1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    À, tớ cũng đã từng là ôm nhưng tớ không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn này [:D]. Như tớ, bình thường chỉ đi trong Hà nội thôi, nếu phải trở ai đó ngồi đằng sau mà cứ ngồi xa tớ ra thì tớ thấy đi xe cứ lắc lắc, rất khó đi. Vậy mà khi đi phượt, đường xa mà phần lớn là khó đi nữa, khi đó xế - ôm ngồi xa nhau thì xế cầm lái cũng rất căng thẳng. Trong vấn đề này, tớ trộm nghĩ có lẽ các ôm không nên quá "cả nghĩ", hay nghĩ là mình là con gái sẽ bị thiệt thòi. Chẳng phải các bạn học sinh ở Việt Nam đã từng thực hiện 1 chương trình "Free Hug", đấy là những cái ôm dành cho những người xa lạ trên đường phố. Không lẽ ôm- xế, 2 người ít nhất là gắn bó với nhau trên một hành trình lại không thể thực hiện điều đó một cách vô tư hay sao ạ. Trước hết là vì an toàn, sau là giả sử trở thành tình cảm thật cũng tốt, còn không thì chúng ta vẫn là những xế- ôm vô tư, em nói thế có sai gì không các bác. :x

    Em có vài lời đóng góp với các ôm thế thôi, mà em cũng là ôm nhé chứ không phải là Xế để vào nói cho các bác ấy đâu. Nhưng nghĩ nhiều khi thương các xế, gặp phải ôm nào ngồi tít ra cuối xe, thì khổ như là cái lúc mà mình phải trở hàng hoá chông chênh ấy ;))
  2. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Mình rất chi là đồng ý với ý kiến của bạn cà phê buồn.
    Cá nhân mình thì đi đâu toàn bị các ôm ôm chặt nhiều khi tới nghẹt thở, không bít các bạn khác thế nào :-?
  3. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Free Hug

    Thật ra cũng chẳng cần phải ôm lộ liễu đâu, ngồi sát vào, đổ đèo thì kiểu gì chẳng "nô tì" tý =)) lúc ý kiểu gì xế chẳng căng thẳng và lái hết mình
  4. ruongkhoai

    ruongkhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    qua đèo lúc 11h đêm...mưa, sương...tôi hỏi : " Em có lạnh không?" " Cũng có, em ngồi sau nên ko thấy lạnh lắm...đi làm về, gói gém vội quá ko mang áo khoác" " trong balô của anh có cái áo bò em khoác đỡ lạnh nhé?" " thôi, trời bắt đầu mưa mặc áo mưa chắc đỡ lạnh...anh lạnh không?" " sương xuống cũng hơi lạnh"...một lúc sau thấy có một vòng tay luồn vào chiếc áo mưa...run người vì thấy ấm lòng...tay lái trở nên mềm mại hơn trên đường đèo...
    suốt cung đường vui quá tôi hát cho em nghe...tôi bị đau lưng em đấm cho tôi suốt...
    xế là thế và ôm cũng là vậy.
  5. stranger08

    stranger08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôm Cua nhà Khíakhía

    [​IMG]
  6. stranger08

    stranger08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ôm Por_chi nhà Khíakhía



    [​IMG]
  7. kbanana

    kbanana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Uầy, thế này mới gọi là TÔN VINH chứ! Vote cho Ôm này 1 sao *
  8. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0


    Cù Lao Chàm đây mừ. Đẹp xế
  9. stranger08

    stranger08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trong máy vẫn còn lưu ảnh của xuxuebn chuyến đi CLC năm ngoái.
    Xuxue có cho phép post k?
  10. xuxuebn

    xuxuebn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0


    Nếu có pót thì cho em kiểm duyệt trước nhá :))
    (chuyến đi CLC năm ngoái em ít ảnh quá, lúc đi off lại bận k đi được, nên chẳng có ảnh ọt nào đẹp. hic, tiếc hùi hụi)

Chia sẻ trang này