1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Ôm Nhà Mong Manh + Trekking Fan trong chuyến Pù Luông
    [​IMG]
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Đây là ảnh của ông chú cùng là đồng nghiệp, đã có cháu ngoại, đôi năm nữa thì về hưu nhưng cái chuyện "trên từng trăm cây số" đối với Ông chú cách đây 20 năm vẫn không có gì thay đổi.
    (Còn 30 năm trước chưa có xe máy nhiều, hầu hết người Việt Nam chỉ đi xe đạp mà thôi)

    Dừng xe ở Vĩnh Phúc, thay xăm đi cho dài hơi.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ở Thị xã Hà Giang: và dưới chân cầu vào TP Việt Trì

    [​IMG]
  3. off-road

    off-road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Chúc bác ván bạc sau này sẽ toàn thắng nhé[-X
  4. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hình như ảnh có em Linh mà mình biết.

    mình mới tham gia 1 lần đi trekking bằng moto lên Tam Đảo, mới hiểu Xế - Ôm !
    có lẽ cả mình và Ôm lúc đó là lần đầu tiên, thấy cũng đơn giản. Cái chính là quan điểm của mỗi người mà thôi, mình thì chủ yếu tập trung đế tới đích, đôi khi cũng tạo cảm giác thân thiện chia sẻ với bạn đường (trong đó Ôm là nhiều nhất) ! Chắc tại nhiều bác cứ nghĩ Ôm là phải tintin xinh xinh để được Ôm thật sự :-bd 99% các bác xế đều nghĩ thế phải không =)) ! Mình nghĩ Ôm xinh xinh ít đi Phượt lắm vì không chịu được bụi đường và kham khổ đâu.
  5. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Trình moi rác của các hạ thật là pro!!! Chuyện này đã lắng dịu rồi mà, lôi lên làm gì nữa nhỉ!
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Một người bạn thời đi học (ảnh các đây 3 năm).

    Ấn tượng không phải vì bức hình mà vì một chi tiết một buổi sáng cách đây 12 năm có lần tôi đèo Nó. Nó nói "anh tạt vào chỗ thùng rác hộ em cái" . Tôi thấy Nó lôi ra trong túi một cái áo bê bết máu. Hỏi là đánh nhau, hay làm sao ?

    Nó nói "Đêm qua đi ngoài đường thấy người bị tai nạn, liền đưa vào bệnh viện. Rồi mới đi!"

    Trong đời lang thang, Tôi cũng chứng kiến vài chuyện chuyện ngã ngựa, tai nạn có những người lạ qua đường vô cùng sốt sắng thăm hỏi, sơ cứu ngay tại chỗ huặc đưa thẳng tới trạm y tế/bệnh viện gần nhất.

    Chỉ là một câu chuyện vụn vặt của những người bình thường trong hoàn cảnh ít nhiều chúng ta đã từng chứng kiến 1 đôi lần.

    [​IMG]
  7. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay quá... đôi khi mình cũng tự hỏi, tại sâo trong các cuộc đi, mình vẫn thích " độc hành " và " độc hành " với có ôm khác nhau ở điểm nào???
    Có ôm :
    - bạn thấy hưng phấn hơn và có khí thế hơn " nếu ôm là cô gái đẹp "
    - Bạn thấy buồn và thất vọng khi " ôm không đẹp như mình muốn "
    - Bạn thấy ghen tị khi ôm của xe kia chăm sóc xế còn ôm của mình thì cứ lầm lì
    - Bạn sẽ bớt buồn ngủ hơn khi có ôm để nói chuyện
    - Bạn.... các bác làm xế vào kể tiếp giùm e..
    Không có ôm :
    - Bạn sẽ lái xe an toàn hơn ( điều này được minh chứng bằng thực tế, có ôm thì ôm đâu có ôm mình, ngồi thì xa tít mù khơi, mà các bác biết đó, chạy xe mà anh ở đầu sông em cuối sông thì các bác lái xe sẽ thấy trọng tâm xe không cân bằng , bởi thế mà chuyến đi Lào của e đã phải từ chối 1 số ôm vì không chịu ngồi sát và ôm em hihihi )
    - Bạn đã xác định độc hành nên khi đó bạn có thể tự do chạy xe theo ý mình ( sống còn là do bạn quyết định chứ không phải còn 1 đống trách nhiệm phía sau )
    - Xe của bạn chắc chắn bốc hơn, và bạn thấy hoàn toàn tự tin về tay lái của mình
    - Đôi khi đi qua nhưng cung d dường đẹp hay 1 cảnh đẹp bạn có thể hét to lên thích thú mà ko bị ôm phía sau nghĩ thằng hâm kakka
    Và còn rất nhiều rất nhiều nữa... các bác độc hành có thể vào chia sẻ cùng e..
    Nhưng điều e thấy quan trọng nhất đó là " ôm " là phải ôm và ngồi sát vào với xế bới chạy đường dài thì 1 cử động nhỏ của ôm thôi cũng khiến cả chiếc xe không còn cân bằng... Vì vậy nếu bạn đã đồng ý làm ôm thì hãy nghĩ đến an toàn của bạn và người khác mà ôm cho chặt vào nhé!!!!
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hì, ngồi đọc 1 mạch từ trang đầu tới cuối!
    Em thì toàn độc hành nên cũng không rõ lắm cái cảm giác đi cùng xế (nam) là như nào!
    Chỉ có đúng 1 lần đi cùng thằng bạn thân, hì, vì thân quen nên mọi cái cũng thoải mái, hâm hâm với nhau. Duy nhất 1 điều: em chả ôm nó!

