1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôi sinh Hoà Bình! (Kêu gọi sưu tầm các bài viết giới thiệu Hoà Bình)

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi hoa_mua_ha, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Viết bài này là lạc chủ đề nhưng thôi xin phép được dừng chân một lát. Hoa_mua_ha đừng complain nhé!
    Tuổi thơ của tôi không có những ngày tung tăng cùng bạn bè cắp sách đi học mỗi sáng tung tẩy đi về mỗi chiều tan trường. Nói thế không phải là tôi không được đi học, mà vì nhà tôi ở ngay cạnh trường, bước chân qua khỏi cái chướng ngại vật duy nhất là cái bờ rào đã đến trường. Tôi được sinh ra và lớn lên ở một huyện vùng cao của Hoà Bình, nơi mà mỗi mùa đông đến mang theo bão nỗi sợ hãi. Trời thì mưa lâm thâm suốt cả ngày đêm, đường xá vô cùng bẩn thỉu. Quê tôi ngày đó toàn đường đồi đất và đá, cứ nghĩ đến những ngày đi học mùa đông mà tôi lại thấy sợ. Lũ trẻ con chúng tôi đến được trường là lạnh cóng, quần áo chân tay dép guốc toàn đất bùn. Cũng may mà nhà tôi ở gần trường nên không phải chịu cái cảnh lem luốc bẩn thỉu như lũ bạn. Mùa đông, chúng tôi ngồi học mà vẫn phải mở hết cửa sổ và cửa chính để đón lấy một chút ánh sáng cùng với những cơn gió cắt da cắt thịt từ bên ngoài. Cái ánh sáng đó cũng đâu có được nhiều. Bạn nào đã lên miền núi vào mùa đông sẽ biết. Sương mù che kín cả bầu trời. Ngày nhỏ, bọn trẻ chúng tôi đi học thường mang theo mấy cái ống bơ (làm từ hộp sữa ông thọ-mà ngày đó kiếm được một cái cũng khó khăn lắm). Bên trong ống bơ là mấy viên than củi. Đến giờ ra chơi là lại túm tụm đốt ống bơ lên sưởi ấm. Khói và khói cay xè hết cả mắt.
    Điều mà tôi vẫn sợ nhất khi mùa đông đến là thiếu nước sinh hoạt. Có vẻ như khó tin. Đó lại là sự thật. Khoảng từ tháng 12 đến đầu tháng 4 dương lịch là quê tôi lâm vào cảnh không có nước sinh hoạt. Xung quanh nhà tôi có mấy cái giếng nhưng toàn cạn kiệt hết cả. Cũng như những gia đình khác. Cứ 12 rưỡi, 1 giờ sáng là bố mẹ, anh chị tôi lại lục tục dậy mang xô đi "mót nước". Hôm nào nhanh chân thì được 1,2 gánh nước. hôm nào mà đi chậm thì chỉ có được một chút cặn đá vôi. Cái cảnh dân Hà Nội xếp hàng lấy nước như trên T.V thỉnh thoảng đưa thì đã thấm vào đâu.
    Nhưng chính nơi đó đã mang lại cho tôi một tuổi thơ thật tuyệt vời. Tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào mình được sinh ra và lớn lên ở nơi đó.
    Quay lại làm việc đã. Hôm nào có thời gian và cảm hứng sẽ viết về những kỷ niệm ngọt ngào.

  2. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là ở box này chẳng mấy ai ghé thăm nên cái topic về HB vẫn chưa bị chìm nghỉm. Thôi chép tạm bài thơ của cái ông có tên Hoà Bình
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim Gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một - lắm điều hay
    Nhưng mà tôi không biết
    Thêm một - phiền toái thay
    Thêm một lời dại dột
    Tức là em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thế nào em cũng khóc
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình đâm dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm một lắm điều hay.

  3. thaonguyen28

    thaonguyen28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tui cũng là một người hoà bình. rất vui được làm quen với tất cả các bạn. chúng ta cùng xây dựng box Hoà Bình ngày một hưng thịnh nha !
  4. thaonguyen28

