1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Phải chị ạ, cuộc sống này chẳng dễ dàng tẹo nào khi mà con người ta vừa phải vượt qua những khó khăn trong công việc, học hành, các mối quan hệ xã hội, không những vậy lại phải vượt qua chính cả bản thân mình nữa.
    Thực sự, em cũng muốn viết tiếp những dòng tiếp theo trong câu truyện của em nhưng không hiểu sao sáng hôm đó, đọc lại những bài viết em thấy như dao cắt vào lòng, thấy ...đau.....Em nghĩ là em đang vượt qua, em không biết hoàn toàn là bao giờ nhưng em biết em làm được. Chí ít là bây giờ em cũng thấy rằng ở đâu đó có nhiều người đã đọc về cuộc sống của em và chia sẻ với em.
    Yêu mọi người!
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @Jeremy & Ice_lips: đoạn kết câu chuyện của mình và K buồn lắm, một cái kết chẳng ai muốn cả, có lẽ các bạn sẽ không thích đâu nhưng mình sẽ tiếp tục viết về những tháng ngày tiếp theo này. Có lẽ những gì mình đã xóa đi là những cái mình khó đối diện nhất trong suốt hai mươi mấy năm ngắn ngủi sống trong cuộc đời này.
    Thực sự cám ơn mọi người vì đôi lời chia sẻ hay chí ít là sự quan tâm mà mọi người dành cho topic này, nó làm cho em cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.
    Mong rằng topic này sẽ tiếp tục mở để tất cả những ai biết đau, đã bị đau có thể được nguôi ngoai phần nào!
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tri kỉ​
    Trước đây ngày còn nhỏ, tôi cứ nghĩ tri kỉ là người yêu, là chồng là người bạn đời, lớn dần lên, học được nhiều điều từ cuộc sống tôi mới nhận thấy rằng, đôi khi người tri kỉ chưa hẳn đã là người yêu, người chồng hay người bạn đời.
    Người tri kỉ chỉ đơn giản là 1 người bạn thân thiết, người mà mình có thể cùng chia sẻ những nỗi niềm sâu kín nhất trong cõi lòng, người mà chỉ cần qua ánh mắt cũng đủ hiểu được nỗi đau chất chứa trong lòng mình, người mà mình biết rằng mình có thể gọi bất cứ khi nào muốn trốn chạy khỏi cuộc đời này.
    Tôi có 2 người bạn tri kỉ như thế, 1 nam và nữ.
    Cách đây vài hôm, gia đình tôi lại căng thẳng, 11 h đêm hơn, dù đã cố gắng kiềm chế, tôi đã không thể chịu nổi, chạy ra khỏi nhà, ngồi rúc vào một góc ghế đá...nhìn trăng trôi. Hâm nhỉ, bình thường thì chẳng khóc đâu, quen rồi mà, vậy mà hôm đó lại mếu máo, lạnh, đói, từ trưa đi học chả có gì bỏ vào bụng, nhìn các nhà khác đã tắt đèn đi ngủ, tủi thân...và khóc...Cầm máy, giở list điện thoại ra, muốn gọi cho 1 ai đó để khóc lóc để được an ủi...cuối cùng tôi gọi cho M, chỉ nói vỏn vẹn:" M ơi, đến đây đi!" đầu dây bên kia hỏi dồn:" đang ở đâu thế?" Ngồi dưới ghế đá cũ chứ đâu nữa...
    Và tôi cứ ngồi đó, lạnh, lạnh lắm........10 phút....rồi 20 phút...rồi tiếng xe máy rồ đến, hai người nhảy bùm ra như hai ông bụt bà bụt....C và M...
    3 đứa chẳng nói gì cả, đã quá rõ về cuộc đời của nhau rồi, đã quá rõ về những nỗi cô đơn dường như không lời nào chạm tới được ngoài sự im lặng...cảm thông...
    Tôi thích cái cảm giác 3 đứa ngồi đó, tựa vào vai nhau, im lặng...hiểu nhau, lắng nghe nỗi lòng nhau từ bên trong, dù không đi chơi nhiều, không ngày nào cũng gặp nhau, dù 3 đứa đến từ 3 phương trời khác nhau, 3 cuộc đời, 3 số phận khác nhau...luôn đến bên nhau những lúc khó khăn nhất.
    ...........Có lẽ đó là tri kỉ....
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Buổi sáng mùa đông
    Lạnh đến chạnh lòng
    Vùng dậy khỏi chăn là một điều quá đỗi khó khăn
    Khó thì khó
    Nhưng ngoài kia lấp ló
    Một mặt trời không quá đỏ
    Soi nắng trên con đường của gió...
    ...lùa vào kẽo kẹt
    Rét đầu mùa
    Chở những yêu thương...
    Thi ca.ttvn
    Mai....gió mùa về!
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    cưới ku cậu tri kỉ kia đi ko 2 đứa nó mà lấy nhau là mất cả 2 tri kỉ đấy
  6. 10moonshome

    10moonshome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Đọc tâm sự của bạn cũng như của nhiều bạn trong box này, mình mới thấy mình may mắn hơn các bạn rất nhiều. rất thông cảm và xin được chia sẻ cùng bạn.
    Mong bạn sẽ sớm tìm được bình yên trong cuộc sống.
  7. gaixinhdipho

    gaixinhdipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    làm gì cho bớt nhạt đây
    nếu có thể để cái nhạt đóng băng thành 1 cục
    vưt quách nó đi
    rồi đem ướp muối chính mình
    cho đỡ nhạt thì tốt nhỉ?
  8. joo_rin

    joo_rin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thế còn cái thằng cờ hó kia thì sao?
    đáng hoạn.
  9. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    You are as old as u feel!
  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bằng cách nào hả bạn? Có lúc cũng muốn lắm đấy...
    Nhưng rồi.....để làm gì???

Chia sẻ trang này