1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trao đổi ý kiến của các member(Thứ hai 10-5-2004 họp mặt tại quán Jackson, số 67 phố Hai BàTrưng

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Để đó làm kỷ niệm cũng được, khi nào các member cãi nhau thì nhìn vào đó làm gương
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. haianh104

    haianh104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Các bố ơi,thế chủ nhật này có đá bóng không đấy để tui còn tham gia chứ,dá với đội nào đấy?Thứ bảy này có đi họp không?
    Hải Anh
  3. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy thì phải đợi Kiên thôi, ai mà biết được

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  4. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    đi thi goi điện cho tui với nhé 7684281
    hoặc mail nhatminh46vn@yahoo.com

    De Vinci
  5. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Thế là chúng ta lại chuẩn bị đón cái Cup Vô Địch ngoại hạng Anh, anh em ta xem thế nào chuẩn bị ăn mừng 1 cái đi nhẩy, nếu ai có thời gian và money thì chuẩn bị cùng tôi sang London ăn mừng nhé, hic
    Tôi dự định sang bên đó nhờ tài trợ từ Arsenal FC, nhưng chưa biết thế nào, hehehehe
    Anh em cho ý kiến 1 cái đi chứ,

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    bác có cần em đưa đi bác sĩ không....bác tuởng mỗi bác quen nhiều bác sĩ à.
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói
    với em về một khoảng trời...
    Có một vì sao nhỏ xíu
    thắp riêng cho mình em thôi...
  7. lisa

    lisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác!
    Tình hình lần thua cay đắng đầu tiên của AFFC em biết được phần nào rồi.
    Có ai có thể tường thuật giùm lại buổi họp ngày hôm qua giùm em được không???
    Cảm ơn rất nhiều.....
    Khỏi kiếm bác sĩ đâu xa, bác nccnm ạ! 2 bác cứ đến mẹ em khám miễn phí cho 2 bác ạ! Sau đó, nếu có ai nhìn thấy nccnm và TVK ở Văn Điển thì đừng ngạc nhiên nhé!!!!
  8. TIEU_TIEU

    TIEU_TIEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    sao em thay bac tvk gioi the nhi? co le em cha phai thi dh ngoai giao cu thec chan bac cung duoc, nhi?
    em phai hoi y kien rang, em dinh viet mot bai de keu goi cac chi di xem bong da, de co vu tinh than cho affc chu, hom no em di ma heo qua chang co may, duoc 4 chi gai di thi doi ta bi vao mat 4 qua?????
    Ho ho chan qua nhi?
    sap toi minh da day, cac chi em ta phai di de cho affc vuc len chu nhi khong thi cu thua mai thoi.
    anh TÈO oôoi, (arsenal_boy), noi that nha em gâpnh o dau roi i' trong quen quen.
    TVK sao cai danh sach can bo lai khong co ten em?
    em la tro li cua chu tich co ma?
    anh nho day, sau nay co ra ngoai duong ma bi úp sọt thi nho toi TIEU_TIEU nay nhe!!!
    hhê

    CHUC MOI DIEU TOT LANH DEN VOI BAN!!!!
  9. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Dạo này AFFC đang gặp rất nhiều khó khăn vì mọi người đang bận thi nên nếu ai có thời gian thì hãy cố gắng post bài cho không khí sôi động lên, nếu không thì chịu khó reply nhiều vào, hiện nay số bài mới ít quá.

    & a new game BEGINS
  10. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua sau khi đi ĐS về, tôi đã ngồi type một bài nhưng nghĩ rằng nếu post bài đấy lên thì chắc chắn sẽ có một số người nói qua nói lại nên tôi quyết định nói ngắn gọn thế này. Không có một con đường nào đến tương lai mà bằng phẳng, nếu chỉ vài hiểu nhầm, một vài sự hiểu nhầm cá nhân mà đem cái mặt lạnh đến với box, đem sự mất đoàn kết với box thì tôi nghĩ rằng cá nhân đó nên out thôi, vì nếu cứ cái đà này ko sớm thì muộn sẽ gây ra những nghi ngờ, những mầm mống của sự tan rã. Chúng ta là một tập thể, ko thể để cho điều đó xảy ra. Đã có lúc tôi sai, đúng là như vậy, tôi cũng đã chân thành xin lỗi đến mọi người rồi, nhưng vẫn còn có người bảo với tôi rằng: ??oCon người mà Linh, đâu có thể dễ quên như vậy được??? Nếu ko thể quên như vậy được thì xin nói rằng ngày nào tôi cũng có những chuyện như vậy ko thể quên, có điều mình làm sao để cho mọi người nhìn vào ko thấy những cái buồn, sự thất vọng của mình. Cũng như vậy thôi, đừng có làm cái mặt lạnh u ám kéo theo cả vào box, nếu những member nào đó có ý định out thì xin hãy out luôn. Đúng là một box ko thể thiếu những thành viên nhưng những thành viên thiếu nhiệt tình thì chẳng ở đâu cần cả. Nếu AFFC có hẳn một Forum riêng và có rất đông thành viên thì sự đi hay ở của một cá nhân ko quan trọng nhưng đây, hiện tại chúng ta đang là một box trong TTVN nên sự đóng góp nhiệt tình của member rất quan trọng.
    Tóm lại, tôi rất hy vọng và chân thành mong muốn một số member có ý định bỏ box ra đi trở lại nhưng nếu sự trở lại đó chỉ gây ra những chuyện u ám, buồn tẻ thì tốt nhất là nên out. Ở trong hoàn cảnh của ai cũng vậy mà thôi, ko chỉ riêng tôi có ý nghĩ như vậy.
    Là một Mod của box, ko ai là ko muốn box mình có nhiều thành viên, muốn box mình trở nên lớn mạnh. Nhưng nếu có những member như vậy thì liệu có box nào dám giữ chân ở lại không, tính tôi nhiều khi thẳng quá đâm ra có những lúc làm mất lòng một số người nhưng những chuyện như thế này ko nói ko được, nếu cứ để nó chìm dần thì sớm muộn anh em cũng hiểu nhầm nhau mà thôi. Mà trong một tập thể có sự hiểu nhầm thì ko thể lớn mạnh hơn nữa được.
    Lời nói có thể khó nghe nhưng đó là những lời rất chân thành của tôi, tôi hy vọng các thành viên còn lại sẽ đóng góp hết sức cho box AFFC của chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn và đoàn kết hơn.
    Thân.

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6

Chia sẻ trang này