1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ở đời sao cứ lắm người cố tình ko hiểu rồi đi xách mé người khác vậy kà. sory tui lần này tui đếm là lần thứ 4 ròai. cái giè cũng có cái giới hạn của nó chứ. dek tôn trọng bản thân, dek biết tôn trọng người khác mà bảo người ta phải tôn trọng mình là seo. cái sự thật nó rành rành trước mắt bao lâu nay mà cố tình ko hiểu rồi bày vẽ đủ trò làm fiền người khác. tui cũng hy vọng lần này là lần chót
    Đoạn này soạn mấy hôm roài mà giớ mới post được

    [nick][nick]
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 07/11/2007
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Giận giận giận
    Ai đời ngày dành cho mình có một ngày mà bắt mình làm nhiều thứ quá!
    Tự dưng bắt mình thao giảng, dạy không cho có chất lượng là ok rồi! tự dưng diễn diễn... cho ra bài.... Người vào dự thì không hiểu... hehheh tên hóa chất mà kêu là sao em nói nhiều tiếng anh, tiếng u thế.... anh theo không kịp sao học trò theo.... ôi!tức.....
    làm mình mất một dự định cuối tuần.... còn 2 tiết tối mai nữa....
    2 tiết ngày mai xong là gả 2 tiết cuối cho người khác... mình thư giản thôi.... ghét quá ... ghét quá!
    Làm mình ỉ ôi nhờ vả người khác làm giùm bên LVC định đi... ai biết đựơc.... nếu không giờ này mình ra xe đi rồi... tức tức

    [nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 16/11/2007
  3. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0

    Bực thật...!
    Hôm nay tưởng được nghỉ ở nhà với Ba, định vòi vĩnh bắt Ba dắt đi ăn nhà hàng, thế mà Cô giáo gọi: "Vào lớp ngay với Cô!!!"
    Chờ... chờ... và chờ...!
    Chờ từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, ngồi thu lu không dám đi đâu, lâu lâu Cô lại gọi: "Chờ chút...!"
    Bực quá, nhảy taxi đi một hơi tới lớp, vẫn còn tức, tức mà không chửi được ai, chỉ chửi được nhỏ tổ trưởng.
    Phải chi chửi Cô giáo mà không bị đuổi học, chửi từ sáng đến tối mới đã!
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thế này là thế nào
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Là... là......
    CÓ MA! CÓ MA! hehhehe
  6. BaoTram

    BaoTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lại tự mình giận mình !!!
  7. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Đồ xạo sự , biết ngay từ đầu là xạo nhưng vẫn cứ thấy tức , cứ như thế chẳng ai nể là phải
  8. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Bộ làm chủ là muốn chửi sao là chửi à
    " đồ lì lợm" , chẳng biết ai lì hơn ai , chủ biết chửi chẳng lẽ đây chẳng biết chửi lại hay sao. Tức 1 cái là chủ bên Nhật chửi thì có người phiên dịch lại, còn bên này chửi thì chẳng ai phiên dịch lại cho chủ nghe
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây hay nhận những tin nhắn từ Y!M mà cuối tin hay có những câu trù ẻo "ai không gửi lại cho cả list thì cha chết, mẹ chết, xui cả năm, bò đá, xe đụng ,........ ". Hoặc "nếu không gửi bạn là người độc ác, thú tính, ..v..v...."
    Vô duyên chưa từng thấy, tui nhảm lắm nhưng mấy kiểu nhảm này thật là không chịu được, làm như ai cũng rảnh để send mấy cái vớ vẩn này cho cả list vậy !

  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng mới nhận cái tin nhắn, tính gửi cho anh mà thấy anh giựn phừng phừng vậy nên thui.
    Gửi tạm trong này he
    "Hắn vừa đặt lệnh vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ VNI giảm sâu quá là hắn chửi . Bắt đầu chửi cái thị trường CK . Có hề gì ? TTCK có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời . Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình hắn chửi ngay tất cả mấy ông ở UBCK. Nhưng cả UB ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều . Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra cái TTCK
    "

Chia sẻ trang này