1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôi đã đi qua - Một thời khó quên......Một thời du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi Lizzy, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi đã đi qua - Một thời khó quên......Một thời du học

    Hello cả nhà,

    Tình hình là box Du học dạo này khô khan cứng nhắc quá, quanh đi quẩn lại cứ suốt ngày thông tin với cả góp ý, Lizz thấy mọi người có ít tình cảm với box quá . Chắc cũng 1 fần tại Lizz cứng nhắc trong mấy vụ rules post bài quá hì hì hì....

    Thui giờ thì mọi người vào đây, những bạn đã, đang và sẽ đi du học ý. Các bạn viết chút ít gì đó về bản thân mình (nếu có pic thì càng tốt ) và đất nước bạn đang học, thành fố bạn đang học, đẹp như thế nào, tuyệt vời ra sao (cái này thì mình khuyến khích post ảnh ). Những cái này mình nghĩ sẽ có ích với những bạn đang muốn tìm hiểu về việc đi du học

    Để thi nốt môn cuối Lizz sẽ viết, nếu ko có ai viết cho đến lúc đấy thì Lizz là người mở đầu vậy . Hi vọng mọi người ủng hộ nhé. Topic này là để những bạn đang sắp có ý định đi du học vào học tập các đàn anh đàn chị, những người đã trải qua........những sóng gió trong cuộc sống ở xứ người (nghe có vẻ to tát quá hí hí hí )

    Các bác nào nghĩ ra cái tên topic hay hơn thì PM cho Lizz nhé, nghĩ mãi chẳng ra cái tên nào hay nên Lizz lấy bừa 1 cái tên cho topic (nghe chán quá )
  2. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,đúng là lúc cần phải warm up box.Tớ là ngưòi đầu tiên support miss Lizzy nhá,nhưng mà giờ tớ hơi busy tí,chỉ có thể spam vài bài thui.Chắc vài tuần nữa mới rảnh để spam có "kĩ thuật",he he
  3. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thx bạn @g8ubvn về tên của topic
    -------------------------------------------------------------------
    Ngôi trường kỷ niệm thân thương - Canning College - Western Australia
    Là ngôi trường nhỏ nhắn, xinh xắn, toạ lạc tại khu Bentley của miền Tây nước Úc. Miền Tây với 1 thủ phủ Perth xinh xắn nằm bên bờ Swan River xinh đẹp. Tôi chẳng thích lắm khi mọi người gọi Perth là Pợt, vì với nhiều người ở miền Đông này, miền Tây như là 1 nơi hoang dã thì phải........
    Song với tôi, tôi ko thích Perth, chỉ bởi vì thành phố yên bình quá. Nếu như tôi là 1 người mẹ với 1 đàn con thì có lẽ tôi sẽ thích Perth hơn chăng? Yên bình, phẳng lặng như Perth có lẽ chỉ hợp với những người an phận? Còn với 1 cô nàng chỉ thích đi hết nơi này đến nơi khác, 1 cô nàng chán ghét sự bình an phẳng lặng thì có lẽ Perth chẳng thể là 1 nơi để cô nàng sống vài năm được. Phẳng lặng và yên bình quá, phải chăng là vì Perth là thành phố trẻ, là thành phố nhỏ với dân số ít? Có lẽ vậy, nhưng tôi ghét cái cảnh ngày cuối tuần 8h tối ra đường đã chẳng có bóng người nào, CBD cũng vắng tanh vắng ngắt.......
    Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy mình may mắn, 1 năm ở Perth tôi khám phá ra tôi cần gì, thích gì và muốn gì.
    Điều tôi quý nhất ở Canning đấy là đội ngũ giáo viên rất tốt, hết lòng vì học sinh. Thầy cô giáo rất hiền. Rồi những người trong international student office (ISO) nữa, họ rất dễ chịu. Nếu có ai từng đến thăm trường chắc ko thể ko biết đến Theresa của ISO
    Tôi còn nhớ, lần đầu tiên đến trường, tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi ko thấy...........cổng trường . Trường học ở VN thì tường rào xung quanh, cổng trường to uỳnh.......rồi còn hàng rào kẽm gai nữa chứ , bác nào cẩn thận quá, còn gắn cả mảnh thuỷ tinh lên nữa . Đây nhìn quanh ko thấy cổng trường.
    Sau vài lần dạo quanh, rốt cuộc tôi cũng tìm thấy cái tên trường. Nhìn cái bảng tên trường nì sao giống cái nầm mồ quá

