1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Iem xin các pác đừng bàn luận thơ nữa. pót ảnh Ôm lên để tôn vinh họ đi chứ. Cứ tạ cạm xúc thì đến mùa dã quỳ năm sau mất
  2. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thơ cũng là một cách thể hiện sự trân trọng mà pro!dưng mà về đúng chủ đề nhé
    Mời các Bro

    Miss sidecar

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Có rùi đó bạn nhớ
  4. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác cho em xin cái số cầm tay của Bác để mời bác ly cà phê mạn đàm về thơ Xuân Diệu
  5. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ông ba gác ơi... Ông có cả một rổ ôm... Thế mà lúc xe ông bị tụt quần ở vũng trâu đầm... có thấy đứa nào đâu... Chúng nó toắng lên hoa cà hoa cải hết rồi... Bỏ ông một mình... Anh em lại xúm vào đủn đít ông lên... Gái nó bạc lắm ông ạ... Ông làm thơ in ít thôi ông nhé ;))

    (Tôi là kèo kèo đây he he)
  6. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Dạ chào Bác.Cảm ơn Bác đã đã kéo xe cho em!Cái nghiệp xế của em nó thế.Vất vả thì chẳng thấy ôm đâu.Lúc hạnh phúc thì không chỉ có 1 Ôm. Âu cũng là số nên em nà em chấp nhận, cam phận Bác ợ.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :) , có cái pic tôn vinh thờ phụng xế nhưng bị close rồi . Mình đang định tối nay post hẳn mấy chương thờ phụng xế , số trời ko cho post thì đành thế. Chỉ biết là cảm ơn xế nhiều vì luôn đồng hành cùng ôm trên mọi nẻo đường và làm hdv nhiệt tình những chỗ ôm chưa biết , chăm lo cho ôm rất chu đáo ....

    CHương 1 : chặng đường gian nan tìm xế
    Chương 2 : Bị xế phũ
    Chương 3 : Trong rủi có may - gặp dc xế chu đáo
    Chương 4 : Lời kết - cảm ơn xế
  8. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    ...................
  9. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ui Bác kèo kèo ui.Sao ghi rùi lại xoá đi thế ?
  10. longlostlust

    longlostlust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Em í ko đồng í [:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Rất là kết em nào chịu khó quẩn quanh với mình một tý nhé.

    VD tối trời xe hỏng phải nán lại để sửa trong khi cả đoàn phải chạy tiếp để đảm bảo lịch trình. Bình thường mình sẽ chuyển em sang một xế độc hành nào đó để em khỏi phải chờ đợi.

    Và 100% các em đồng í như thế... ợ ... [:D]

    Nếu chỉ có một em nào đó nhất quyết ở lại cùng mình thì thề có cái màn hình trước mặt nhá... em - có - muốn - lên - Giời - anh - cũng - chở - đi. I swear it !!!

Chia sẻ trang này