1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Máy hôm nay không được đi KFC, có 2 kẻ bực mình chứ không phải 1 ... may là cái chỗ nhạc hoà tấu đã bị dẹp, nếu không thì lại còn tiếc nhiều hơn nữa .. Bầu nhỉ
    Hay là anh em mình chuyển sang ăn Jolibee đi ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  2. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có muốn em mách bác Sún treo nick vài hôm hông dzạ ? So sánh khập khiễng quá à, tự dưng so sánh chàng của em và gà huhu. Chị á, chứ người khác em oánh cho phù mỏ
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Có muốn em mách bác Sún treo nick vài hôm hông dzạ ? So sánh khập khiễng quá à, tự dưng so sánh chàng của em và gà huhu. Chị á, chứ người khác em oánh cho phù mỏ
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  4. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà chà, em bầu thân iu ơi, sao lại lo''ng la^y thế????????????
    Chị ví dụ có hình tượng thực tế so sánh, tự dưng em lại nói chị so sánh chàng của em với gà là sao?
    Còn riêng anh SUN nhé, thách kẹo cũng không dám treo nik của chị đâu. chị làm gì anh ấy đâu mà treo nik của chị :))
    Chuyển sang đi ăn HAM cá đi em ơi, cả anh Lonesome nữa, 2 anh em dắt nhau đi superbowl tẩm bổ đi.
  5. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà chà, em bầu thân iu ơi, sao lại lo''ng la^y thế????????????
    Chị ví dụ có hình tượng thực tế so sánh, tự dưng em lại nói chị so sánh chàng của em với gà là sao?
    Còn riêng anh SUN nhé, thách kẹo cũng không dám treo nik của chị đâu. chị làm gì anh ấy đâu mà treo nik của chị :))
    Chuyển sang đi ăn HAM cá đi em ơi, cả anh Lonesome nữa, 2 anh em dắt nhau đi superbowl tẩm bổ đi.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đúng là tiền mất tật mang, vừa mới tốn 80K cho ông thầy lang, ra đường lại bị xe đụng vào chỗ vừa nắn ... thế là toi 80K...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đúng là tiền mất tật mang, vừa mới tốn 80K cho ông thầy lang, ra đường lại bị xe đụng vào chỗ vừa nắn ... thế là toi 80K...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home
  8. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Quán Internet Cát Đằng coi thường khách hàng quá ... Lên đó dễ bị trộm mất password mà bọn nhân viên còn nói tài khoản của ông có giá trị gì đâu ... Hic hic.. Email 100MB và vài chục cái Internet Phone account mà ko giá trị ...
    Mà cái thằng chôm cái Internet Phone account gọi qua Mỹ hay Đt Di động cả tiếng mình không tức, mà nó gọi vào số bàn ở Việt nam ... thế mới đau ...
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  9. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên Quán Internet Cát Đằng coi thường khách hàng quá ... Lên đó dễ bị trộm mất password mà bọn nhân viên còn nói tài khoản của ông có giá trị gì đâu ... Hic hic.. Email 100MB và vài chục cái Internet Phone account mà ko giá trị ...
    Mà cái thằng chôm cái Internet Phone account gọi qua Mỹ hay Đt Di động cả tiếng mình không tức, mà nó gọi vào số bàn ở Việt nam ... thế mới đau ...
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  10. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Em cũng bị tương tự như bác nè , em lại chổ tiệm net của thằng bạn thân mở chơi . Bị 1 thằng bạn khác cài Keylogger lấy mất tài khoản của em trị giá khoảng 500,000 tiền Việt . Nói chung là đau thôi , thằng này xưa nay nó chả có quái gì mà thích đi đường tắt lại hay nổ , em biết là nó lấy pass của em từ buổi tôi nhưng nghĩ nó chắc không dám làm bậy nên chả đề phòng về ngủ 1 giấc sáng hôm sau ra mới tá hoả tam tinh .
    Nó chơi em thì em chơi lại thôi , coi như chả còn bạn bè gì , hack hết acc của nó cho bị lock lại vỉnh viển luôn coi nhưng bỏ ra 500K để mua 1 bài học , bây giờ thì là 500K biết đâu sau này mất nhiều hơn thì sao , cũng may là em không loggin hộp mail của em vào ,nếu không thì hậu quả còn nặng gấp đôi ba lần .
    Em mà là bác thì em lại cài virus phá cho cái phòng máy đó hết làm ăn được luôn , Mắt trả Mắt

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)

Chia sẻ trang này