1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chao_buoi_sang

    chao_buoi_sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điên ghê, giờ này chưa chịu ngủ Mai phải đi làm sớm
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá....... Mấy bà già ở trung tâm VNN làm ăn chẳng ra cái quái gì hết. Xấu mà chảnh phát khiếp. Đã thế còn mở cái mồm ra để nói chẵng nghe lọt câu nào. Không biết cái ông cái bà ở phòng quan hệ khách hàng đã bao lâu rồi chưa nhận thư nhỉ. Hummmmmmmmmmmmmm
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá....... Mấy bà già ở trung tâm VNN làm ăn chẳng ra cái quái gì hết. Xấu mà chảnh phát khiếp. Đã thế còn mở cái mồm ra để nói chẵng nghe lọt câu nào. Không biết cái ông cái bà ở phòng quan hệ khách hàng đã bao lâu rồi chưa nhận thư nhỉ. Hummmmmmmmmmmmmm
  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    em đây thấy có cái topic này nin ghé dzô, các bác cho em ké dzí nghen
    bực mình quá mạng gì mà kì cục, lúc vào được lúc khôngđến nổi mụn mất thôi
  5. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    em đây thấy có cái topic này nin ghé dzô, các bác cho em ké dzí nghen
    bực mình quá mạng gì mà kì cục, lúc vào được lúc khôngđến nổi mụn mất thôi
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    1. Bực mình một điều là trẻ con ở SG phải đi học sớm quá, 6h45 là trường đóng cửa, nhiều nhóc đến trường còn ngủ gà gật trên vai bố mẹ
    2.Bình mực , ủa lộn-bực mình chứ, dạo này SG vào đông, sáng sớm, trời se se lạnh .Trên đường chở nhóc tỳ đi học thấy có nhiều phủ huynh nữ sùm sụp áo ấm, mũ mão, găng tay chạy ào ào trên cầu SG trong khi nhóc tỳ của các Bà Mẹ đó thì lại phong phanh trong bộ đồng phục mong manh, có đứa ho sù sụ, có đứa da gà da cóc nổi lung tung. Bà m ẹ nó, bực mình ghê
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    1. Bực mình một điều là trẻ con ở SG phải đi học sớm quá, 6h45 là trường đóng cửa, nhiều nhóc đến trường còn ngủ gà gật trên vai bố mẹ
    2.Bình mực , ủa lộn-bực mình chứ, dạo này SG vào đông, sáng sớm, trời se se lạnh .Trên đường chở nhóc tỳ đi học thấy có nhiều phủ huynh nữ sùm sụp áo ấm, mũ mão, găng tay chạy ào ào trên cầu SG trong khi nhóc tỳ của các Bà Mẹ đó thì lại phong phanh trong bộ đồng phục mong manh, có đứa ho sù sụ, có đứa da gà da cóc nổi lung tung. Bà m ẹ nó, bực mình ghê
  8. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Grừ.....Bực lắm roài mà không có chỗ nào để trút, các bác cho iem xin tí đất nhé!
    ttvnol dạo này chuối vãi... có mỗi cái PM mà send từ sáng mờ đất đến giờ "nó" vẫn cứ bảo "có vấn đề" lại còn dụ khị mình là refresh sau ..30giây nữa chứ, làm mình cứ F5 mỏi hết cả tay mà đến giờ vẫn chưa send được.
  9. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Grừ.....Bực lắm roài mà không có chỗ nào để trút, các bác cho iem xin tí đất nhé!
    ttvnol dạo này chuối vãi... có mỗi cái PM mà send từ sáng mờ đất đến giờ "nó" vẫn cứ bảo "có vấn đề" lại còn dụ khị mình là refresh sau ..30giây nữa chứ, làm mình cứ F5 mỏi hết cả tay mà đến giờ vẫn chưa send được.
  10. YenNhy

    YenNhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong Xã hội luôn tồn tại người tốt kẻ xấu , bực mình một cái là một số người tốt còn hơi thụ động ( một số thôi , không phải tất cả ) , chưa mạnh tay và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực để loại trừ cái xấu , vì vậy, kẻ xấu có điều kiện tồn tại để tự huỷ diệt mình và làm ảnh hưởng cộng đồng .
    Nhiều lúc kẻ có chức quyền, nhưng nhu nhược, thụ động, ngẫm ra còn thua anh lái xe honda ôm liều mình bắt cướp, trừ gian diệt bạo giúp dân.

Chia sẻ trang này