1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 20/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nơi trút bầu tâm sự

    Hội gà chúng mình đôi khi cũng có những rắc rối khó giải quyết , thế tại sao các bạn không đưa những thông tin lên để chúng mình cùng chia sẽ và đưa ra những hướng đi tốt.

    Để Christy mở hàng cho nhen .

    Christy có một chuyện khó giải quyết lắm .....cũng là chuyện tình yêu thôi. Người ta nói quen nhau trên mạng những anh thường hay nói những lời ngon tiếng ngọt lắm vì thế Christy đâu có tin, ấy thế mà có một anh chàng không biết có bị gì không nữa cứ suốt ngày nói nhảm với Christy không ah. Mặc dù đã tìm nhiều chiêu để đối phó nhưng hình như nội công của anh chàng này thâm hậu lắm hay sao tới bây giờ vẫn dai như giẻ rách. Vậy các bạn nào có chiêu nào hay chỉ cho Christy với. Xin cảm tạ trước
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, Christy sướng vậy mà nói là rắc rối. Có người theo là ngon rùi, còn hổng ai theo,ai thấy cũng chạy, kêu ai cũng lắc đầu như tui mới thật sự là rắc rối nè.
    Trên mạng thì cũng có người tốt mà Christy (như tui nè), đâu phải ai cũng xấu hết. Người ta lời ngon tiếng ngọt cũng có thể là do người nói thực đó mà (vì Christy dễ thương quá...hihihi...) . Theo tui chắc chắn là anh này có bịnh, bịnh tương tư cái dễ thương, xinh đẹp ... của Christy.
    Trước mắt Christy có thể xử dụng một số kế sau đây (trích từ kho tàng tạp học tùm lum của tui).
    1) Khổ nhục kế :giả bộ chịu (chịu nhục đó mà), chịu anh đó đi rùi từ từ tìm hiểu con người ta coi xấu tốt thế nào. Cái nghi vấn ngọt ngào hay trên mạng hay ba xạo cũng sẽ được sáng tỏ.Christy cởi mở đươc tấm lòng (nghi ngờ).
    2) Mãn thiên hoa vũ hay hoa bay đầy trời. Theo kế này thì chỉ cần gặp anh ta thôi thì Christy cứ nhào vô chửi liền,chửi xối xả vô mặt cho thằng chả hổng có đường phân bua luôn. Nếu hắn khâm phục thì coi như thành công, còn nếu không thì cũng ok. Vì con gái mà dữ dằn như vậy, cho tiền người ta cũng hổng theo...Nhưng kế này đòi hỏi một quá trình tập luyện chửi lộn một cách gian khổ (hay đôi khi phải giả bộ dữ dằn, thục nữ chưa chắc làm được). Hắn ra về trong tủi nhục.
    3) Qua cầu rút ván : kế này sử dụng khi muốn tiêu hao sinh lực địch. Nghĩa là cứ đòi anh chàng dẫn đi shopping hay ăn uống hết chỗ này đến chỗ khác theo kiểu ăn xong rồi chạy, để hậu quả lại cho anh chàng, "qua cầu rút ván" mà. Những anh chắc keo kiệt chắc chắn phải lui bước. Hắn ra về trong đau khổ (viêm màng túi), Christy ra về với cái bụng no nê , tay xách nách mang.
    4) Trộm rồng thay phượng: theo kế này thì Christy chỉ cần tuyên bố với hắn là Christy đã có người yêu rùi (nếu có) còn hổng có thì cứ nhận vu vơ đại cha nào cũng được (như tui đang ế độ nè). Những anh chàng biết điều ,lịch sự... sẽ ra đi trong trật tự. Hắn bỏ chạy, còn tui được một đêm mơ mộng ngon giấc.
    5) Dẫn xà xuất động :hãy hẹn anh ta đến gặp mặt một lần, còn hổng dám thì xin hình ảnh....Theo kế này thì địch thủ sẽ lộ bộ mặt xà tinh ra thôi (coi hình thì biết chứ gì), hay gặp mặt thì biết anh chàng sao liền.
    6) Đóng vai lợn ăn thịt hổ: hãy giả bộ là một cô gái ngây thơ, trong trắng,hiền lành (hết từ rùi,đại loại là mấy cái tốt như vậy), đóng vai ngu khờ như một con lợn (chết cha,xin lỗi Christy nghen,tại từ này trong sách người viết như vậy) để tiếp cận và làm thịt hắn. Chú thích :Kế này phải là cao thủ tuyệt đỉnh mới dùng nổi, nếu không thì sẽ bị phản tác dụng. Tham khảo thêm với Câu Tiễn hay Tôn Tẫn để biết thêm chi tiết.
    7) Mỹ nhân kế: hãy dùng sắc đẹp để dẫn dụ hắn. Sắt đá,lì lợm cỡ nào thấy con gái đẹp thế nào cũng bị ngu người đi thôi(hổng tin nhìn tui thì biết). Lúc đó tha hồ muốn chém muốn giết địch thế nào mà chả được. Christy ra về trong kiêu hãnh.
    8) Liên hoàn kế hay tùm lùm kế: nghĩa là áp dụng tất cả các kế bên trên hay tuỳ cơ ứng biến, nghĩ ra được kế nào thì dùng kế đó. Địch thủ thế nào cũng tối tăm mày mặt, trở tay không kịp,bó tay qui hàng. Christy ra về trong chiến thắng.
    9) Tẩu vi thượng sách: nếu mà sau khi thi triển tất cả các kế trên hết rùi mà hắn chẳng nhầm nhò gì hết thì chỉ còn có cách bỏ của chạy lấy người thôi. Sống chết gì cũng chạy.
    Trong trường hợp mà chạy không thoát luôn nữa thì chỉ còn một cách duy nhất bó tay chịu trói theo hắn về dinh (đừng có cương liệt tự tử nghen,mắc công bà con thương tiết tốn mấy ngàn tiền vàng bạc lắm). Hắn đã lợi hại như vậy, chịu hết lòng theo Christy như vậy thì đúng là hắn khoái Christy thiệt gùi. Người quí báu như vậy bỏ uổng lắm, bị mấy bà khác chụp được thì còn tức dữ, mà sau này lỡ gặp cha nào mắc dịch chẳng bằng cha đó có phải là tức chết hông?
    Lưu ý: sau khi thất bại, nhớ xin địa chỉ của vị cao nhân đó để tui theo học nghề.
    Chú ý quan trọng: bản thân quân sư đang ế nhăn răng, ma cũng hổng thèm nên Christy hãy liệu đường mà áp dụng kế sách.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 20/04/2003
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nguy hiểm quá , chẳng biết lĩnh giáo được mấy phần đây nữa .......

