1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi tột cùng của sự cô đơn.....Biển nồng nàn ngày bão giông.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoichuoiwa, 06/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ... Nỗi buồn ... Biển .... Một mình ....
    Tặng các bạn và anh Chuối bài thơ từng đọc trên blog đứa bạn.
    Nếu...
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thủa mới yêu
    Giấu hết bão giông vào tấm lòng sâu thẳm
    Biển bình yên biển hát phiêu diêu
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai?
    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ lên những vỏ sò
    Và hãy viết tên em lên cát
    Chỗ chúng mình đã viết ngày xưa
    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.
    Everybody needs sometimes on their own ....
    Hi vọng sớm gặp lại anh Chuối tươi vui ngày nào :)
  2. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng trót dại nói với 1 người tớ muốn cùng người ta tay trong tay trên bãi biễn mùa đông năm nay...
    Giờ thì... Sugar I I go, sugar he he goes!
  3. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    rủ nhau đi biển đê
  4. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đơn độc một mình trong cuộc sống, không ai chia sẻ, không ai hiểu- đó có phải là tột cùng của sự cô đơn.
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa đông đẹp quá. Bình yên và Cô đơn. Gió lạnh hất tung mái tóc. Để mặc cho cảm xúc cứ trôi đi bồng bềnh theo gió. Không trời xanh.. Không nắng vàng.. Không mây trắng..
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    đêm...dù là mùa hè...trước biển vẫn lạnh vẫn cô đơn....
    Cũng là đêm, ngồi trước biển, nói chuyện điện thoại với 1 nửa mà vẫn lạnh....dù người ta có nói hàng nghìn câu...thì khi trở về với biển...vẫn 1 mình, lạnh giá, cô đơn, trống rỗng, đôi mắt xa xăm và thờ ơ...
  7. susuhuongday

    susuhuongday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Biển là nột cùng của sự cô đơn, nhưng Móng Cái cũng cô đơn kô kém, Chuối nhể?
  8. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    bạn viết thật buồn , tôi cũng nhiều lúc như vậy ngồi chết lặng hàng giờ nhìn vào khoảng không bất tận lúc đó buồn lắm nhưng tôi thích như vậy

Chia sẻ trang này