    Đọc các bác tự sự, thế, ngồi sau là phải ôm hử các bác? không ôm có đc không? Hoặc....bám chắc vào xế ý![:D]
    Em chả có thói quen ôm người lạ hic hic..............
    Cũng may, em độc hành là chính và cũng không đi đc nhiều nơi như chị em ở đây!
    HY vọng sau này giầu, sẽ "đú" cùng ACE [r2)] [r32)]
  9. chuotcon32

    chuotcon32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình thích Phượt nhưng trong chuyến đi ko có ôm thì cũng rất buồn tẻ đó, mình là 1 ôm chuyên ngủ ngật ( khi vòng về ) rất nguy hiểm đúng ko?Toàn bị xế của mình quát nhưng cũng có lúc lại hát cho mình nghe... những chuyến đi thật tuyệt, Xế- ôm là 1 cặp cần có nhau
  10. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi mà có 1 người con gái ngồi phía sau véo von và chia sẻ thì thú vị biết bao.
    Em chưa đi chuyến nào mà ko có "ôm". Và may mắn là em ko phải oánh bạc lần nào, (toàn tuyển ôm trước) :x:x:x nên lúc nào cũng có được ôm vừa ý.
    Về các "ôm" thì em có nhận định như sau: (dựa theo lời 1 ôm của em) :-bd

    Trên đường phiêu du, đã làm "Ôm" là phải làm sao cho tròn chữ "Ôm", có nghĩa vụquyền lợi của mình :)):))


    _Quyền lợi:
    • được thảnh thơi ngắm cảnh
    • được ngủ trên đường đi
    • được các xế chăm sóc về tinh thần cũng như sức khỏe, tính mạng
    • được làm nũng (các xế vui vẻ và dễ tính)
    • được các xế chia sẻ những hiểu biết về các vùng đất mới.
    • ............v.v......cơ số các quyền khác
    _Nghĩa vụ:
    • Nếu đã giao tính mạng cho xế thì phải ôm, vì khi 2 người ôm nhau, xe đi sẽ an toàn hơn rất nhiều (em đã gặp 1 lần, khi thấy xe đi trước có 1 ôm cứ ngồi tít ra sau xe, 2 tay túm lấy thanh buộc đồ ở đít xe, chạy lên nhắc là ngồi sát vào thì ôm đó ko nghe, 5 phút sau xe đó xòe :-ss:-ss)
    • Chăm lo tốt cho sức khỏe của xế (thi thoảng nên bóp vai bóp cổ cho xế khi vừa qua đoạn đường mệt nhọc, nếu thấy xế sụt sịt thì làm nhiệm vụ y tế ngay)
    • Nghe lời xế khi đi trên đường (chứ lúc nghỉ thì đừng có nghe =(()
    • Thi thoảng nên hát 1 bài hát vui nhộn để xế khỏi buồn ngủ (nếu hát hay) :-bd
    • ............v.v........cơ số nghĩa vụ khác
    Và cuối cùng thì em nghĩ các cặp Xế - Ôm đã xác định là phải "dính vào nhau" trong vài ngày liền, thì nên quan tâm đến nhau thật nhiều.
    1 người bạn đồng hành là 1 trong những điều thú vị nhất của chuyến đi, và sau chuyến đi thì..... biết đâu đấy :x:x:x!!!!!!!!!!

    P/S: ở trên là suy nghĩ của em - 1 kẻ chưa bao giờ độc hành :-":-":-"

    Rất mong có ôm nào đó viết 1 bài về nghĩa vụ và quyền lợi của các xế khi chở "ôm" phía sau!

Chia sẻ trang này