1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôi sinh Hoà Bình! (Kêu gọi sưu tầm các bài viết giới thiệu Hoà Bình)

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi hoa_mua_ha, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hoà Bình! (Kêu gọi sưu tầm các bài viết giới thiệu Hoà Bình)

    Tôi cũng như bao người con sinh ra và lớn lên ở Hoà Bình và công tác xa nhà khác, cứ dăm bữa nửa tháng lại trở về quê nhà. Đây cũng là cái thú cho một lớp thanh niên như chúng tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối vào công việc ở thành phố mong muốn trở về nhà để đổi gió, để thăm gia đình, để mẹ nấu cho một bát canh cải mèo nhăng nhặng đắng, để tận hưởng một đêm ở nhà ngắm sao trời. Tất cả là cho mục đích tiếp thêm sức sống cho tâm hồn vốn càng va chạm thị thành càng mai một đi cái chất núi rừng nguyên chất, để rồi lại lăn ra đời và bươn chải tiếp.

    Lần này về nhà, vẫn chạy xe dọc theo quốc lộ 6 mà nửa phía Hà Tây thì bụi bặm, người nhiều như kiến cỏ; còn nửa phía Hoà Bình thì im ắng, gió và núi. Vạn vật vẫn vậy. Cái im ắng muôn thuở khi xe chạy qua những cung đường không một bóng nhà dân vẫn là thế. Sân golf Phoenix nghe quảng cáo là đã đi vào khai trương từ 30 tháng 11 nhưng nghe chừng vẫn chưa có khách nào đến vì đâu đã hoàn thiện được. Ngoài gió giờ có thêm chút bụi nữa. Chờ tôi ngay khi bước chân vào thị xã là một cái biển e lệ khép hờ vào vách núi:

    Thành Phố Hoà Bình Kính Chào Quý Khách!

    Tuy nhiên điều này vẫn chưa có gì là bắt mắt với tôi cả. Các cụ cũng vẫn nhầm cơ mà, đấy là chuyện thường tình. Có lẽ người ta đang chuẩn bị cho kế hoạch gì đó. Nhưng càng đi vào thị xã, càng thấy hình như có cái gì, băng rôn đỏ, rồi nhà nào cũng cờ treo trước cửa. Cái con phố bé tí nhà tôi thì lại càng chấp hành nghiêm chỉnh, cả một vệt phố là một màu đỏ của cờ. Thì ông tổ trưởng tổ dân phố đã nhắc nhở rồi mà. Tôi nghĩ có lẽ mình đuểnh đoảng quá chăng, chắc hôm nay là ngày gì mà mình không biết. Nhưng không, hôm nay là 3/12 cơ mà, có treo cờ nhân ngày 22/12 thì cũng còn lâu mới đến. Thế thì là ngày lễ gì được nhỉ! Trời ơi, đầu óc mình mụ mị quá rồi. Sau khi tự trách mình, tôi đi hỏi người lớn tuổi thì mới biết tất cả thị xã treo cờ là để chào mừng Hoà Bình được lên chức thành phố. Trời, cái tin này vui quá trời, nếu tôi là một đứa trẻ thì trong lòng tôi chắc hẳn sẽ hân hoan niềm sung sướng tự hào về nơi này lắm. Nhưng tôi lại là người lớn rồi, tôi đã đi một vài chỗ này chỗ khác rồi, nên cái phản ứng trong tôi không phải là nhảy cẫng lên, mà là cười tủm tỉm, dù gì thì cũng phải cười vì cái niềm sung sướng này. Dù sao thì từ ngày 1/12 này trở đi, mình đã là người con của một thành phố mang tên thành phố Hoà Bình.

