1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tình yêu bắt đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ilovenovemberrain, 25/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ilovenovemberrain

    Ilovenovemberrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nơi tình yêu bắt đầu

    Em không biết tình yêu của em dành cho anh bắt đầu từ khi nào ?? Chỉ biết rằng anh là mối tình đầu của em, tình yêu trong sáng và thuần khiết em gìn giữ và nâng niu cho tới tận bây giờ. Ai cũng bảo tình đầu thật đẹp, nhưng lại khó thành - em không tin - vì em đã và chưa bao giờ hết yêu anh cả. Nhưng bây giờ thì còn lại cái gì ??? Nơi tình yêu bắt đầu ... từ sâu thẳm trái tim mình em vẫn thầm gọi tên anh... để rồi bây giờ em phải chấp nhận sự thật là em đã mất anh rồi

    I love November rain.


    Được ilovenovemberrain sửa chữa / chuyển vào 26/07/2002 ngày 05:42
  2. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn thật buồn quá nhỉ ?
    Nói chung là có những điều không thể nói được mà vẫn buộc phải nói !!!
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì ai wen với Mickey thì đều là người may mắn cả.
    http://diendan.makes.it
  3. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    vậy bây giờ tin đi bạn ạ, gần 100% các mối tình đầu đều kết thúc bằng con số 0.

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  4. nguyennhatquang

    nguyennhatquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    nq
  5. kidfox

    kidfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    đâu phải cứ tình đầu là không thành? cũng có nhiều người may mắn chỉ yêu một lần thôi mà? tình yêu đến rồi đi thật nhẹ làm bạn không tin vào sự thật? người ta thường nói hôm qua đẹp hơn hôm nay vì hôm qua l2 kỷ niệm, hôm qua không bao giờ trở lại...hôm qua chan chứa yêu thương, nhưng không ai sống mãi với hôm qua được đâu bạn ạ, thất bại một lần trong tình yêu không phải là thất bại cả đời đâu! bạn sẽ vượt qua được tất cả! chúc bạn vui
    kidfox

Chia sẻ trang này