    Tôi đã nghĩ trường rộng thật. Về sau khi vào học, tôi mới biết thế nào là real pain khi fải chạy 1 tuần 3 lần từ Computing dept. ở dưới đồi lên Business dept. ở tận sân bóng rổ (1 chú đầu trường, 1 chú cuối trường) khi chuyển giữa 2 môn và ko có 1 phút break nào giữa 2 môn này. Giờ nghĩ lại sao thấy những ngày tháng ấy thân thương thế.......những ngày tháng đã qua.....

    (Ảnh trước cửa ISO)

    (Cafeteria)

    (Cafeteria)
    May mắn chứ, học ở 1 ngôi trường, tuy là chẳng có bác VN nào học cùng nhưng mà bù lại tôi kết bạn nhiều với các bạn nước khác. Trong số đấy, tôi thích kết bạn với Malaysian và Singaporean nhất, Indonesian thì cũng có vài đứa, song còn tuỳ người mới chơi được. Cô bạn thân nhất thì là người Muslim, cô bạn housemate suốt gần 9 tháng thì là S''porean.
    Chơi với Muslim, có lẽ tôi nhận ra tôi rất thích người Muslim. Hồi ở nhà ko biết gì, nghe đến Hồi Giáo thấy ghê ghê. Nhưng đến khi chơi với Muslim. Thật lòng mà nói, tôi nể phục những đứa con gái Muslim. Nếu nó là 1 good Muslim thì nó ngoan dễ sợ. Nó discipline đến mức tôi nghĩ như tôi cũng là 1 người rất discipline mà cũng chào thua.
    Thường fong tục của Muslim là thời gian này trong năm, họ phải fasting. Fasting là fải nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn trong ngày. Tôi thương con bạn tôi, 1 ngày nó thì Toán sáng, Lý chiều (thời gian này ở Úc là thi hết năm) mà nó ko ăn 1 cái gì. Tôi nghĩ bụng mình ăn gọi là đầy đủ sáng, trưa, chiều thế mà thi xong cũng muốn quỵ rồi......nhìn nó....thương quá.....
    Rồi có hôm, cô nàng mệt quá, fải thì thầm với tôi là đi cùng để mua trộm 1 lon Fanta để uống. Nhìn nó tội nghiệp. Mà chẳng hiểu số hôm đấy ra sao. Bình thường ko sao, thế mà hôm mua được lon Fanta đấy, vừa mua xong thì 1 thằng bạn Muslim của nó ở đâu hiện ra nói chuyện. Thế là nó sợ quá, dúi vào tay tôi lon Fanta, nói là giả vờ là tôi mua, nó chỉ đi cùng. Thế rồi cái chú Muslim kia ko hiểu sao có nhiều thứ để nói, nói liến thoắng 15 mins liền. Sau ngán quá, tôi fải cắt ngang câu chuyện và kéo con bạn tôi đi để nó uống cái lon Fanta đấy. Rồi 2 đứa dấm dấm dúi dúi chui vào 1 góc trường để uống. Rồi thì mở cái lon Fanta cũng phải nhìn đủ các phía.
    Rồi ko chỉ vậy, ngày ngày phải pray 5 lần. Chả hiểu sao phải nhiều thế. Thấy nàng bảo là hàng ngày 5h sáng phải dậy ngồi pray, mà phải pray đúp vì trưa học ko về pray được. Chả hiểu pray những lúc nào mà đến 5 lần/ngày.......
    Tôi chơi với nó, cũng muốn bạn ăn gì mình ăn nấy. Chẳng lẽ 2 đứa đi chơi với nhau vào 2 cửa hàng khác nhau để ăn. Lần đó thế đấy. Nó nhất quyết kêu là nó chỉ có thể ăn halal, mà nó thì lại ko để tôi ăn halal. Nói mãi cuối cùng nó cũng chịu để cho tôi đi ăn cùng. Nó sợ tôi ko thích thức ăn của Muslim như nhiều người. Tôi thì.......gì cũng ăn tất. Halal thật ra ăn chẳng có gì khác thức ăn thường.....Nhưng nghĩ bạn bè đi chơi với nhau, đi ăn với nhau mà mỗi đứa 1 nơi thì kỳ nên từ ngày quen nó tôi toàn ăn halal cùng nó.......Tôi thì thấy chuyện đấy bình thường, nhưng nó thì.......ngồi khóc hu hu......nói là chả ai nice với nó đến thế, bảo là chả ai thích ăn thức ăn nó ăn........mỗi tôi ăn . Có lẽ tất cả những đứa bạn nó quen đều là M''sian nên là chúng nó ko thích ăn thức ăn của người Hồi Giáo, tôi thì gì cũng chén tất, nếu mà thấy ăn được
    Vậy đấy, tôi cũng đã có lúc thầm cảm ơn bố mẹ sinh ra mình ko phải là người Muslim, tôi thấy khổ quá. Nhưng nó thì khác, niềm tin quá lớn quá mạnh.........Và thật sự thì tôi và nó hầu như chuyện về religion là ko bao h động đến. Tôi thông cảm và thương nó, song có lẽ tôi ko thể hiểu được hết cặn kẽ vì sao nó lại có niềm tin mạnh đến thế........