    thaonguyen28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chưa biết nói sao về mảnh đất hoà bình thân yêu. xin phép được ghi lên đây bài hát về thành phố hoà bình xinh đẹp và đầy bản sắc dân tộc để mọi người hiểu thêm một chút về hoà bình:
    Thành phố bên sông đà
    Tác giả: . . .
    Sông đà êm đềm trôi sương tan dần bên sườn núi. Nền văn hoá hoà bình đã bao đời trọn niềm tin. Đảng dìu dắt chúng ta trong tranh đấu đã đứng lên. Như bông PơLăng nở tở hương trong nắng sớm.
    Đôi tay em dệt lên những hoa văn bao tình nghĩa. Nền văn hoá hoà bình đã bao đời trọn niềm tin. Đường Cù Chính Lan đây phố Nghĩa đến phố Chăm. Đông vui phiên chợ đẹp xinh cô gái Mường.
    Hoà Bình mến yêu ơi ! ! Thành phố bên sông Đà, thuỷ điện sáng lung linh, rừng núi vang tiếng cồng. Hoà Bình mến yêu ơi ! ! Thành phố bên sông Đà tự hào biết bao nhiêu, nền văn hoá Hoà Bình. . .
    Hết mất roài. để khi nào em có điều kiện em Up hẳn cho các bác Audio của bài hát này các bác tha hồ mà thưởng thức nha.
  5. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại sắp được về Hòa Bình roài. Thời gian này mình cũng hay về mà sao vẫn cứ thích về thế không biết. Về Hòa Bình, sẽ lại được ngắm nhìn sương mù che phủ trên những sườn núi mỗi sáng mặt trời mọc (hy vọng thế vì chỉ những hôm trời quang), sẽ được rời xa cái ồn ào vội vã và bụi bặm của hà nội để tận hưởng không khí trong lành và thanh bình của vùng quê miền núi. Đường về quê tôi đẹp lắm, ra khỏi thành phố HB là bắt đầu đoạn đường chỉ có núi một bên và vực một bên. Mùa này ở những sườn núi bên kia vực là những rừng cây với mầu sắc sặc sỡ tôi cũng không biết là loại cây gì. Bây giờ về HB chắc là lạnh lắm!
    Cái thích nhất là được sống trong không khí gia đình, với bố mẹ anh chị. Với những người đi xa như chúng tôi thì những giây phút này quí giá vô cùng.
    Còn bạn bè thời ấu thơ nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh tụ tập thác loạn là lại muốn về ngay. Cách đây mấy hôm chúng nó đã gọi điện giục về rồi
    - Tết dương lịch về chứ?
    - Ừ, nhất định rồi.
    - O.K. Thế nhé, để ở nhà bọn tao còn thiết kế chương trình.
    - O.K.
    Mỗi năm cũng phải về nhậu với bọn này mấy lần (2 cái tết, 30/4 và 2/9) mà sao vẫn thấy không đủ. Gặp chúng nó rồi là lại không muốn đi. Lạ thật!
    - A, thằng H.B về rồi. Mày về lúc nào vậy? Bao giờ thì đi?
    - Tao vừa về. Lúc nào đi thì còn tuỳ chúng mày.
    - O.K. Sẽ có chương trình ngay.
    Vài cuộc điện thoại thế là ...
    Hẹn tết dương nhé! Hòa Bình.
  6. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ai cũng bảo cùng nhau xây dựng box hoà bình (đã dc lên box đâu) phát triển vậy mà có thấy ai đâu thỉnh thoảng có 1-2 người vào viết vài dòng để lại xong mất hút còn 2 bác kia thì vào toàn post bài nói về cảm nghĩ riêng của mình về hb (cứ như là vào để viết nhật ký)
    Thế này thì làm sao mà lên box dc chứ chưa nói là phát triển
    (em đang đăng ký lên box nhưng ko bít bao giờ mới dc )
    Sorry mọi người nếu có câu nào ko phải
    Còn viết về HB đúng là có rất nhiều thứ để viết ... Em cũng muốn viết lắm nhưng văn kém quá ko biết viết thế nào ...híc híc
    Welcom To Hoà Bình City​
  7. ThuBayHB

    ThuBayHB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm mái mới tìm được cái liên quan đến HB. Hoá ra cũng có rất nhiều người giống tui-người yêu HB, nhưng có lẽ chưa liên kết lại với nhau để trở thành một tập thể lớn trên thế giới mạng.
    Mình cũng biết đôi chút về lập web ( nhưng ở mức độ bình thường vì là dân nghiệp dư mà) muốn HB có 1 web riêng để mọi người tiện liên lạc và giao lưu. Nếu ai có cùng chí hướng với mình thì pm nhé.
    Mong các bạn ủng hộ!
    các bạn có thể liên lạc với mình qua địa chỉ Yahoo:
    YM: thu7boy
    Đôi chút về bản thân:
    Quê quán: Kỳ Sơn- Hoà Bình
    Sinh năm: 1985
    Nghề nghiệp: chưa ( đang là SV năm 3)
    Rất mong làm quen với các bạn!
  8. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến đó rất hay trước tui cũng đã có ý định đó nhưng do khả năng kém quá mà ko rủ dc ai nên đành phải ...... Do yahoo mấy hôm nay bị ảnh hưởng động đất nên ko vào dc khi nào bạn vào thì add nick tui nhé. Hãy cùng nhau tạo 1 sân chơi của thanh niên HB nào
  9. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ " Đi chơi Hòa Bình " do Tiên sinh Tản Đà viết
    rất ý nhị
    Vì ai cho tớ phải lênh đênh,
    Nặng lắm ai ơi, một gánh tình!
    Non Tượng trời cho bao tuổi lẻ,
    Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
    Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
    Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh.
    Mỗi tháng chợ đêm ba buổi họp
    Ngọn đèn nha phiến đốt linh tinh...

  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    AH, em cúng là người HB nè
    YM: em_matlac_matquat_taidoi ( nick chuyên dụng đi rải các 4rum )
    em sinh năm 1982 ạ
    nice 2 met u

Chia sẻ trang này