1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tột cùng của sự cô đơn.....Biển nồng nàn ngày bão giông.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoichuoiwa, 06/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Nơi tột cùng của sự cô đơn.....Biển nồng nàn ngày bão giông.....

    Một mình lặng lẽ vác balo lên đường về với biển, giữa những ngày HN còn bộn bề sau lũ, giữa những ngày biển ầm ầm chuyển mùa...
    Trời chuyển mùa, gió lạnh về, trời xám xịt, biển động nhưng biển vẫn nồng nàn, nồng nàn một cách lạ thường ngày bão giông...
    Làng chài bình yên khó tả... trời vẫn còn xám xịt ng ta đã ra khơi... cá về lại tấp nập, con nào to, ngon tươi đc xuất cho lái buôn, con nhỏ phơi khô hoặc làm mắm....
    Nét hoang sơ còn nguyên nơi đây, chả biết bao h nó sẽ thay đổi, mình ko muốn nó thay đổi,...Chuyến đi này của mình, ko dự tính trước, nhg mình muốn đi để quên.... để quên hết....Ko máy ảnh, ko ồn ào...mình ko ghi gì lại cả, đi về sẽ quên....Quên hết để đón những luồng gió mới....
    Một mình lặng lẽ ngồi trước biển hàng giờ đồng hồ, trời vẫn xám xịt, gió lạnh bắt đầu tràn về, cả bãi biển trải dài, tối om chỉ duy nhất 1 mình mình, cảm nhận sự tột cùng của nỗi cô đơn...
    Trời có bốn mùa, lòng ng cũng nên vậy, cũng nên có những lúc xám xịt như mùa đông, cũng nên có những lúc tràn đầy nhựa sống như hơi thở mùa xuân, cũng nên có nhưng lúc tươi vui như mùa hạ và cũng nên có những lúc nhẹ nhàng dịu ngọt như nắng mùa thu....
    Lòng mình sóng đang giâng từng đợt, từng đợt, có lớn hơn những cơn sóng ngoài kia ko???
    Mình ở đây đến bao h, chẳng biết....

    Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
    Dù có ra sao cũng chẳng sao....

    Cứ vậy, cảm nhận sự tột cùng của nỗi cô đơn, cảm nhận cảm giác phiêu du, cảm nhận những cơn sóng lòng.......
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Một người thick đi là có thể đi được, thick trải lòng mình, thick chôn vùi sự cô đơn ở một nơi nào đó, là có thể làm được, cảm giác vẫn còn may mắn quá. Bởi có những người, vì cuộc sống, vì này, vì khác, có muốn nhưng cũng đâu có thể bỏ mọi thứ ở đó mà đi, hik, như thế, sự tột cùng của sự cô đơn của người này, đôi lúc lại là sự mong mỏi của người khác,
    Chuối mau chóng vìa để anh em mình đi múa cột nhá,
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là khoảng lặng, rất nhỏ, rất nhỏ. Chúc bạn mau ổn. Sớm tìm được về với bình yên.
  4. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải như vậy? tại sao trái tim không là sỏi đá, tại sao tâm hồn không là vô cảm, tại sao ? .... để bạn không pải buồn và tôi không pải thức đêm nay cũng vì cảm thấy quá đơn độc trong bộn bề cuộc sống.
  5. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn tột cùng hay không là ở đáy lòng mình. Mỗi người có một cách cảm nhận cô đơn khác nhau, có người một thân một mình, ko bạn bè, gia đình cô đơn, nhưng có những người cảm thấy cô đơn ngay cả khi có những người xung quanh. Tìm được một người tri kỉ là cách tốt nhất để bớt đi những cảm giác tệ hại đó.
    ( Đôi khi cô đơn mang lại sức mạnh, dù sao đó cũng là con dao hai lưỡi ).
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn , đối mặt với cô đơn , lẩn tránh cô đơn được cái gì
    Cảm xúc thì mòn mỏi , lương tâm thì lẩn khuất , tình cảm thì rơi vãi
    Thay bằng đó là những việc làm hành động cụ thể chia sẻ với những người cô đơn hơn mình
    Ích kỷ ...ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn một mình nhé chuoichuoiwa ..hì hì nhìn cái mặt đẹp zai đáng iu hay cười thế mà
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hik, bạn là ai thế, hik....
  8. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là sự thăng trầm của cảm xúc...nếu lòng chưa từng lạnh giá, sao hiểu nổi cảm giác ấm áp...Ấm áp rồi ta lại đi tìm lạnh giá...để cảm nhận hơn về hơi ấm. Điều tuyệt vời là khi đối mặt với chính mình...ta hiểu mình hơn ...biết mình cần j...muốn j...và phải làm j.
  9. kinkin82

    kinkin82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc bế tắc tôi cũng muốn một mình xách balo đến một nơi nào đấy ko ai quen biết để đc một mình, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn, để quên đi mọi thứ, để tiếp tục sống mạnh mẽ để tìm thấy nụ cười trên môi và tiếp tục yêu đời yêu người hơn. Cảm giác đấy thật tuyệt nhất là đc đi ra biển. Gió biển thổi bay đi mọi mệt mỏi và ưu fiền. Sự mênh mông của biển và những con sóng trắng xóa cho ta cảm giác fải cố gắng để mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn.
  10. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em cũng thèm ra biển
    vì đang lạnh vì em cần gió
    nhưng lại ko muốn đi 1 mình ko biết làm sao .

Chia sẻ trang này