    Người bạn tuyệt vời nhất mà tôi có tại thành fố này.....
    (Một bức ảnh kỷ niệm cho ngày cuối năm......)
    Cũng nhờ chơi với 1 lũ bạn nước ngoài, chăm chỉ nói TA (có muốn nói TV cũng đâu có ai mà nói cùng đâu) mà vnese accent của tôi dần dần mất đi, thay vào đấy là 1 thứ accent mix của tùm lum các nước: m''sia, s''pore và indo. Và khi lên Uni thì lại nhặt nhặt accent của mấy ông bà tutor South African và Italian mà tôi thích. Thành ra giờ nếu nghe tôi nói TA, chẳng ai đoán ra được tôi là người nước nào. Mà cũng chưa có ai đoán trúng. Họ nhìn tôi, đoán vòng vòng, bao h cũng là m''sia rồi s''pore. Rồi đảo qua tất cả các nước ở Asia nhưng chả bác nào đụng đến VN . Bác nào sau khi tôi nói là VN thì hét lên kêu là khuôn mặt ko giống, accent ko giống mà sao lại vn hả trời......gặp trường hợp này riết nên tôi cứ cười hi hi . Tôi thấy cái đấy cũng là 1 cái hay, nói TA mà vnese accent nặng quá nghe buồn cười mà bọn nước ngoài, nhất là cái bọn da trắng bọn nó nghe bọn nó chả hiểu mình nói gì.
    Ở Perth 1 năm nhưng tôi cũng chỉ có dịp đi chơi cùng lũ bạn ra Rottnest Island, hòn đảo đẹp đẽ gần Perth có 1 lần. Tôi và lũ bạn thuê xe đạp rồi đạp vòng quành hòn đảo, lên đồi, xuống đồi, đua xe chạy vòng vòng.........nghĩ lại thấy những lúc đấy thật vui.....

