1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tôn vinh các Ôm dễ thương (phải được ôm đồng ý mới được post ảnh)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vothuong611, 26/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zBlackMindz

    zBlackMindz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thíck độc hành hơn , có ôm chỉ tổ rắc rối , về vợ lại hỏi hnay đèo con nào mà tí tởn thế :-?
  2. mrsiar

    mrsiar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một lần đi MC mình đựoc ghép với 1 Ôm, trà đá với nhau trứoc hôm đi Ôm nói: Em đi lần đầu nên chẳng có kinh nghiệm nên mọi cái anh lo nhé!.MÌnh về chuẩn bị quần áo rét,bàn chải, kem đánh răng,xà phòng,dầu gội đầu, sữa tắm cho ÔM. Lúc khởi hành, trời rất lạnh mình hỏi Ôm có lạnh không??Ôm nói bình thường mà môi thì cứ tím ngắt.MÌnh nói ngồi gần mình cho ấm kẻo lạnh.Ôm nói lần đầu ngồi xe con trai nên ngại..Đi đựoc một đoạn mình dừng xe lấy áo của mình mặc cho Ôm...Ôm chẳng nói gì...Đến đưòng đèo,dốc cua Ôm vẫn cứ ngồi im chẳng ôm mình. Mình cứ nắt nót chạy không dám ẩu chỉ sợ Ôm ngã....Đến chỗ nghỉ..một nhà sàn rộng nghỉ tập thể.Mình lấy đồ mang theo đưa cho ÔM, Ôm lẳng lặng cầm và đi tắm.Không may cho mình lúc lấy chăn đến lựot mình thì hết chăn.chỉ lấy đựoc chăn cho ÔM.Lúc đi ngủ mình mặc quần áo ấm,lấy thêm cái áo nữa đắp lên nguời nằm gối đầu lên đống đồ đạc của 2 đứa.Một lúc sau Ôm mang chăn ra nằm cạnh cũng chẳng hỏi mình câu nào.Mình thiếp đi trong mùi hương Exchanter nhẹ nhàng phảng phất từ phía sau.Chai dầu gội đầu mình mua cho Ôm sao thơm đến lạ...Nửa đêm mình tỉnh giấc, thấy có cảm giác rất ấm sau lưng và một vòng tay ôm ngang ngưòi mềm mại...Thì ra là Ôm của mình,lúc mình ngủ đã đắp chăn cho mình, ôm mình để ngủ.Mình cầm lấy tay Ôm và thức đến sáng.Đến giờ mình vẫn không quên được cảm giác lúc ấy(có lẽ không bao giờ quên )Ôm của mình là như vậy đấy!
    Ps:Ôm ơi! Một mùa đông nữa lại về rồi...ngoài kia gió mùa đông bắc đang thét gào ...Gìơ Ôm đang ở đâu?Nhờ gió nhắn rằng các cung đường vẫn đang chờ đón Ôm quay trở lại ....
  3. arsenal_afcvn

    arsenal_afcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có thế kia thảo nào giờ bác phải có thêm đoạn PS =))
  4. haiyenkdcn

    haiyenkdcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trên mỗi chặng đường xế luôn chăm lo cho ôm,nhẹ nhàng chu đáo nhưng có lúc làm ôm phát sợ vì sự trầm lặng làm ôm cũng im theo,xế giống như 1 người anh lo cho ôm từng chút 1,xế vui tính hóm hỉnh hát và cười với ôm suốt chăng đường dài,xế jữ tay ôm thật chặt khi mệt và buồn ngủ,bàn tay to khô rát làm ôm nhớ đến bàn tay của ba dắt ôm đi học về. mỗi chặng đường là 1 kỉ niệm đẹp nhớ đến em thấy rất vui,cám ơn các xế nhiều:x:x:x
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thôi xong....
    Ôm nào ở Nhà Nghỉ ra đánh gió cho xế đi này. Cô nào hôm ấy đi xe ba gác, .... à quên, xe ba bánh nhỉ?! :-?
  6. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    K biết Spam nơi đâu, iem mạn phép vào đây phá a Chuối sau tuần dập mật vậy. Toần giống Eo Em Cong nhá:
    Già mà nhí nhởn
    [​IMG]
    Béo mà khéo che
    [​IMG]
    Lái tập đoàn phi công
    [​IMG]
    Thằng này lẹp zai
    [​IMG]
    Già thik giả nai
    [​IMG]
    Chuyên gia giật trỏ
    [​IMG]
    Mợ gần cả
    [​IMG]
    ...
    Mệt vãi ái
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  8. pinkie2010

    pinkie2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0

    ôi...:-* tâm sự của Bác này hay quá
  9. gaixinh_virut

    gaixinh_virut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôm của bác này chắc cũng sẽ chẳng bao giờ quên MC những ngày ấy.
  10. SyNguyenFPT

    SyNguyenFPT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    sau những lần đầu độc hành (nhục 1 cái là hồi đấy còn ngu , chả biết sửa xe , đồ móc lốp bơm xe còn ko đem theo)
    đứt xích giữa rừng tre suối muống lúc về chiều => khóc ra tiếng mán.
    ...
    join đoàn và làm quen với mọi người
    vui vẻ , biết nhiều bạn hơn , học được nhiều cái hơn (vui có , buồn có , bực mình có ...)
    ...
    giờ lại muốn độc hành (học mót được chút ít móc lốp , thay xăm , sửa linh ta linh tinh... nói chung là vẫn nhục)
    thấy cảm giác độc hành thanh thản hơn , thoải mái hơn
    ...

Chia sẻ trang này