1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nỗi trống vắng bên trong...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nomanswoman, 03/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/11/2007
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Qua những gì bạn kể về mối quan hệ với K thì mình thấy bạn thật ích kỉ trong mối quan hệ này.
    Bạn không yêu K - nhưng vẫn đón nhận tình yêu của K.
    Một khi bạn chấp nhận tình yêu của K, tức là bằng lòng để trở thành người yêu của K, thì đáng nhẽ bạn phải xác định được mình đang làm gì - xây dựng, vun đắp cho tình yêu đấy cũng như làm hết sức mình để khoảng cách giữa bạn và K ngày càng gần nhau hơn.
    Nhưng hoàn toàn không như vậy, mình thấy bạn chỉ nghĩ đến cảm giác của mình thôi. Thực tế bây giờ bạn chỉ như 1 người yêu trên danh nghĩa của K mà thôi, còn tình cảm có khi nào bạn dành cho K đâu. Như thế là vô cùng độc ác - Đừng làm thế bạn àh.
    Mình thử hỏi trong suốt quãng thời gian mà bạn nhận lời yêu K, bạn đã bao giờ quan tâm, chia sẻ với K những khó khăn mà K gặp phải trong cuộc sống cũng như trong công việc chưa? Mình hiểu là có thể thật khó đối với bạn để có thể hiểu được những suy tư mà K đang gặp phải, thật khó để có thể chia sẻ và tâm sự được với K về công việc và cuộc sống hàng ngày vì bạn còn quá trẻ - thực tế bạn mới chỉ là một cô bé đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa va vấp với cuộc sống xã hội bên ngoài và do vậy cách nhìn nhận của bạn còn rất non nớt. Nhưng bạn ạh, nếu bạn thật sự là người có thiện ý vun đắp mối quan hệ này thì không phải là không có cách nào khắc phục được.
    Tại sao bạn nhận lời yêu K trong khi bạn hoàn toàn không có cảm xúc gì với K, thậm chí còn không có 1 thiện ý gì để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Bản thân bạn cũng có câu trả lời cho câu hỏi này - Bạn yêu K chỉ đơn thuần là vì bạn thấy K là người thành đạt, có đủ các điều kiện mà bạn cần và cảm thấy mình sẽ không phải lo lắng gì nhiều về cuộc sống vật chất sau này.
    Mình có thể nói là quá tầm thường bạn ah. Xin lỗi bạn. Bạn có thể là một cô gái xinh đẹp, thông minh - nhưng cách suy nghĩ của bạn đại diện cho một thế hệ trẻ thực dụng và ích kỉ. Bạn đừng lấy lí do trì hoãn việc chia tay vì sợ K đau khổ. Chính càng kéo dài tình trạng này thì càng làm K khổ thêm. K ghen tuông - điều đấy là hoàn toàn tự nhiên thôi. Mình thấy rằng với cách xử sự của bạn với K, K không ghen tuông mới là điều không bình thường.
    Còn một lời khuyên cuối cùng dành cho bạn? Nếu không thể hoà hợp được, thì bạn hãy chia tay ngay. Đấy là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai người. Bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình. Còn K, bạn cũng đừng sợ K đau khổ quá. Sẽ là một "đợt cảm cúm" đối với K nhưng với người như K, mình tin rằng sẽ tìm được một người con gái xứng đáng, và yêu K nhiều hơn bạn.
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
  3. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời chia sẻ của bạn. Bạn nói rất đúng, trong mối quan hệ này tôi là người ích kỉ, tôi hiểu điều đó và cũng không phủ nhận điều đó. Tôi có ích kỉ cho tôi, cho cuộc sống sau này của mình nhưng không thể phủ nhận rằng tôi cũng 1 phần thương K. Đó là thật lòng chứ không hề giả dối, cũng như không phải để ngụy biện cho bản thân mình. Không phải tôi không nhận thấy mình yêu K để làm gì đâu? Tôi nhìn thấy và nhìn thấy rất rõ, nhưng đó không hoàn toàn là thực dụng đâu bạn ạ, một phần rất lớn nữa đó là ở cái cảm giác thanh bình trong gia đình mà K mang lại cho tôi. Tôi không biết bạn có từng như tôi, nửa đêm bị mẹ gọi dậy, khóc lóc đánh đập, không thể chịu đựng nổi phải lao ra đường, ngồi thu lu khóc 1 chân cầu thang tối nào đó chờ ngày lên thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác yên bình đó nó quý giá như thế nào.
    Tôi cũng biết mình còn rất trẻ, nhưng tôi không chỉ ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã đi làm, không đơn thuần là 1 công việc bưng bê rửa bát hay làm part time kiếm tiền tiêu vặt đó thực sự là 1 công việc trong văn phòng đòi hỏi áp lực rất cao như tất cả những người khác đã đi làm. Tôi rất hiểu những bon chen, kèn cựa trong văn phòng, những khó khăn để có thể dung hòa các mối quan hệ trong xã hội, mồ hôi nước mắt để kiếm được đồng tiền. Về mặt công việc thì tôi và K nói chuyện rất hợp. Thậm chí K còn rất thích nói chuyện với tôi về công việc và có lần anh nói rằng anh cảm thấy nói chuyện với em về công việc em như 1 người bạn cùng trang lứa với anh vậy.
    Tôi không nghĩ rằng mình thực dụng, tôi chỉ thấy mình quá thực tế mà thôi. Thực ra mà nói thì K thành đạt thật, giàu có thật nhưng tôi chọn anh làm người yêu của mình không phải chỉ vì thế mà còn vì tôi nghĩ anh đứng đắn tử tế. Nếu chỉ vì tiền, tôi đã hoàn toàn có thể chọn những cậu ấm khác trẻ trung hơn nhiều và dễ bị điều khiển hơn nhiều.Phải nói rằng tôi có suy nghĩ về tương lai với K, nhưng chỉ khi tôi là vợ K là người cùng gia đình với K thì tôi mới tiêu tiền của anh mà thôi. Thực tế mà nói, trong suốt quãng thời gian yêu anh, chưa bao giờ tôi đòi hỏi anh phải mua cho tôi cái này cái kia, chưa bao giờ, kể cả lúc đi mua quần áo với nhau tôi cũng tự trả tiền, mua sắm đồ tết cho gia đình tôi cũng tự trả tiền. Tôi thực tế nhưng có lẽ chưa đến nỗi bán rẻ danh dự của mình. Xin lỗi vì có thể tôi nói hơi quá nhưng khi bạn nói tôi giống như lớp trẻ thực dụng hiện nay, tôi tự dưng cảm thấy mình bị đánh đồng với Vàng Anh (không hiểu sao lại nghĩ thế), tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán thân xác và linh hồn chỉ vì vài đồng tiền.
    Đúng là tôi đã ích kỉ cho bản thân mình nhiều, nhưng đến khi tôi quyết định rút chân ra để buông tha K để anh đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình thì anh đã làm đau tôi...
    Đúng sai thì có lẽ là để cuộc đời phán xét tôi.
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 14/11/2007
    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/11/2007
  4. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/11/2007
  5. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 15/11/2007
  6. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 15/11/2007
  7. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Được nomanswoman sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 15/11/2007
  8. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi tâm sự của bạn này, thấy buồn quá.... Chia sẻ với bạn nhé...
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chuyển sang viết tiểu thuyết được rồi đấy
    Đọc đến đây tớ thấy xót xa quá...
    Nhưng chẳng nhẽ say đến mức độ không biết một tí gì cơ à
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhưng mà không hiểu vì sao

Chia sẻ trang này