    (Ảnh chụp tại Rottnest Island - Ko biết chú này là con gì nữa )
    Tôi cũng có 2 tháng sống ở Fremantle, thành phố cảng của miền Tây nước Úc. Vẫn còn nhớ hồi đấy Mỹ mang quân sang đánh Iraq. Tàu chiến của Mỹ ở Úc đều ở hết Freo. Đứng trên đồi nhìn xuống thấy tàu chiến của Mỹ đẹp và to thật, tiếc là bị mất cái ảnh chụp, ko thì đã post lên cho mọi người xem. Lúc đấy tôi thấy thấm thía nhất từ hoành tráng. Tàu quá đẹp, nghĩ bụng, tàu này mang đi oánh nhau thì có fí ko cơ chứ . Lính Mỹ nữa chứ, cao thật là cao........mỗi lần đi quanh phố thể nào cũng gặp vài......anh lính Mỹ đẹp trai cao ráo ........nhìn cứ gọi là......mê mê là....
    Freo bé xíu, 2 tháng ở đấy tôi thuộc hết từng ngõ ngách, căn hẻm nhỏ của thành fố này, vẫn nhớ đường đến cửa hàng bán bánh Almond Croissant cực ngon.......
    ..........nhiều quá ko thể nào kể hết ra được......những kỷ niệm đẹp sẽ luôn có 1 khoảng trong trái tim tôi........
    Dẫu sao, những ngày tháng này rồi cũng trôi qua, năm học kết thúc, bạn bè về hết nước, tôi cũng bước lên máy bay sau khi thi xong 3 ngày. Cuộc sống sẽ lại 1 lần nữa thay đổi, sẽ phải làm lại từ đầu khi bước sang 1 thành phố khác.........Cuộc đời sinh viên đã bắt đầu.......
    Kỳ tới: Monash Uni @ Caulfield Campus, cuộc sống và fong cảnh Melbourne, Victoria........stay tunned.....

