1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi dậy từ rất sớm, đi một cái đám ma...thấy mình chai sạn hơn với những mất mát...trời nắng từ sớm nhưng lại rất lạnh, tôi cắm tai nghe bài Wannabe .....có câu như thế này :" If u wanna be my future, forget my past..." Tôi nghe bài hát này nhiều rồi nhưng lần đầu nó có ảnh hưởng đến tôi như vậy. Tôi muốn có tương lai nhưng tôi lại cứ soi vào quá khứ để sống. Lắm lúc nghĩ, hay tại mình đọc nhiều tiểu thuyết quá mà nó vận vào mình. Thôi thì tôi đã xoá hết những bài viết có thể xoá được (trong phạm vi 48h)có lẽ tôi phải bắt đầu khác đi thôi.
    Đêm hôm qua, tôi chat với 1 người bạn mới quen trên ttvn qua chính topic này, anh đã bảo tôi :" sao em không thử bắt đầu lại từ đầu không theo những cách trước đây em đã làm?" Có lẽ là tôi nên như thế, chí ít tôi nên thử như thế.
    Cám ơn mọi người đã đọc, đã chia sẻ và thông cảm cho tôi, cho cái trống vắng xót xa cùng cực trong lòng tôi. Topic này từ sau mong là 1 chỗ cho mọi người mỗi khi cảm thấy buồn phiền, trống trải, mỗi khi thấy trong lòng mình có 1 khoảng trống lớn nào đó khó thể lấp đầy cùng vào chia sẻ,vì biết đâu đôi khi những tâm hồn xa lạ có thể sưởi ấm nhau.
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phần vì khóc nhiều, phần vì không bao giờ uống bia, lần đầy tiên say trong đời (tôi nghĩ mình phải uống gần chục chai Ken) nên tôi gần như không nhớ gì cả, chỉ thấy đầu óc cứ như có bêtông đập bên tai, thấy toàn thân rã rời mỏi mệt.
    Sẽ không bao giờ trong đời, tôi để cho mình say nữa, có lẽ điều nguy hiểm nhất là mất khả năng kiểm soát bản thân. Tôi cũng mong đây là bài học cho mọi người.
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi thấy cuộc sống thật tệ hại, cảm giác sợ hãi và bất an, sự cô đơn thật khủng khiếp
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Muộn phiền,
    rơi
    như đóm lửa ủ
    trong tàn tro kỉ niệm
    xoè bay rạng rỡ
    lại âm thầm...
    Mùa yêu chầm chậm
    bước qua vai
    Cỏ xanh đã úa nhạt dấu hài
    Đường thơ rêu kín
    ngõ thu phai
    Trời im ngủ lạnh
    giữa vân đài...
    Cành kia nghiêng ngó cõi thiên thai
    Xôn xao thuở mộng ướt liêu trai
    Em đứng bên bờ buồn vạn thuở
    Nửa bước chân đau vẫn ngượng ngần
    Mượn vần
    thả nhói
    niềm riêng
    Thoáng qua chút gió
    triền miên
    u hoài...
    Phải chăng đây cũng là trống vắng?
    Được secret_is_me188 sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 16/11/2007
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0

  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Sự cô đơn thì bao giờ cũng khủng khiếp...người ta chẳng bảo...cô đơn quá người ta cũng có thể chết đó sao? Mong rằng những lần cô đơn đó sẽ ít dần đi theo năm tháng...warm heart!
    ---------------------------------------------------------------
    The first diary of a new life:
    Hôm nay chủ tịch bên Mỹ sang, cả văn phòng loạn cả lên...sao phải vậy nhỉ tháng nào "bão số 5" chẳng qua vài lần...mọi người làm mình cũng loạn cả lên theo. Lần đầu tiên sếp đại diện trực tiếp giao việc cho mình, sợ...nhưng lát sau thấy sếp ra bảo nhận được báo cáo phần việc mình làm rồi và cảm ơn...mình lại thấy vui. Văn phòng hôm nay cắt cơm vì chị đầu bếp báo nghỉ, mọi ng tuỳ nghi di tản...chả biết đi đâu, mình lang thang 1 mình...có 1 chiều off...lang thang thế nào lại vào rạp xem phim 1 mình :" Nhà trọ ma quái"...hơi ghê ghê...nhất là ngồi 1 mình, rạp vắng hoe...lác đác vài đôi.
    Chiều chị iu gọi điện hỏi xem đã xem phim "Kế hoạch cưới" chưa? Bảo bà ấy xem phim "Nhà trọ ma quái" cho vui...bà ý rú lên...ghớm đi với ng yêu sao phải sợ? Đấy...người ta có đôi...mình thì đi xem phim 1 mình...rõ dở hơi!?
    Tự thưởng cho bản thân bằng 1 bữa tối no nê...gạt hết ra khỏi đầu những từ như "getting weigth" "fatness" or "obeseness"... Đôi khi phải "buông thả" bản thân 1 chút.

    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 16/11/2007
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong đời hiếm người không bao giờ cảm thấy cô đơn...
    Hình như nỗi cô đơn cứ thường trực trong mỗi trái tim, tâm hồn....
    Phải chăng người ta coi cô đơn như người tri kỉ?
    Phải chăng điều đó thật tệ?
  8. foebell

    foebell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc bất ngờ quá em iu, chị đang đọc thấy e xóa 1 loạt bài. Em đã bình tâm và suy nghĩ rồi chứ, nói ra cũng nhẹ nhàng hơn mà, để rỗi đối mặt với nó dễ dàng hơn. Qua những lời của mọi người chị cũng hiểu một phần câu chuyện sau này, cuộc sống không dễ dàng nhưng em vẫn giữ được con người mình, chị khâm phục e lắm. bỏ lại những gì không hay để tiếp tục sống tốt e bé nhé.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm không vào mà em đã kịp xoá hết. Chán thế chứ
  10. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hix, em ko vào mấy hôm. Mất đoạn kết rùi, buồn quá. Chia sẻ

Chia sẻ trang này