1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôi đã đi qua - Một thời khó quên......Một thời du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi Lizzy, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    ===============================================
    Mọi người thông cảm, hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, bao nhiêu năm tháng sưu tầm, tất cả những thứ mình yêu quý nhất đã bị mất hết, đèn cháy, ổ cứng cháy, digital camera hỏng, di động cũng đơ luôn......đã thế là còn fải nghe những lời ko hay nên mình ko có tâm trạng nào để viết cả.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Khổ thân Lizzy, sao mà lại cháy rụi mọi thứ thế hả? Mọi chuyện có ổn không vậy?
  2. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà nhóc.. Cái đống đấy, thi` mình tìm lại vậy.. Mà hôm qua chat với bác Noo-g -yen Hooo-a-ng Aaaaa-nn không yên tâm hơn được à? Ôi Lizzy ơi là Lizzy..
  3. nguoi52

    nguoi52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi tình cờ đi lạc vào forum này - gợi lại bao kỷ niệm ngày xưa - Tôi đi du học từ 1969 ở Tokyo, gặp nhà tôi ở đó (cũng là người Việt), làm đám cưới bên đó và sau đó dọn nhà sang Mỷ - Thỉnh thoảng hai vợ chồng nhắc chuyện ngày xưa, cả hai đứa đều đồng ý là mấy năm du học ở Nhật là nhừng năm đẹp nhất trong đời, vậy mà lúc đó lại không biết cứ đi lo vẩn vơ những chuyện không đâu . Chúc các bạn trẻ nhưng ngày tháng vui học thật vui, học thật giỏi, và enjoy your life..
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0

    Bác đã vô tình lạc vào đây rồi thì không có lí gì tụi em để bác thoát cả. Đề nghị bác và bà xã vào đây kể lại cho tụi em nghe về những ngày tháng du học đẹp nhất của đời mình (như bác nói). Nếu có thêm những giây phút lãng mạn của hai người nữa thì con gì bằng. Hì hì!
    Thế nhé bác nhé, Hili sẽ vote cho bác 5*, nghĩa là bác không được ngấm ngầm ra đi đâu đấy!
  5. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em Lizzy à, đồ mất or cháy có thể mua lại được mà. Lo làm gì. Chỉ có những cái mà mất không lấy lại được mới sợ chứ.
  6. nguoi52

    nguoi52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ca''m ơn cô Hili nha -
    Ngày đẹp nhất đời tôi là hôm tôi ra phi trường Haneda để đón mấy sinh viên du học mới sang năm đó - ngày 8 tháng tư 1971 - trong đám sinh viên đó có một cô sao mà xinh quá, tôi quên cả mấy cô bạn Nhật để chạy theo cô này , may sao chỉ ít lâu sau là cô ta đã nhắn mẹ gửi giò sang để nấu bún ********* tôi ăn.. thấm thoát mà tôi đã ăn bún thang cô này hơn ba mươi năm rồi
    Thế nhưng các bạn trẻ giờ đi du học thoải mái hơn lúc xưa nhiều . Lúc đó còn đang chiến tranh, bên nhà cũng chưa có công nghệ gì nhiều, nên có về cũng không có việc mà làm Cho nên sinh viên lúc đó cứ phải đi học tiếp lên - cao học, rồi PhD chỉ để trì hoản cái chuyện về nhà đi lính
    Mấ''y năm đại học là thời gian đẹp nhất - đó là tuổi đang biết yêu, lại chưa có trách nhiệm gì nhiều với ai, sau khi lo chuyện học xong hảy relax, enjoy the best time of your lifẹ, chứ ra đi làm rồi thì lại bận rộn không có thì giờ . Như tôi ngày nhỏ đọc chuyện của các nhà văn Tự Lực Văn Đoàn, lúc nào cũng tưởng tương trong đầu Hà Nội là một thành phố lảng mạng và đẹp vô cùng, vậy mà vẫn bận chưa có thì giờ để về xem Hà Nội thật sự ở ngoài có giống như tôi tưởng tượng không
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu Thuyền không lầm, những năm đó, ngành chemical engineering rất là hot bên Nhật . Đa số những người VN sang Nhật du học ngành này, họ đều di dân sang Canada & Mỹ cả !
    Hình như nghe nói, vào những ngày xung quanh biến cố 30/5/1975, tâm sự những sinh viên du học thời đó rất là hoang mang "chưa biết tương lai đi về đâu cả".
    Some of my uncles who came to study abroad before 1975, they never thought that they would end up in settling forever outside VN . Most of them were geared to hold some important positions in the South VNseg government after their studying . 8-) 8-)
    My ants and my uncles used to tell me many of their interesting tales as they were also "du hoc sinh" before 1975 . One of my ants said,
    "Năm học của Thím, người ta xí hết mọi môn quan trọng cho sau này về làm thứ trướng này thứ trướng kia ở VN cả rồi . Thím đành lấy đại môn computer (1972) . Chả ai thèm lấy cả . Cuối năm, thằng thầy cho thím đậu vì nó bảo là có cho thím đậu thì mới đuổi thím đi về lại VN được "
    Anyway, it turned out that a few years later, computer science was becomming more and more important to our life than other disciplines. Interesting hey ... !
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi chú 52,
    Trên sở Thuyền có mấy anh lớn tuổi từ bên Nhật sang . Họ có vợ là người Nhật . Như chú có được vợ VN là nhất rồi đó nha ... Vì nghe họ kể, chỉ có mấy người "may mắn" lắm mới được các cô VN để ý thôi . Số còn lại, đành phải lấy vợ nhật !
    Xin lỗi đã hơi tò mò, hồi bên đó, chú học ngành gì vậy ?
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 14/11/2004
  10. love2dance

    love2dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cái gì thế? Cố hiểu nhưng vẫn pó tay. Bạn lạc chủ đê rùi hả? Đang hay.
    Cám ơn bạn Lizzy và các bạn đã có những tâm sự thật cảm động. Tụi mình ở Việt Nam và thấy những bài viết của các bạn thật đáng quí. Tiếp tục các bạn nhé

Chia sẻ trang này