  4. Korlic

    Korlic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá. Đọc được những bài này cũng cảm thấy như mình đang chu du các miền đất. Càng đọc lại càng hy vọng chi mình...
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ Lizzy 100% nhé, embé 6 weeks nữa là được nghỉ xmas rồi. 2 tuần nằm nhà vì ko có xiền đi chơi, rỗi rãi lắm đó. Sẽ viết, tất nhiên roài, sẽ viết
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Lizzytrang ơi,
    cậu viết thật hay, thật chân thành, tớ có thể hình dung được những nơi mà cậu đã đi qua, đã sống, cậu ra nước ngoài khi còn quá trẻ và một phần nào đó, cậu đã chịu đựng, thiếu thốn tình cảm của gia đình. Tớ cũng mừng cho cậu đã tìm được niềm vui nơi xa xứ, chúc cậu vui vẻ nhé.
    tớ đang chờ cậu viết tiếp này,
  7. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Ciao Lizzy,
    Kìa mọi người đang chờ cậu viết tiếp kìa, văn phong của cậu "hơi bị được đấy" , tớ cũng muốn nghe cậu kể về Melbourne vì ở đó có mấy người bạn đang học , nhớ kể chi tiết nhé Lizzy bé bỏng , thanks.
    Được tuthong sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 11/11/2004
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    [blue]Cám ơn Lizzy nhiều lắm vì đã mở topic này và chia sẻ với mọi người. Trước đây Hili chỉ biết Lizzy làm Mod và học ở Úc thôi chứ không biết gì thêm cả. Bây giờ mới biết là Lizzy học ở Perth. Một nơi mà Hili nghe nói đến khá nhiều và rất muốn đến thăm.
    Cũng giống như Lizzy, bạn của Hili toàn là international students. Từ 30 nước khác nhau, nhiều nhất là Thụy Điển, Đan Mạch, Columbia, nhưng thân nhất năm ngoái là một cô bạn Trung Đông nước Lebanon. Bây giờ họ về nước cả rồi và my best friend this year is my very roommate, she is German. Hili từng hứa với hơn 80 người bạn quốc tế của mình rằng, cả cuộc đời này nhất định Hili sẽ đến thăm tất cả đất nước của họ. Và hi vọng Hili sẽ làm được.
    Hili thì đã kể lể quá nhiều về bản thân mình rồi, đặc biệt là trong Học Bổng Du Học Mỹ Rotary Club nên bây giờ kể lại thì thấy nó nhàm chán quá.
    Hôm nay, Hili sẽ kể cho mọi người nghe về tình cảm của Hili với nước Mỹ.
    Hili từng nói rằng Hili ghét nước Mỹ ghê gớm lắm, từng yêu nước Việt Nam bao nhiêu thì ghét nước Mỹ bấy nhiêu.
    Tất nhiên cái nước Mỹ mà Hili dành nhiều tình cảm cho nó bây giờ cũng chỉ là một phần của nước Mỹ rộng lớn và ô hợp thôi. Nên chắc chắn mọi người sẽ bảo rằng Hili phiến diện.
    Đó là phần nước Mỹ mà Hili yêu vì lòng biết ơn và sự tôn trọng. Biết ơn vì những con người ấy đã dành cho Hili thật nhiều sự ưu ái. Và tôn trọng vì những con người ấy là phần giá trị cao đẹp của nước Mỹ mà Hili được thấy
    Đối với Hili bây giờ, nước Mỹ là một cái gì tình cảm lắm, nó như ngôi nhà thứ 2 của mình vậy. Thật lạ là Hili lại có cảm giác ấy, sau ba tháng nghỉ hè ở Việt Nam quay lại Mỹ, dù đã khóc khi chia tay mọi người bên nhà. Vậy mà khi tới bên này, Hili không cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài nữa mà dường như rất vui. Mọi người chào đón Hili bằng những nụ cười "welcome home, our daughter!", và vẫn như thường lệ, lá cờ Việt Nam luôn chào đón Hili ở ngôi nhà thân thương ấy.
    Ngay buổi sáng hôm xuống sân bay, Hili tới trường hỏi thăm International Student Advisor của mình, và kể cho ông nghe về Việt Nam. Ước rằng Hili có thể làm được điều gì đó để cảm ơn ông vì tất cả những gì ông đã làm cho Hili. Thật lạ, chưa bao giờ Hili nói chuyện phiếm với ông được quá mười phút, vậy mà gặp ai ông cũng giới thiệu Hili với họ bằng những lời khen hào phóng nhất. Như thể Hili là niềm tự hào của tất cả mọi người vậy. Lạ hơn nữa, đợt vừa rồi ông không bầu cho Kerry (dù ông cũng chẳng support Bush). Nhờ ông, Hili biết thêm những gì mà những người đáng kính như ông coi trọng: Những giá trị truyền thống, faith...
    (Người mà Hili có dịp được nói chuyện dù chỉ 2 phút)
    Phải, Hili được nói chuyện với những người Mỹ, những người nói về đất nước của họ với niềm tự hào (nhưng luôn tôn trọng và
    lắng nghe những gì mà Hili nói theo cách nhìn của Hili). Hili được tặng những cuốn sách về The Fathers of the United States of America, về nền dân chủ mà họ rất đỗi tự hào. Càng đọc Hili càng hiểu tại sao người Mỹ lại tự hào về đất nước của mình đến như vậy.
    Hili còn nhớ Tết dương lịch năm ngoái, Hili đến ở với Trustee của GRSP, và đã ngồi cả buổi tối để tranh luận với ông về Việt Nam và America. Cuối cùng, Hili gọi ông là một America Communist và ông gọi Hili là một Vietnamese Capitalist. Để rồi cả hai người cùng cười và tự nhiên sống mũi Hili cay xè và mắt nhoà đi khi nghe ông nói
    "Sweetheart! Vietnam needs you! You need to go to all other countries in this world and then go back there to help your people!".
    Chính ông là người động viên Hili rất nhiều sang các nước Châu Âu du học, để thấy những cái nhìn khác nhau, lối nghĩ và cách làm khác nhau, để hiểu Hili cần phải làm gì cho đất nước mình sau này.
