1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận + bực bội + spam

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi MLT009, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    HAHAHA bùn cho thế thái nhân tình! bi giờ quen nhau chỉ nghĩ tới ***ual,hix còn đâu những lần muốn nắm tay người ấy mà cứ đăn đo mãi,sợ nta rụt tay lại....haizzzzzz
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Dzời ơi, tui chẳng có ước muốn cao xa là sẽ trở về cái thời hoàng kim í. Chỉ có 1 ước mơ cháy bỏng là những tên dở hơi kia đừng có nói với tui những điều như thế ngay trong lần gặp thứ 2, hay tệ hơn là ngay trong lần đầu gặp (mún nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng làm ơn đừng nói). Mừ đi chơi với tính cách bạn bè chứ ứ phải hò hẹn nhá, thế mới nản chứ
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Coi như pà xui đi, đàn ông bấy giờ k muốn nói là quá thực dụng. (Pà nhớ bỏ tui ra nha!) thực tình là pà cũng nên coi lại cáh xử xự của pà coi,có sự hiểu lầm nào mà pà gây cho nta hay không? Thiệt tình đó! Tui mà là pà k những tui đá đít tụi nó mà còn chửi tui nó 1 trận cho biết mặt : cái đồ ...cái thứ...mê ..***sual.
  4. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Thoai đi cha, tui có giận đến thế nào cũng phải giữ nét oan hòa, nhu mì, nữ tính chớ, ai lại đá đít chửi rủa thế thì còn gì phong thái của tui . Mừ nói thật, nhìn cái cảnh tụi hắn tẽn tò + kiềm chế dục vọng khi tui bắt tay đi dzìa là tui buồn cười mún chết . Nhưng nói thật là khi dzìa tới nhà tự nhiên thấy ngán ngẩm quá thể, cái chuyện đó là... nhu cầu sinh lý, nhưng chẳng lẽ ai tui gặp cũng là người ko biết cách kiềm chế à?
  5. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán...
    Sáng thức dậy mưa tầm tã, đi làm thì ngại
    Đi ra đường tưởng lúc đó đã trễ lắm rồi, ai dè, ngoài đường đông như quân Nguyên xâm lược. Cố gắng lắm cũng bò ra đường được, rồi cố gắng lắm cũng bò đến cty... lúc 9h30
    He he .. thế mà mình chưa phải là người đi trễ nhất.... he he
    Trong nỗi buồn còn có một niềm vui ^.^
  6. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sắp về rồi
    Đây là ngày mình không muốn về lúc này chút nào
    Ngán ngẩm quá, trời mưa... lại mưa...
    Thế này thì lại khổ cho con ngựa chiến của mình... hic hic hic
    Khổ quả.. nói mãi
    Nhưng đúng là khổ thật
  7. fanleehuy

    fanleehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xì pam buổi sáng
    Sáng nay cảm giác thoải mái hơn nhiều so với lúc đứng trong rừng người ở ngã 7 Lê Hồng Phong....
    Ra ngoài đường còn tranh thủ hít thở chút không khí (không còn trong lành nữa)
    Có ngày mới ngập chìm trong "ánh nắng"
  8. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Cha này dạo ni yêu đời gúm nhỉ? Có j mới lạ k? hà hà
  9. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    Lại 1 tên thứ 4 trong tháng . Điên tiết thật
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Haha, vậy để t làm một cái live show cho pà hen?

Chia sẻ trang này