1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi tình yêu ở lại !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 23/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé từ nay vĩnh biệt rồi
    Tình mình theo gió cuốn ra khơi
    Em về hạnh phúc bên tình mới
    Để lại mình anh giữa cuộc đời
    Sống hay ko sống,đừng luỵ vì tình
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác trai đất cảng đang xúi dại người ta đấy ah ?
    To: chandat ... Bác hãy làm những gì mình cho là đúng , ở đời không ai không có sai lầm , cái chính là có nhận ra sai lầm hay không để sửa chữa , để làm lại từ đầu . Tôi tin bác có thể bình tâm để xét rõ tất cả mọi chuyện , để xem lại mình và bà bạn gái của bác . Quan trọng là tấm lòng bác ạ . Tôi nghĩ nếu là tôi , tôi cũng buồn ,và tôi sẽ vuợt qua được , hơn hết là tấm lòng mà bác .Mong bác hạnh phúc .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    HIC_HIC
    Ngồi buồn như con chuồn chuồn , sao nghĩ cuộc đời chán như con cá rán . Cả ngay hồ sơ , bài phỏng vấn , những câu chuyện tinh vi con gà ri của ..... những con ngan già giả bồ câu. Buồn nhớ anh , nhớ da diết nhớ tha thiết ............... nhớ và nhớ. Anh thân yêu , cái liêu của em , em nhớ anh những chiều với món bánh bèo hay c hè thập cẩm , nhớ món cháo ăn với quảy sao mà ngon đến thế. Giờ là năm thứ mấy nghìn mà chúng mình vẫn phải xa nhau anh nhỉ , thôi thì tất cả tương lai con em chúng ta anh nhỉ .Anh vẫn thường nói : "em hồn nhiên như cô tiên" tất nhiên rồi nhưng mà hồn nhiên sao được khi mỗi lần anh chào em đi công tác , lo lắng tốn kém rồi ............ anh còn chim chuột nữa chứ.......... híc.Anh! _hic_ xin anh hãy giữ gìn thân thể vàng ngọc để vui vẻ trở về với con lợn con của anh nhé.Nơi đây mới là tình yêu của anh cơ , ở nơi khác chẳng có đâu............. nhớ nhé anh nhé , không nhớ thì ............ DẮT TAY VỀ QUÊ TRẢ CHO PHỤ HUYNH!

    oh.... you! mylove

  4. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    HIC_HIC
    Ngồi buồn như con chuồn chuồn , sao nghĩ cuộc đời chán như con cá rán . Cả ngay hồ sơ , bài phỏng vấn , những câu chuyện tinh vi con gà ri của ..... những con ngan già giả bồ câu. Buồn nhớ anh , nhớ da diết nhớ tha thiết ............... nhớ và nhớ. <===em cũng đang ngan già giả bồ câu . Anh thân yêu , cái liêu của em , em nhớ anh những chiều với món bánh bèo hay c hè thập cẩm , nhớ món cháo ăn với quảy sao mà ngon đến thế. Giờ là năm thứ mấy nghìn mà chúng mình vẫn phải xa nhau anh nhỉ , thôi thì tất cả tương lai con em chúng ta anh nhỉ .Anh vẫn thường nói : "em hồn nhiên như cô tiên" tất nhiên rồi nhưng mà hồn nhiên sao được khi mỗi lần anh chào em đi công tác , lo lắng tốn kém rồi ............ anh còn chim chuột nữa chứ.......... híc.Anh! _hic_ xin anh hãy giữ gìn thân thể vàng ngọc để vui vẻ trở về với con lợn con của anh nhé.Nơi đây mới là tình yêu của anh cơ , ở nơi khác chẳng có đâu............. nhớ nhé anh nhé , không nhớ thì ............ Viêt Giấy Gửi VỀ QUÊ CHO PHỤ HUYNH Lên Nhận Về!

    oh.... you! mylove

    Được trai_dat_cang sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 30/05/2003

Chia sẻ trang này