    Hôm vừa rồi, Hili có viết một "thank you" note cho một couple đã donate $ 16,000 một năm (cho 3 năm) cho Hili để tiếp tục học ở Oglethorpe dù chưa hề biết Hili là ai. Hili có nói rằng Hili hứa sẽ graduate ở Oglethorpe với kết quả học tập cao nhất, nhưng sau đó Hili sẽ cố gắng sang Viện Cao Học Về Quan Hệ Quốc Tế ở Geneva- Switzerland học cao học và rồi trở về Việt Nam vì Hili muốn better the relationship between Vietnam and America. Hili nói dù Hili có ở lại Mỹ, Hili cũng không giúp gì được cho nước Mỹ cả. Thay vì thế, Hili về Việt Nam và make American images more adorable in the eyes of Vietnamese people, như thế là giúp được cho cả hai nước rồi. Hili cũng nói rằng những người bạn du học mà Hili biết cũng có mong muốn như vậy, Hili tin rằng họ luôn mong muốn học thật giỏi để sau này làm được một cái gì đó cho đất nước của mình, để đất nước Việt Nam hiểu về nước Mỹ nhiều hơn và để Việt Nam có thể học hỏi từ nước Mỹ nhiều hơn để phát triển.
    Hi vọng là Hili đã không nói sai. Tại sao lại không thể có một quan hệ tốt đẹp hơn giữa Việt Nam và Mỹ chứ?
    Và Hili luôn mong rằng chúng ta sẽ làm được những điều tốt đẹp nhất!
    Bài viết là cái nhìn của cá nhân Hili, có những mặt tiêu cực mà Hili đã thấy, đã trải qua. Nhưng Hili luôn tin rằng nếu cố gắng hướng tới những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ có nhiều động lực, sự tin tưởng và cố gắng hơn.
    Cảm ơn vì đã đọc tâm sự của Hili!
    [blue]
    Được Hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 11/11/2004
  9. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em Lizzy gì ơi, hồi em học ở Canning College thì em có ở gần khu Bentley không thế? Có chơi với hội VN ở Curtin không? Nhìn mấy cái ảnh em post lên lại nhớ hồi xưa không tìm được chỗ parking trong Curtin cứ phải chạy ra park nhờ ở Canning College. Vừa học vừa lo bị nhận parking ticket.
  10. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có điều này mong các bạn hiểu. Mục đích Lizz mở topic này là để dành cho những bạn sắp đi du học có thêm thông tin. Thông tin trong mắt những người đang sống và thông tin mà các bạn tìm được, khi kết hợp lại thì sẽ rất tốt. Lizz đã từng trong tình trạng mù thông tin, ko biết 1 chút gì về cuộc sống ở bên này. Ko có ai để mà hỏi, brochure IDP cho cũng chỉ biết đến thế. Khi sang bên này, nhìn cuộc sống mới biết những cái đấy ko đủ. Giá mà, giá mà.......ngày ấy có người nói cho mình biết những thông tin này thì tốt biết bao. Mà những thông tin ấy chỉ những người đang sống thực sự bên này mới biết. Đó là lý do vì sao Lizz làm mod box Du học, chỉ với mục đích giúp những bạn sắp sang Úc nắm được phần nào thông tin để khỏi bỡ ngỡ. Còn ai cho là Lizz làm mod chỉ với mục đích chuyên quyền, thích lock thích xoá thì bạn nhầm rồi. Còn ai đã từng bị Lizz khoá, xem lại bản thân mình vì sao lại bị khoá.
    Và mong các bạn dùng những lời lẽ nice 1 chút. Đừng có đùa những trò đùa ko đúng lúc và ko đúng chỗ. Có lẽ bạn đã quên, hay ko biết, Lizz cũng là 1 con người có cảm xúc và trái tim tôi vẫn là trái tim của 1 người con gái. Ko fải là 1 cỗ máy thích lock thích xoá đâu bạn ạh. Nếu bạn ở box Du học đủ lâu thì có thể biết mình là người rất rất rất nhạy cảm, đặc biệt là về ngôn ngữ. Vì vậy những lời lẽ ko hay và trò đùa của các bạn hurt mình nhiều lắm đấy. Mong các bạn trước khi nói hay đùa, nghĩ xem những lời nói, trò đùa đấy có hurt người khác ko. Lizz mở topic này là dành cho nhiều người, nếu bạn ko thích, bạn có thể ko xem. Đừng xem xong rồi lại nói những lời ko hay. Khi bạn chưa có 1 đóng góp gì cho box thì mình ko nghĩ là bạn lại có cái quyền chê bai người khác thế này thế nọ.
    Bài viết trên, Lizz mất 3h ngồi viết. Ko fải muốn viết là viết được, phải tìm được cảm xúc nữa. Khi nào bạn viết được 1 bài với cảm xúc thật của mình và mất nhiều thời gian thì bạn sẽ hiểu, bạn chỉ viết vài 3 dòng nói này nói nọ thì bạn có lẽ nên xem lại bản thân mình xem mình có đủ tư cách để nói người khác là viết bài đạo đức giả hay ko. Lizz nói ai, người đấy tự biết.
    Có lẽ thế là đủ rồi, hi vọng rằng Lizz sẽ ko nhận được những lời ko hay nữa.
    ===============================================
    Cám ơn bạn Hili đã viết tâm sự . Cám ơn bạn đã ủng hộ Lizz và cám ơn bạn vì những gì bạn đã đóng góp với box Du học .
    Bạn antidote à, Lizz ở homestay ở Willetton trong 1 gia đình người Úc. Đi đến Canning khoảng 7 mins bus trên circle route. Mà bạn chưa đọc kỹ bài của Lizz nhá, Lizz nói là đâu có chơi với người VN, cả năm ở Perth hầu như ko có nói TV áh. Mà khổ, hồi đấy có quen 1 bác ở Curtin, thấy bảo dân Curtin toàn 30+, già quá thế nên mình chả thích Curtin, trốn sang Monash thì mới vỡ lẽ ra bên nì nhiều bác 40+ . Nhưng mà lý do mình học Monash thì ko fải là thế.......nhiều lắm, mình sẽ viết vì sao mình chọn Monash mà ko fải Mel Uni (nhận được giấy gọi của Mel Uni mà ko vào đó )
    ===============================================
    Mọi người thông cảm, hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, bao nhiêu năm tháng sưu tầm, tất cả những thứ mình yêu quý nhất đã bị mất hết, đèn cháy, ổ cứng cháy, digital camera hỏng, di động cũng đơ luôn......đã thế là còn fải nghe những lời ko hay nên mình ko có tâm trạng nào để viết cả.
    Đây là structure những gì mình sẽ viết trong thời gian tới về Monash và Melbourne. Viết ra để remind mình luôn ko thì mình cũng quên béng những gì định viết. Có thể mình sẽ phải viết rải rác vì sắp chuyển nhà, đèn cháy fòng tối om chả có tí ánh sáng nào và camera hỏng ko chụp được ảnh để gửi lên.

