1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trái tim tìm thấy nửa trái tim - hãy giữ lửa trái tim yêu thương cho nhau

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hghontimbiec, 27/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ai giữ trái tim tôi thì mau trả cho tôi!
    Đừng giữ mãi những gì không trân trọng!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    nếu ko trân trọng thì chắc đã vào nồi rồi anh ạ! xin chia buồn
    còn nửa trái đưa em giữ giúp choa em để em ngắm chứ chẳng xơi tái đâu thế mà

  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em đưa anh 1 nửa của em đi. Không thì anh lấy gì để phân phối máu ra toàn cơ thể.
  4. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Sao ấy nói vậy?
    Trình tớ cao vút...
    Ấy có cần thì tớ cho 1 ít trình.
    Ok girl?
  5. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0

    Ah pờ rô phải của tớ đơi !
    YM : quay_lungtung
    Tớ có thể ọp ở Hn !
    Hết !
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai hiểu những gì từ
    FROM THE BOTTOM OF MAY HEART
    Đừng bao giờ nhìn lại những gì em đã nói, Em hiểu rằng em nhớ anh biết dường nào,cảm giác cô độc cứ hiện lên trong tâm trí em,cả khoản trống luôn ở phía sau những bước chân em.
    Anh đã không nghe được niềm hạnh phúc của em qua từng giọt nước mắt, tất cả niềm hy vọng của em làm em đi qua hết sự sợ hãi. Anh có biết ko em nhớ anh da diết.......
    Có rất nhiều rất nhiều những điều em muốn nói nhưng em không thể nói hết với anh vì những điều đó nằm sâu thẳm trong trái tim em. Tại sao ko nói với người mình Yêu những điều đó để hiểu nhau hơn chia để yêu nhau hơn để ko hối tiếc khi phải xa nhau mãi ( chỉ tự nhiên có cảm xúc nói lên được như thế)
  7. chuoicanaivn

    chuoicanaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.718
    Đã được thích:
    0
    Em Lucky hum nai làm sao mà nóng tính xế !
    Làm miềng sợ sợ chả dám đến gần !
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần này sẽ như thế đấy, lịu hồn khi kêu tên nhé mún lẫn lộn giới tính mãi ko sao mà cứ kêu cục kưng của tui ra nói chuyện hoài thía
  9. anhnh1987

    anhnh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói chuyện với miềng bây giờ nhé!
    Bởi vì miềng bận sờ pam lắm ý nha.
    Hề hề hề,,,
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai nói chuyện với vui xạo đâu nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này