1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại 2 bài viết gần nhau nhất...thấy nực cười quá...Hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược...
    Đau quá.........
    Ước gì bây giờ khóc được....
    Trống rỗng...
    Ước gì mình tan ra thành nước....
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 29/11/2007
  2. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đêm...mơ thấy một người đi xa mãi...tỉnh dậy và khóc!
    Nước mắt lăn vì những nỗi niềm không đâu vào với đâu...
    N sắp về rồi, sắp thoát khỏi cái cảm giác rằng dù đi lang thang kiếm tìm cũng không thể tìm thấy rồi...Sẽ gần lắm thôi như một cái với tay dài là sẽ ôm trọn nhau vào trong lòng vậy.
    Nhưng giờ mình lại không muốn gặp...vì biết rồi tâm trí sẽ lại rối ren...và vì mình đã không còn là mình, nguyên vẹn, của mấy năm về trước nữa và người cũng không còn là người của mấy năm về trước nữa.
    Tình yêu đó giờ đã không còn là tình yêu...Nước mắt ngày đó khóc vì sự ra đi của người giờ cũng đã khô...Giờ là giọt nước mắt cho một ngày về không hẹn trước.
    Ngày hôm qua, đi qua đường Hoàng Diệu, chẳng có gì thay đổi...vẫn hàng cây cũ, vẫn 1 đôi bạn ngồi đó....nhưng chẳng phải là đôi bạn của mấy năm về trước...Xa rồi mà.
    Chẳng còn cố tình nhớ, chẳng còn cố tình quên...Mọi thứ cứ đến, tự nhiên...tựa hồ như gió thoảng ...
    Và rồi sẽ bình yên...phải không tôi ơi?!
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mưa....lạnh...sao anh cứ đứng ở ngoài đó...Anh chê cái lạnh mùa đông Việt Nam không bằng 1 góc cái lạnh mùa đông London phải không anh?
    Mưa...anh chờ đợi điều gì ở em....Một chút quá khứ đã qua đi, em không phải như con nai vàng ngơ ngác và yếu mềm đâu anh...Tim em không lạnh nhưng lí trí của em thì mạnh hơn bất kì điều gì anh có thể tưởng tượng ra đấy...
    Mưa...nếu như vẫn là cơn mưa của 3 năm trước...em sẽ ra mở cửa...nhưng đây lại là cơn mưa của 3 năm sau này....và cánh cửa ấy...em sẽ không mở...
    Anh...anh chờ đợi 1 lời hứa phải không anh? Nếu là em của 3 năm về trước....chắc sẽ nghẹn ngào, vội vàng...không cất lên thành tiếng...Nhưng em giờ là em, của 3 năm về sau...lời hứa...không phải lúc nào cũng làm được đâu anh!
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Buông tay, cho yêu thương rời xa...

Chia sẻ trang này