1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trái tim tìm thấy nửa trái tim - hãy giữ lửa trái tim yêu thương cho nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hghontimbiec, 27/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi Tím, anh post nhầm.
    mod xóa bài này giúp tôi, cám ơn mod nhiều

    [nick]
    Được truetolove sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 02/12/2007
  2. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ra ngoài í em ấm chứ lạnh gì, mấy anh toàn ngoài í ko mà chả nhẽ lại để em lạnh à
    Muộn cũng ko sao, miễn là có tgia là ok rùi
    thỉnh thoảng em thấy vẫn post dc mà, anh cho cái link mọi người cùng nghe cũng dc ạ lyric em có rùi
    chuyển sang bài "chuyện tình mùa đông" rùi nghe ko hiểu gì hết nhưng thấy giai điệu cũng hay hay
    thấy có lời tiếng Việt, copy về đây, cũng giống như 1 câu chuyện vậy

    Cuộc tình ta khi xưa trong trắng tựa làn mây bay trong nắng hồn.từng mùa thu trôi qua trôi qua chợt xa vắng
    Rồi mùa đông mang theo bao băng giá
    lạnh căm sương đêm lấp lối về
    một người đi vào mịt mù, một người nghe tim nhói đau
    tình yêu đó có cố níu kéo cũng không như ngày đầu
    một lần yêu mãi đắm say ngất ngây đã trao cho người
    kỷ niệm yêu dấu phút chốc bỗng dưng phai màu, người đành quên lãng khiến lòng buồn ai thấu
    cơn bão tuyết trắng xoá phủ kín lối đi hôm nào
    đường tình xưa đôi lứa tay nắm tay dắt đưa nhau về, chỉ còn lại đây con tim dở dang hẹn thề, và cơn đau in dấu trong cõi sầu.
    Tuyết rơi như lệ rơi người hỡi dĩ vãng nhạt nhoà lỡ làng.
    một mình tôi cô đơn, tình sầu ngập trong giá băng
    Tình yêu đó có cố níu kéo cũng không như ngày đầu
    một lần yêu mãi đắm say ngất ngây đã trao cho người
    kỷ niệm yêu dấu phút chốc bỗng dưng phai màu, người đành quên lãng khiến lòng buồn ai thấu
    cơn bão tuyết trắng xoá phủ kín lối đi hôm nào đường tình xưa đôi lứa tay nắm tay dắt đưa nhau về, chỉ còn lại đây con tim dở dang hẹn thề, và cơn đau in dấu trong cõi sầu.

    St.
    ------------------
    Đoạn này thấy xuất hiện nhiều nơi rùi, cũng nhận dc vài lần qua YM, cứ dán vào đây chia sẻ luôn

    Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn nói ?oấm quá?, mà là khi có người thì thầm với bạn: ?oCó lạnh không??. Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về? Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: ?oChúc ấy một mùa đông ấm áp!?
  3. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    đến muộn thì sư cụ có thể đến trạm 2 hay 3 vẫn được mà, cuộc ộp này kéo dài từ 15h đến tối đấy sư cụ ạ. Sư cụ đến góp vui là ok thoai
  4. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chú ý dùm ạ
    Những ai có tinh thần offline giao lưu vui lòng oánh dấu để em còn biết mà tổng hợp thông tin và thông báo với thành viên cả 2 bên hội của chúng ta và Nhà Tý Sài Gòn.
    Mã số oánh dấu : HCM000
    _ HCM 001: Bác Tím ( nhân vật ko thể thiếu, người sáng lập bang hội mà), cho cái YM và phone nhé
    _ HCM 002: là em ạ [nick] muamauxanh [/nick]
    _ ..... mời tiếp tục oánh dấu và kèm theo YM , số phone luôn tiện liên lạc
    vẫn chờ góp ý kiến
  5. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    - HN007 : @kite YM: o0sinsoul0o . fone : 0986 158185 - 01687 906057
  6. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=464&iType=21 - 25; -MLTR
    khuyến mãi 1 bài country nghe buồn thúi ruột http://blog.360.yahoo.com/blog-QwORTDMpRKvXjc6EIYFozdk-?cq=1&p=41#comments
  7. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chị cuối tháng này có chuyến công tác, chưa biết rơi vào ngày nào Nếu ở TP HCM ngày í thì chắc chắn chị sẽ tham gia
    YM & phone hok public hie hie còn vương vấn chút hội kiêu keke (để chị add nick em nhé! )
    Sao anh Kite thích con số 007 nhở? định làm điệp dziên à?
    Chắc mình bị nhiễm lạnh rùi đau cổ, mệt quá hix
    Chúc cả nhà tuần mới tốt lành - ấm áp nhé!

  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thế các ấy ăn gì thế
    tớ ở nhà tớ hóng với
    ăn gì nhỉ
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Offline ko thể thiếu hội trưởng chị ơi, chị cố gắng chị ơi, sao lại nở đem con bỏ chợ thế này
    Mùa này phải nhớ giữ ấm thôi, hôm qua ở CT lạnh quá thế mà còn dzô Bar ngồi may mà về nhà nấu miếng trà gừng uống ko thfi hôm nay cảm lạnh oỳ
    Giữ gìn sức khỏe để chiến đấu chị ơi
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn MX nhá!
    Tuy có hơi mệt nhưng cái tay vưỡn gõ phím ngon lành
    Dành 1 bài này để cập nhật danh sách chứ nhở

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này