    1 - 1 chút sơ qua về Lizz (hê hê, tại viết ở trên kêu gọi mọi người giới thiệu bản thân. Người lập topic mà ko làm gương thì sợ ko ai viết hết trơn ). Đọc xong, Lizz là người thế nào, các bạn tự đánh giá.
    2 - Những điều nên biết khi sống, nói chuyện, đi đứng, ăn uống và cư xử tại Úc. (Cái này thì Lizz cũng có 1 thời gian dài đau khổ để thích ứng , chắc sẽ có ích phần nào với những bạn giống Lizz ngày ấy )
    3 - Monash University @ Caulfield
    a - Những cái tốt và dở trong việc giảng dạy của Monash - 1 trường nằm trong Group of Eight và cũng có tiếng ra fết. Trong cái latest World Uni Ranking của Times, Monash đứng thứ 33 sau ANU và Mel Uni. Bạn thử xem ý kiến của 1 người đang học xem thế nào.
    b - 1 vài hình ảnh của Caulfield Campus (campus mà Lizz học)

    4 - Melbourne, Victoria
    a - Cuộc sống ở Melbourne (fần này là về phương tiện giao thông đi lại, so sánh với ở Perth, nhà cửa ăn uống, etc. để các bạn thấy được sự khác nhau giữa 2 vùng)
    b - Fong cảnh Melbourne (Lizz chưa thật sự đi nhiều trong năm vừa rồi, fần là vì mới sang Mel, có nhiều cái fải làm để settle down, fần là vì bận đi cày kiếm xiền để cuối năm đi chơi và cũng có rất nhiều việc để lo nên là chỉ viết được về 1 số nơi thôi . Sắp tới sẽ đi, sẽ đi và sẽ viết )
    Các bạn lưu ý là những gì mình viết là trong con mắt cảm nhận của mình khi sống và học ở đây, so sánh với 1 năm ở bang khác và với thông tin mà mình biết trước khi đi sang Úc. Những cái gì chung chung như vị trí địa lý, dân số rồi vân vân mà các bạn có thể tìm trong brochure của IDP thì mình ko nhắc đến, vì nhắc đến là thừa và mục đích của mình là cung cấp thêm thông tin chứ ko phải là lặp lại những gì dễ tìm và có sẵn.

Chia sẻ trang này