel nào con mới hết cô đơn???"                                    Amen!!!
     
     
  7. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    jesus-marie!!!!
    DOHKO
  8. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chửi cha không bằng pha tiếng nhé,dân Hải Phòng bọn em thừa nhận là nói ngọng rồi mà các bác cứ chỉ chích làm giè cơ chứ nhỉ,nói nhiều cho ra Sóc sơn ở với sóc đấy.
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Các bạn thân mến. Khi tranh luận, các bạn nên kiềm chế, không nên quá lời khi nhận xét về nhau. Nếu có hiện tượng xấu, tôi sẽ buộc phải khoá topic.
    Về chuyện phát âm, mỗi nơi có một thói quen khác nhau, đó người ta gọi là thổ ngữ. Biết là không tốt, nhưng điều đó đã đi vào máu, vào thịt của người HP. Thiết nghĩ điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bất kỳ địa phương nào khác ngoài Hải Phòng. Vậy nếu không còn gì nhận xét về HP, thì có lẽ chuyện này nên dừng ở đây.
    Thân ái!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

Chia sẻ trang này