1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút buồn bực, chía sẻ niềm vui ....mái nhà chung Box Can *_*

Chủ đề trong 'Canada' bởi bijouxxxx, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    từ trước đến nay, em ghét nhất là lúc phải ngủ dậy, vì lúc đó, tự nhiên nó làm mất cái thú vui được ngủ.
    thế mà hôm qua lần đầu tiên em tỉnh dậy mà không có cảm giác đó. ngược lại, thấy sướng. sướng đến tận bây giờ
  2. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi hỏi nhà , sao ghét con mụ chủ nhà thế ko biết , ky bo đến cùng kiệt , mà phải nói là cả 2 vợ chồng nó đều ky , chắc là bọn tàu . cái gì mà phải chuyển vào ngay , ko thì bọn tao mất đứt 1 tháng tiền nhà , rồi là khi nào giặt thì gọi tao xuống mở cửa , vì giặt nhiều quá thế nào " tao " cũng kêu ca phàn nàn ......
    nhà nó mà ko quá ngon thế chắc cũng alê hấp , biến luôn cho gọn
    bực
  3. chocolate_chip

    chocolate_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn quá ! Kiếm cả 9 tháng mới có 1 người bạn VN , vậy mà đụng phải người chảnh quá đành chịu , Trời Edmonton càng ngày càng lạnh kéo theo 1 đống test đang chạy tới . Biết bao giờ lên ubi để cho phẻ đời 1 chút , kiểu này hoài chán wé
  4. ntv77

    ntv77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    cậu này nằm mơ bậy quá...
  6. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, có ai khốn khổ hơn tôi ko: comp thì hỏng, camera mất memory card, cell mới mua cái mới cũng mới bị mất luôn, tiền vừa mới đến túi cũng tiêu luôn.Đến 12h đêm này còn gặp xui, ở nhà bạn về hết bus+skytrain==> mất đứt mấy chục taxi, về đến nhà định làm mấy ván bài giải xui lại mất đứt 20, hix hix
    Ối giời ơi
  7. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hết chú Vương đến chú Tùng than thở thế kia , anh cũng đang héo đây, hôm nào tụ tập cái nhỉ. Các chú cứ ém đạn đi hê hê...
  8. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    ihih bác lương em mà ở điịa vị của bác em cung thấy là em bị héo nhiều đi đấy ! ehheh em thông cảm cho hoàn cảnh của bác :D

Chia sẻ trang này