1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hehe, lãng mạn quá bác ơi [:D]
    cô hoa khôi này thật là... [r23)]
  2. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình là cặp xế ôm
    Hôm nào anh chẳng biết
    Vòng tay gầy buông lơi
    Sao mà bâng khuâng thế...

    Ôm ơi! Em rất tệ
    Ngay cả khi... ôm anh
    Sau hành trình gắn bó
    Biết đâu thành người xa...

    Nắng xuyên qua vành lốp
    Mây đan vào giỏ xe.
    Hoa cúc quỳ tan tác
    Trên nẻo đường xế ôm

    Mùa đông đang ở xa
    Mùa đông về rất vội
    Ôm ơi! Ôm có muốn
    Ngắm Fan mùa tuyết sang ?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tớ thích 6 câu này.

    Khổ trên, trong thơ có...."phim hành động", rất gợi tả. Nhưng nếu thay từ "đan" bằng 1 động từ mạnh hơn, buốt hơn, sắc hơn thì sẽ hợp với từ "xuyên" ở trên và "tan tác" ở dưới để tạo nên một tứ thơ hoàn chỉnh. Ví dụ như thay từ "đan" bằng từ "quất nát" chẳng hạn.
    Thử thay và xướng lên nhé:
    "Nắng xuyên qua vành lốp
    Mây quất nát giỏ xe.
    Hoa cúc quỳ tan tác
    Trên nẻo đường xế ôm"


    Hai câu đầu khổ thơ dưới làm tớ nhớ về cái cồn cào, cái xa mà gần, cái lạnh lùng mà nóng bỏng, cái kịch tính trong thơ Xuân Diệu.


    P/S: hì hì..... Thay từ thì tớ thử thay, nhưng tình củm xế ôm thì ..... phải chờ ôm nào đó vào họa lại bài thơ này. Mà đó là ôm nào nhở?#-o
  4. alooooooo123

    alooooooo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    thêm 1 thread Tôn đinh các xế đi bà kon nhỉ =))
  5. Mr_Stone

    Mr_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ước gì, ............. >:D<
  6. moon_moon

    moon_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    He he...em ko nhầm thì là ...bác & ôm đó còn có cái nắm tay trên đồi thông nữa thì phải , nhị bác "đứt dây chằng " nhị ! hị hị [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  7. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nắng xuyên qua vành lốp..Đây là miêu tả cảnh chiều tà ..mặt trời lúc này xuống rất thấp, nắng xuyên cả vành xe cuốn theo chút bụi đỏ của con đường cao nguyên
    Lúc đổ đèo, cái cảm giác nguời và mây thật gần, thật nhẹ nhàng.Và dĩ nhiên lúc này muốn chạy thật chậm để cảm nhận cái giao hoà giữa ngưòi và mây cái lãng mạn giữa ôm và xế .Mây đan vào giỏ xe là như thế....
    Những con đường Ôm và Xế đi qua hoa cúc quỳ nở bạt ngàn bên con đường nhựa.Dừng xe hái vài nhánh hoa để cảm nhận cái đẹp của hoa,cảm xúc lâng lâng của cảnh đẹp chốn cao nguyên.Lên xe rồi ôm còn như tiếc nuối ...xiết chặt vòng tay.Ôm chặt thì Xế chạy nhanh...(cái này chỉ có xế mới hiểu )Vậy là hoa cúc quỳ cứ tan tác rơi từng cánh trên con đường đầy nắng và gió.Cánh hoa rơi như lông ngỗng của Mỵ Châu thủa nào ....
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    À....Vậy em hiểu nhầm cung bậc cảm xúc của tác giả. Tình cảm mới ở độ ''bâng khuâng, man mác, hơi thoảng chút tiếc nuối"thôi..... Bác dùng chữ "tan tác" làm em tưởng bác lấy cánh hoa tan tác để nói lên nỗi lòng tác tan của xế.[:P]

    Vậy là chuyện cũng chưa đến mức 'tan tác' đâu, bác hỉ?!
  9. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có khi mình sửa lại là :Hoa cúc quỳ rải rác
    Trên nẻo đường xế ôm
    Được ko hả Bro?Dạo này thẩn nhiều hơn thơ.Chẳng biết dư lào nữa ....
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cũng là 1 lựa chọn hay bác ạ..... Từ "rải rác" diễn đạt cảm xúc của bác chính xác hơn.


    Em thì cứ hình dung ra trong đầu cảnh chiếc sidecar rẽ sóng vút đi trên biển hoa dã quỳ ..... Từng đợt, từng đợt sóng vàng rực rẽ ra cho xe đi, rồi từng đợt từng đợt sóng vàng rực lại ùa về vỗ về mơn man thân xe...
    Biển hoa thật gần gụi, mà cũng thật xa vời, như tình cảm của ôm dành cho bác....

    Vậy, có 2 option:
    Diễn đạt cảm xúc mãnh liệt, thì ta sửa là:
    "Biển cúc quỳ dậy sóng
    Trên nẻo đường xế ôm"
    Còn để tạo được cảm giác nhẹ nhàng hơn, thì:
    "Biển cúc quỳ dợn sóng
    Trên nẻo đường xế ôm"

    Bác xem xem.....[r2)]

Chia sẻ trang này