1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vivuto

    vivuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 cái tặng cho ôm xinh tươi của mềnh ..he he
    [​IMG]
  2. LTCD86

    LTCD86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ôm của em, khoe tí. Ôm rất dễ thương nhưng thương không có dễ
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. vothuong611

    vothuong611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Xin chào tất cả các bạn!
    Mình đã đọc bài của các bạn, mình tôn trọng ý kiến và quan điểm của mỗi người.
    Mình cũng từng độc hành, từng được ghép đôi bất ngờ với nhiều ôm khác nhau... mình nghĩ Họ - Ôm khi tham gia những chuyên đi như vậy họ cũng đâu mong gì hơn một người đồng hành tin tưởng, ân cần, giúp đỡ, chỉ bảo... Họ sẽ nghĩ gì khi bị coi chỉ là sự rắc rối, sự phiền phức... bản thân họ cũng muốn là một cô gái xinh xắn, duyên dáng dễ thương lắm chứ...
    Thật tuyệt biết bao khi được một cô gái dù là còn xa lạ hỏi: Xế có khát nước không? Có mệt không? - Như người vợ hỏi: Hôm nay anh đi làm có mệt không?
    Đã có ôm từng cùng hát với tôi những bài hát trên cả đọan đường trăm cây số và khi ấy quãng đường dường như ngắn lại.
    Hãy để họ được cùng tận hưởng những cảnh đẹp, niềm vui... trên mỗi nẻo đường. Không có ai là vô duyên cả chỉ là chúng ta chưa biết khai thác nó thôi.
    Và cũng có những đôi đã nên vợ chồng từ những chuyến đi ấy.
    Chuyện Xế - Ôm còn dài, các bạn hãy tiếp tục tranh luận!
  4. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên bật mí bí quyết "chọn" được ôm ưng ý & tránh xế "lởm" ko nhỉ
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn thiếu nàng ạh!
    Bởi nàng hãy nhớ lại xem, trong lần off chọn xế tuyển ôm, nếu một ôm không phải là "một cô gái đẹp, chân dài như dây rừng, da trắng tựa mây núi, ba ngày không tắm người vẫn thơm như hoa lan", ánh mắt các xế sẽ như thế nào, mình nhìn người ta cũng thấy tủi thân hộ, rất tiếc là mình chỉ xế được đoạn ngắn, chứ cả 1200 đến 2000 km thì mình chịu, không thì mình cũng làm xế, thay cho những người "trông mặt mà bắt hình dong". Và cũng không ít ôm thì thế nên trở thành "bị thịt" cho dù rất muốn hoà nhập, trở thành ôm pro
    Còn nữa, gặp phải "chú" tạm xa cơm đi tìm ''phở'' mà không được, đến ngày về chú phóng như thằng điên mới thật là hết cả ham muốn đi du lịch bằng xe máy của ôm, ngày cuối rồi, đau nhừ người, đường về thì chẳng mấy khi nhẹ nhàng êm ái, đang mơ màng thì hắn lao vào cái ổ gà, liệu có ôm nào còn lãng mạn nổi không?
    Vẫn còn chưa kể đến, xế đi với bè lũ của xế, ôm lần đầu gia nhập đoàn, cả ngày dài ngồi sau xế còn không ăn thua gì, vậy là bơ vơ vứt 1 xó, may mắn có người nào gé mắt, dăm 3 câu, 1 vài điều, haizz! Xế chỉ làm xế ngày, không phải xế sau ngày
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong không thể nhịn được cười =))
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cái này
    Và cái này
    Tớ thấy bài của mergi mới xứng với bài của bác Kaoson =)).
    Hôm nào cũng phải thử làm xế để đèo các ôm "bị thịt" xem thế nào
  8. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    So sánh làm j hả chị ơi, mọi người viết vui để góp ý với các xế thôi mà ^^
    À, thế có ai đã từng ngồi sau 1 xế nói đc vài câu với ôm là lôi tai nghe ra nhét vào tai, bật nhạc ầm ĩ nghe 1 mình, bảo "anh toàn thế này các ôm đều khen, e làm j thì cứ làm đi nhé" chưa ạ ? Ôi lạy thánh, ôm ngồi sau mông anh thì còn làm đc j trên đường ? trang điểm chắc :))
    Rồi khi xuống dốc thì không hiểu nhạc bốc quá hay sao mà hứng lên ngóay ngóay đuôi xe, đi xuống dốc theo hình... zic zac, thỉnh thoảng thương tình quay lại con ôm đang run cầm cập đằng sau mà bảo " em cứ yên tâm, anh dám chắc anh lái cứng nhất đoàn". Nói đi nói lại câu ý 2 3 lần mà k thèm ngoảnh cổ về phía trước. ( Em thề, em xin thề em tả thật, và em cũng xin tả luôn là chị ôm ý ra sức nhắc anh ý chứ k phải là ngậm hột thị để a ý đi thế nào thì đi đâu ạ )
    Vài lời em tả thế thôi, chứ em cũng hết lòng cám ơn các xế dễ thương tốt bụng mà em đã được phân công ngồi sau. (số em cũng may mắn gặp đc trưởng đoàn mát tay ) Cơ mà em thấy topic đang có chiều hướng thiên về kể tội các ôm các xế rồi đấy ạ Nếu k đúng tiêu chí ban đầu đề ra của chủ topic thì làm thế nào giờ ?
  9. h0annguyen84

    h0annguyen84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    1
    toàn thấy các bác nêu cảm tưởng với cảm nhận mà chả thấy cái ảnh nào, thôi để em thay đổi không khí vậy
    Cây cầu đi vào suối cá thần Cẩm Thủy, em tôn vinh ôm mặc áo màu xanh nõn chuối bên fải nhé
    [​IMG]
  10. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ôm của em . pù luông 2010
    [​IMG]

Chia sẻ trang này