1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~ Nơi trái tim tìm thấy nửa trái tim - Giáng sinh ấm nồng ~~~ Off giao lưu khu vực TP HCM ngày 29/

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi oOoTimoOo, 17/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách lựa chọn
    1.Ngồi spam đến sáng.
    2: Nháy máy gọi cho người thân kiểu gì người thân cũng gọi lại.Thế mà!
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, làm thế nào để ngẩu cơ mà anh
    Xì pem đến sáng có mà em gục luôn à

  3. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Bảo roài làm vài viên thuốc ngủ
    không thì kiếm người ru
  4. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  5. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Bác emlachai còn đấy không đới
    không thấy vào buôn tiếp anh em nói chuyện tiếp
  6. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    heee lúc nào chẳng ở đây đặc biệt là lúc này.Thế mà!
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thoai đi ngẩu đơi, chúc mọi người ngẩu ngon nhá
  8. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ngủ làm sao được mà đòi ngủ sớm thế cơ chứ.Nếu không ngủ được thì lại dậy spam tiếp nhá.Thế mà!
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Buông vạt áo iêm ra đệ iêm đi ngẩu
    Anh trông nhà cẩn thận đới

  10. emlachai

    emlachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ô cái cô này! có ai túm áo cô đâu mà buông.Cô cứ đi ngủ .Mai chỉ sợ phải tóm áo lôi dậy thui.Thế mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này