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dear Christy !
    Công nhận khi bị bám dai như thế thì cũng tức thiệt . R chẳng có cách gì cao siêu để giúp C cả , chỉ có 1 chiêu này thui , C coi có áp dụng được không thì áp dụng hén . Đó là lơ đẹp hắn ta đi . Gặp trên mạng thì off , xong nhảy vô lại rồi xài invi . Gặp ở ngoài thì bảo rằng bận , điện thoại cũng bận luôn . Chiêu này linh nghiệm lắm à nghen , R áp dụng rồi nên biết . Hồi đó R ngây thơ (hehe) nên để cho hắn biết số điện thoại , hắn thả bom điện thoại cho R tới tấp , nhưng nhờ độc chiêu này nên sau mấy tháng hắn đã tự giác lui binh . Thế là ổn . Chúc C thành công tốt đẹp hén .....
    To TL : Bác viết sách đi TL ạ , đọc bài của bác mà em cứ ngỡ Kim Dung , Quỳnh Dao , Chu Lai hợp tác viết nên ấy chứ . Bài viết đầy đủ hương vị kiếm hiệp , tình cảm và bình dân nữa chứ , đặc sắc ghê .....
  5. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ,với chiêu của Rose thi dù có dai như ...bà chằng thì cũng phải cho số de thui

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hay qua' hay qua' , bely cũng phải áp dụng thui ///////

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bí kiếp của cac bạn nhen , khổ nỗi Christy làm rồi nhưng điện thoại bàn làm sao tránh khỏi hihii Giả lo* thì cũng được á nhưng người ta có nói mình chảnh không nhỉ . Để thử áp dụng lần nũa xem sao nào.hihi
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chiêu này của Rose tỷ tỷ phải nói là đuổi tận giết tiệt, gà chó không tha.... Mấy chị em có mấy chiêu khủng khiếp như vậy hèn chi TL cua đến đâu thua đến đó (bây giờ thì em đã hiểu..hehehe..bắt chước quảng cáo Colgate).
    Mà Rose tỷ tỷ ui, bí kíp võ công như vậy mà tỷ tỷ đem truyền đại trà cho quần chúng như vầy chắc là mai mốt gà trống tụi em chết hết quá....Bởi vậy từ nay xin thay mặt (những ai cho TL thay mặt) yêu cầu tỷ tỷ chấm dứt mọi hành động tuyền truyền loại văn hoá phẩm độc hại này, vì chúng có thể dẫn đến thảm hoạ diệt chủng hội gà (vì gà trống bị tiệt đường rùi, làm ăn gì được nữa mà duy trì nòi giống). Vì tương lai giống nòi , TL tha thiết yêu cầu sự hợp tác của tỷ tỷ (hichic..sao bữa nay giọng mình giống mấy cha công an giữ vậy ta). Nếu có thắc mắc gì thì chúng ta có thể hẹn nhau ở một nơi làng mạn, mơ mộng, vắng vẻ nào đó để bàn thêm chi tiết.
    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    Life is the ocean of miserable, how lucky i can swim..
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Dô cài ni` TL
    Quá Tuyệt

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
    Buồn như con gián,
    Chán như con Chuồn chuồn!!
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    sao giống "Tuyệt Diệt Sư Thái" vậy nì

    Chờ mãi trăng mới tròn
    Ngồi thưởng rằm lại tiếc
    Giá cứ còn trăng non
    Để mai đừng trăng khuyết

Chia sẻ trang này