1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    SAO cho mấy đứa đó zô chuồng gà ngồi đi SAO ( giựn phụ SAO nà, cho SAO bớt giận )
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Giờ đến lượt Făng trút hặn
    Mỗi lần đội MBH lên đi được 1 đoạn là bị ngứa đầu, mcn hỏng lẽ dừng xe lại gỡ mũ ra gãi
  3. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Đi làm băbgf xe bus.Tai nạn.Nhẹ thôi.Tài xế ngang nhiên tắt mà, xuông đường ăn vạ xe sau, coi như bao nhiêu hành khách trên xe cũng .... bằng không.Ai chờ nổi thì chờ, ai không chờ nổi, tự xuống bắt xe khác.Bố khỉ.Người đâu mà không có văn hoá.
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mình kìm chế cũng tốt, nhưng lần này kìm không nổi. Người gì đâu mà dai như giẻ rách, từ lúc lịch sự im lặng đến lúc nói thẳng thừng là đừng nhắn tin, đừng pm, đừng gọi điện, đừng email nữa mà cứ dai dẳng cố tình không hiểu rồi cứ quấy rối làm phiền người khác. Hổng lẽ suy nghĩ có vấn đề đến nỗi ko nhận ra được chẳng những là mình chẳng những ko thích mà còn ko ưa và cảm thấy rất khó chịu và phiền hà khi nhận được tin hay sao?????
    nghĩ sao dzậy, đâu tiên là tui đã cố tình im ko nói rồi thì cứ làm tới, người yêu tui gọi điện lần 1 thì xin lỗi méo mồm hứa lấy hứa để ko làm phiên tui nữa
    rồi lại nhắn tiếp kể lể chuyện nhà như tui là người yêu vậy rồi bị gọi điện tiếp rồi lại xin lỗi xin hứa ko làm phiên nữa,
    rồi lại gọi tiếp nhắn tiếp, rồi người yêu tui lại phải lịch sự gọi lần nữa thì quay sang trách móc sao ko nói thẳng mà phải nhờ người khác, mà tui đâu có nhờ, làm phiền tui hoài tui còn bực mình nói chi người yêu tui hông khó chịu, mà tui tưởng là phải hiểu rằng tui chán tới mức không muốn nói tới rồi chứ
    rồi sau đó lại tiếp tục nhắn tiếp, nhắn rồi lại gửi mail, tui phải nói thẳng. nói thẳng xong lại than thở mà tui đâu có muốn nghe, rồi sau đó lại nhắn tiếp rồi tui lại nói thẳng, nói thẳng xong lại than thở chuyện tình cảm nữa xong rồi lại xin lỗi tui tiếp
    rồi nghĩ sao và lấy tư cách gì kiu tui giới thiệu người iu tui cho thiên hạ biết, rảnh quá ha??? tưởng tui khè thôi hả? tui đâu có rảnh giữ vậy.

    [nick][nick]
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 26/01/2008
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

  6. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Keo kiệt, bủn xỉn, đáng ghét thật!
  7. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Quá giận! Quá giận! Bực ơi là bực!
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Móa, lũ người không giống người
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Hô?ng bít có hết bực không nhưng hô?ng thê? hết bực được nếu không xa? ra hết ga. Chôf na?y ta thấy cufng hay hay, đê? hôm na?o thiệt la? bực nha?o dzô đây xa? một tra?ng xem sao.
    Bực mi?nh quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Ơ? đây ai cufng có lư?a lo?ng, cháy rư?ng rực rư?ng rực, hư?ng hực va? hư?ng hực. Mong sao lư?a lo?ng kia sớm tắt nhưng lư?a ti?nh yêu vâfn co?n. Amen.
  10. badboyVTB

    badboyVTB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    giận nè, ghét nè...giận nè....ghét nè.....chán quá đi sao cái gì cũng tăng giá hết dzạ? trời ơi, đất và CK thì lại giảm, giá nhà trọ tăng chóng mặt....huhuhu...kiểu này em đi ăn xin quá....mà không biết có ai cho không

Chia sẻ trang này