1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Không giận, nhưng buồn quá... trút vô đâu bi giờ??????
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Giận trời quá, trời lại mưa, đường lại ngập, mình lại bị ướt.
    Nhớ bữa thứ sáu tuần trước trước, đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập gần hết bánh xe, mém chút mình bị cuốn cả xe lẫn người ra sông Sài gòn
  3. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tạo sao tui bị dzô nhầm cái công ty mà nhân viên thì thích nói sau lưng , ông chủ thì keo hơn kẹo kéo , đi làm bẳt mình tự đem theo nước uống , grhhhhhhhhhhh, giận thiệt !!!!
  4. nirnavar

    nirnavar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khó thích nghi được với môi trường hiện tại....
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Sùng
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, chán nản
    Con đường trước mặt sao mà dài hun hút, bao giờ thì mình đến nơi. Liệu mình có đến được nơi cần đến không.
    Những ngày làm việc căng thẳng quá. Luôn luôn cảm giác mình phải cố hơn, cố hơn nữa. Ai mà biết còn phải cố đến đâu.
    Cảm thấy sức chịu đựng sắp cạn đến giọt cuối cùng rồi. Từ giờ đến cuối năm còn biết bao nhiêu việc phải làm
    Muốn đóng cửa ngồi một mình trong phòng mà khóc quá,.
    Lúc công việc thoải mái vui vẻ thì ít tiền, đến lúc có tiền đủ để tiêu cho mọi sở thích thì lại không còn thời gian, không còn hứng thú. Ngày chủ nhật chỉ còn đủ sức bật HBO xem phim mà thôi. Có công việc nào vừa nhàn nhã vui vẻ lại vừa nhiều tiền không hả trời ?
    Không giận được ai, đành giận được bản thân mình kém cỏi, chỉ đủ sức làm một con mọt quèn suốt ngày cắm đầu gặm giấy.
    Chán đời không sao tả nổi
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    2 ngày mưa liên tiếp, được nghỉ không phải làm mà phải ở nhà, tức
  8. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày mưa liên tiếp, cứ mưa to nhất là phải chạy xe ngoài đường, lại ngập nước như sông, tức hơn nữa em ơi!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    8 giờ tối nhịn đói chờ người đến mà người hổng đến dù hết mưa
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì hết nứơc vẫn không rút, hậu quả của các công trình giao thông. Báo hại mấy đôi giày cứ thi nhau nằm nghỉ ngơi vì nứơc ngập....

Chia sẻ trang này