    Tôi khoan nói về những điều chưa phát triển, tôi khoan nói về những điều tôi chưa hài lòng, hôm nay đây, có lẽ ai cũng phải nói câu chúc mừng vì Hoà Bình đã trở thành một thành phố trẻ tuổi nhất nước. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều cơ hội hơn cho thị xã này (nơi mà từ giờ trở đi sẽ trở thành thành phố) phát triển!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mình rất thích Hòa Bình. Bạn có ở HB ko? Một ngày nào đó mình muốn lên chơi
  3. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Mình rất thích Hòa Bình. Bạn có ở HB ko? Một ngày nào đó mình muốn lên chơi
    [/quote]
    Thích thì cứ pm đi, rồi tôi dẫn về HB chơi.
  4. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn viết về HB lắm nhưng mà lười. Hoa gì gì đó ơi viết đi nhé, viết hộ phần tôi với.
  5. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Em cũng ở hb đây cho em tham gia với
    híc híc cả diễn đàn to như vậy mà ít thấy người hb vào. Lần trước em có vào tham gia topic của bác Ruoucan nhưng dc 1 thời gian chả thấy ai vào tham gia cả nên chán quá bỏ. Hi vọng lần này sẽ có 1 nơi để giao lưu của người hb.
    Mùng6 này hòa bình công bố lên thành phố vậy mà lại ko dc ở nhà xem tiếc quá. Hòa bình bây giờ thay đổi nhiều thật càng ngày càng đẹp
    Welcom To Hòa Bình City​
  6. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Híc híc
    sao ko có ai vào tham gia nữa vậy nhỉ thế này thì ........
  7. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chicken_cntt kêu gào khản cổ chẳng thấy ai vào cái topic này.
    - Bạn ở đâu?
    - Tôi ở Hoà Bình.
    - Bạn là người dân tộc à?
    - Híc híc. Điều đó có quan trọng không? Phải thì sao mà không phải thì sao?
    Đó là điệp khúc mà tôi đã hát đi hát lại với những người bạn mới của tôi trong những ngày đầu tiên ở đại học. Khi nói về Hoà Bình, họ chỉ biết có duy nhất hai thông tin: 1) Có nhà máy thuỷ điện và 2) Toàn người dân tộc. Mấy năm sau này mọi người mới biết thêm rượu cần Hoà Bình. Ai thích đi du lịch thì có thể biết hoặc nghe nói về Mai Châu. Một số ít dân Hà Nội thì biết đến suối khoáng Kim Bôi. Các bà già hay đi lễ đầu năm thì biết đến Đền Bờ. Chấm hết.
    Hoà Bình đâu phải chỉ có như thế! Chỉ là Hoà bình chưa biết marketing thôi, cũng giống như cái topic này chưa thu hút được nhiều bạn ghé thăm.
    @Hoa_mua_ha: Ấy hãy viết về HB nữa đi.
  8. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    E nhất trí với bác về khoản này
    đúng là đi đâu mà cứ nói là dân hòa bình là y như rằng mấy câu tiếp theo phải trả lời là......Mà sao ít người biết đến hòa bình thật, lắm người ngay ở hà nôi, hà tây mà cũng ko biết hòa bình ở đâu pó tay thật
    Khoản Maketing của người hb kém quá, dưới hà nội em thấy cũng nhiều người hòa bình vậy mà rất ít khi gặp lắm ngưòi còn cảm thấy ngại khi phải nói ra mình là người hòa bình (pó tay đâu mà cảh như nhau hòa bình còn hơn khối nơi)
    Ko hỉu cái topic này sẽ tồn tại dc bao lâu oải quá mấy bác rảnh vào tham gia, maketing cho đông vui
  9. ruOucanhOabinh

    ruOucanhOabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó để tim ra được một người tâm huyết và dành nhiều thời gian để viết và quảng bá Hoà Bình cho thiên hạ biết. Nhưng tôi dám chắc trong rất nhiều người lướt qua diễn đàn về Hoà Bình họ rất muốn viết, rất muốn nói về Hoà Bình về quê hương mà họ đã, đang và sắp sống. Nhưng để một diễn đàn hoạt động nhộn nhịp và vui vẻ thì cần phải có nhiều người ghé thăm, muốn làm được điều này thi mình cần phải làm một cái gì đó để lôi cuốn mọi người. Mọi người hãy cùng nghĩ xem chúng ta nên phai làm gì nhé?
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại trở về nhà sau một tuần làm việc. Tính đến ngày hôm nay thị xã Hoà Bình đã trở thành thành phố được 4 ngày. Cả cái thị xã nhỏ bé (xin lỗi nhé, tôi vẫn quen gọi đây là thị xã) chìm trong đợt gió mùa đông bắc lạnh cóng, mọi người đi ngoài đường đều hối hả trở về nhà để tránh cái rét như cắt da cắt thịt. Chỉ có là một kẻ dở hơi như tôi thì trong thời tiết lạnh giá này mới cảm thấy thích thú khi đi dạo dọc theo cây cầu mới (tên chính thức là cầu Hoà Bình) và căng mắt ra để nhìn cảnh vật xem có gì đổi khác không. Hai bên bờ sông giờ đã kè đá, trông thật phẳng phiu và trơn tru. Bờ sông không còn loang lổ vì sụt lún như hồi chúng tôi còn là bọn trẻ con lớp 9, và kể cả khi chúng tôi là bọn trẻ con cấp 3 thì mọi thứ vẫn lởm chởm, mấp mô là vậy. Tôi đưa mắt nhìn xa xa, chỗ kia là nơi chúng tôi vẫn đứng chờ đò mỗi khi mùa bão lụt và cầu phao không còn đủ sức để chịu đựng. Đò sắt thời ấy của chúng tôi là một cái xà lan cũ, sàn của nó rộng độ 25m2, thế mà có lúc có thể chở đến hàng mấy chục người và xe cộ. Mọi thứ mới như thể là ngày hôm qua thôi mà nay đã xa lắm rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng đã hơn mười năm trời. Nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhớ cái cảnh chờ đò, hầu hết là bọn học sinh đứng huyên thuyên nói chuyện, rồi lại chen chúc nhau để được lên trước. Nhắm mắt lại tôi vẫn cảm nhận được màu nước sông đục ngàu mỗi mùa mưa đến. Tôi cứ tưởng như ngay ngày hôm trước đây thôi tôi và đứa bạn còn đi ôn thi cấp 3 và cái cầu phao nhỏ bé bị xé pưng ra làm hai mảnh bởi dòng sông đang chảy xiết. Đứa bạn tôi đã chới với suýt ngã vì mải với theo cái xe đạp đang bị nuốt chửng bởi lòng xông đục ngàu màu lũ. Xa xa bên kia là công viên bờ sông, là phần thưởng cho chúng tôi mỗi buổi trưa đi học về, được dựng xe ngồi trên một tảng đá màu xanh dưới hàng cây phượng vĩ, nghe tiếng ve râm ra kêu trong giọng đọc quen thuộc của anh Đức Hoàn, phát thanh viên của đài truyền thanh truyền hình Hoà Bình trong bản tin thời sự trưa phát ra từ một cái loa công cộng đâu đó. Tất cả giờ đây đã khác nhiều rồi. Cây cầu mới đã làm thay đổi khuôn mặt của thị xã/thành phố nhỏ này. Cái khoảng cách giữa khu thị xã và khu Sông Đà đã không còn nữa vì đã có nhịp cầu nối những bờ vui. Các bạn trẻ bây giờ đi học không còn vất vả như cái thời chúng tôi đi học, nhưng cũng có nghĩa là sẽ mất đi một trải nghiệm để sau này trở thành những kỷ niệm đẹp. Con người mỗi thời mỗi khác. Cuộc sống mỗi thời mỗi khác. Tôi cũng không nên nhớ nhiều cái thời ngày xưa ấy vì nếu cứ như xưa thì làm sao có sự phát triển mới mẻ như ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này