1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YenNhy

    YenNhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trong Xã hội luôn tồn tại người tốt kẻ xấu , bực mình một cái là một số người tốt còn hơi thụ động ( một số thôi , không phải tất cả ) , chưa mạnh tay và kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực để loại trừ cái xấu , vì vậy, kẻ xấu có điều kiện tồn tại để tự huỷ diệt mình và làm ảnh hưởng cộng đồng .
    Nhiều lúc kẻ có chức quyền, nhưng nhu nhược, thụ động, ngẫm ra còn thua anh lái xe honda ôm liều mình bắt cướp, trừ gian diệt bạo giúp dân.
  2. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn với bè, chán mớ đời
    Sao có loại người khi đến với người ta thì trong đầu chỉ có suy tính vụ lợi, ghét thật. Bực mình lắm, nhưng cũng fải và sẽ ráng làm trọn vẹn một điều hứa cuối cùng mà tôi đã lỡ hứa.
    Ghét thật, bực thật
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn với bè, chán mớ đời
    Sao có loại người khi đến với người ta thì trong đầu chỉ có suy tính vụ lợi, ghét thật. Bực mình lắm, nhưng cũng fải và sẽ ráng làm trọn vẹn một điều hứa cuối cùng mà tôi đã lỡ hứa.
    Ghét thật, bực thật
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thanks God, cuối cùng cũng về được tới nhà bình yên, huhuhu 2, 3 ngày nay, lớp tuyết lớp mưa, đường thì trơn trợt, lúc thì như nước đá, lúc thì như đá bào....Nhìn lòng đường mà nhớ ly nước đá bào siro trước cổng trường ngày còn tiểu học. Vậy là cái ngày chết tiệt phải dùng cuốc cào xẻng để xúc tuyết cạo băng đá đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Ghét thật, hic hic, sau 3 tiếng đồng hồ vần vật trong shop đi ra, papa ơi, mặt mũi em xe toàn là tuyết, cào đau cả tay vì trời lạnh, leo lên xa lộ có đèn thì xém bị xe kia ép mất mạng, line nào không ra line nào, mình cứ ngay giữa line mà xông thẳng,....
    Tuyết ơi là tuyết ơi, mưa ơi là mưa ơi
    Chấp tay lên lạy ông Trời
    Xin đừng rơi tuyết con cào tội thân.
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Thanks God, cuối cùng cũng về được tới nhà bình yên, huhuhu 2, 3 ngày nay, lớp tuyết lớp mưa, đường thì trơn trợt, lúc thì như nước đá, lúc thì như đá bào....Nhìn lòng đường mà nhớ ly nước đá bào siro trước cổng trường ngày còn tiểu học. Vậy là cái ngày chết tiệt phải dùng cuốc cào xẻng để xúc tuyết cạo băng đá đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Ghét thật, hic hic, sau 3 tiếng đồng hồ vần vật trong shop đi ra, papa ơi, mặt mũi em xe toàn là tuyết, cào đau cả tay vì trời lạnh, leo lên xa lộ có đèn thì xém bị xe kia ép mất mạng, line nào không ra line nào, mình cứ ngay giữa line mà xông thẳng,....
    Tuyết ơi là tuyết ơi, mưa ơi là mưa ơi
    Chấp tay lên lạy ông Trời
    Xin đừng rơi tuyết con cào tội thân.
  6. LastDummy

    LastDummy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Tôi còn sống sờ sờ đây, sao trong danh sách lại Báo Tử vậy.
    Đổi lại cái icon :) cho tôi đi
    Xin cảm ơn
  7. LastDummy

    LastDummy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Tôi còn sống sờ sờ đây, sao trong danh sách lại Báo Tử vậy.
    Đổi lại cái icon :) cho tôi đi
    Xin cảm ơn
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Thiệt là xui tận mạt, đầu năm tới giờ công việc thì rắc rối mãi. Tối hôm qua lại bị móc túi, tiền bạc mất đi còn kiếm lại được, tức nhất là toàn bộ giấy tờ xe, bằng lái xe gắn máy, bằng lái ô tô, thẻ ATM, thẻ tài khoản, và cả tấm hình gia đình nhỏ của mình đều ....đi bụi, hix.
    Tự nhiên nghĩ vớ vẩn, mình tuổi tý, năm nay là năm con gà, cái bóp của mình lại có cái logo hình con ngựa, hehehe, Tý + Dậu + Ngọ hehehehe,
    Giờ chỉ mong có thằng nào đó nó alo vô cell mình kêu chuộc lại giấy tờ, trời à!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Thiệt là xui tận mạt, đầu năm tới giờ công việc thì rắc rối mãi. Tối hôm qua lại bị móc túi, tiền bạc mất đi còn kiếm lại được, tức nhất là toàn bộ giấy tờ xe, bằng lái xe gắn máy, bằng lái ô tô, thẻ ATM, thẻ tài khoản, và cả tấm hình gia đình nhỏ của mình đều ....đi bụi, hix.
    Tự nhiên nghĩ vớ vẩn, mình tuổi tý, năm nay là năm con gà, cái bóp của mình lại có cái logo hình con ngựa, hehehe, Tý + Dậu + Ngọ hehehehe,
    Giờ chỉ mong có thằng nào đó nó alo vô cell mình kêu chuộc lại giấy tờ, trời à!
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Điên thiệt! Mình điên thiệt. Bổng nhiên chợt nhật ra nhiều thứ, phát hiện ra nhiều chuyện mà bấy lâu mình cố tình không nghĩ đến.
    Mình giận mình. Vì mình khùng quá ! Điên quá

Chia sẻ trang này