1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi trút giận của các thành viên 7X Sèi gòng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi Shogun_tuongquan_new, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha thằng cha sếp phòng KD.
    Sếp gì mà nhỏ mọn, thù dai.
    Sếp quái gì mà chưa là KD 1 ngày mà nhảy lên làm sếp.
    Mỗi lần đi họp fải kè kè đống văn bản.
    Phát biểu thì không ai hiểu thằng chả nói cái gì.
    Báo hại mình phải vô công ty từ 5h sáng ngáp dài, không có việc gì làm.
    Được Gia_Khue sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 22/11/2005
    Được Gia_Khue sửa chữa / chuyển vào 05:43 ngày 22/11/2005
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ngày?
    Ai đời lão cứ ăn hiếp mình, lão quạu chuyện gì ngoài đường, khách hàng mắng lão, hải quan làm khó lão, sếp bự cự lão, lão bị chậm deadline, chuyện gì lão cũng è mình ra mà trút được. Lâu lâu mình làm hỏng cái báo cáo lão cũng cự nự mình, mà mình có làm hỏng hoài đâu, cả tháng mới hỏng một lần cái monthly report.
    Ngày?
    Tức chết được , sao mà lão mỏ nhọn (nhỏ mọn) thế không biết, đến 9 giờ mình mới được ăn sáng, vừa trút hủ tiếu ra tô chưa kịp húp lão đã nhăn mặt. Trời, đúng là dã man, thấy đồng loại đói mà không thương. Lão không còn lòng thương người hay sao. Tối hôm qua mình đi chơi về muộn, ngủ có đủ giấc đâu, sáng vô công ty trễ có nửa tiếng lão cũng càu nhàu. Bữa sau muốn mình vô sớm thì vô sớm, sợ gì, ngày mai mình vô văn phòng đúng giờ rồi lên mạng chat một tiếng với nhỏ bạn cũng vậy àh. Đúng là đồ nhỏ mọn.
    Ngày?
    Trưa nay buồn ngủ muốn chết, bèn vô phòng họp ngủ tới hai giờ chiều mà lúc mình đi ra nhìn cái mặt lão thấy muốn đấm. Sao lão coi thường sức khỏe của mình dữ vậy nè, lão có biết là mỗi lần mình thiếu ngủ mình sẽ lờ đờ, sẽ mệt mỏi, mình chỉ ngủ lố có một tiếng đồng hồ à, vây mà lão làm như mình trốn cả buổi chiều không bằng.
    Ngày?
    N đi Miền Tây mang về mấy trái xoài, nhìn mấy trái xoài xanh mà thèm chảy nước. Thế là tụi mình gọt vỏ, xắt ra từng miếng, nhỏ L chạy xuống đường mua mắm ruốc lên, xoài mà không có mắm ruốc làm sao mà ngon. Mình đã ý tứ mở cửa văn phòng cho mùi thoát ra ngoài rồi, vậy mà cái mặt lão cứ nhăn như khỉ, thấy ghét. Phòng máy lạnh mà ăn mắm ruốc công nhận hơi kinh, nhưng lâu lâu tụi mình mới ăn một lần, xoài có mùa đâu phải quanh năm như? chanh, lão nhập gia phải tuỳ tục chứ. Thấy ghét.
    Ngày?
    Tối hôm qua phim hay ghê. Nhìn nhỏ Joo Chi Woo khóc đã thiệt, mình mà như nhỏ đó mình còn khóc bằng mấy. Trùi, sao mình mê Bae J Yong quá không biết. Đeo cái mắt kính thư sinh bà cố. Có đâu như lão sếp mình, nghĩ tới mà thấy chán. Sáng nay chắc lão ganh tị với chàng Bae J Yong thì phải, mình với nhỏ N mới bàn chuyện phim có một chút mà lão cứ lượn ra lượn vô y như con cá tai tượng nhà mình.
    Ngày?
    Đồng bọn nhắn tin rủ mình chiều nay trốn ra quán cà phê coi đá banh, mình mê quá. Hai năm mới đá một lần sếp ơi? sếp cho em đi, em hứa sẽ không? chửi sếp nữa?
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 22/11/2005
  3. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái đại lý vé máy bay...chẳng lẽ đành hát bài "một mình" suốt mùa đông sao???
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Lo gì hở em, bảo anh xã đóng thùng gửi cargo về là xong ngay mà, he he
    Dzọt lẹ, he he
  5. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    ừ`...thôi kiếm phương tiện khác mà về cho sớm em ạ....thấy tụi máy bay máy biếc là cứ tránh xa ra cho chắc ăn...hehe
  6. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thằng mất dạy, cắn ai không cắn đi cắn tao.
    Con muỗi kia, tao mà tìm được số phôn của mày thì mày chết với tao!
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thèng này lại chui vào bụi nào rồi, giờ lại ngồi la um sùm
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp !
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thằng khỉ gió, chưa bao giờ mình thấy thằng đàn ông nào mà nịnh bà cố luôn như thằng đó. Chẳng biết nịnh nọt như vậy để được cái quái gì, có mập thêm vài ký hay có lên lương vài triệu không. Đàn ông con trai gì mà sống hèn thế mà cũng sống được. Bây giờ thì bon chen giành giật không coi ai ra gì, chẳng biết khi chết hai tay có đem theo được gì không.
    Đúng là làm ăn sống nhăn
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Một số cầu thủ U.23 Việt Nam bị tố cáo bán độ tại SEA Games 23
    00:39:05, 12/12/2005



    Ai trong số họ đã bán mình cho quỷ ?
    Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, một số cầu thủ của đội U.23 Việt Nam đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo một số đồng đội đã có dấu hiệu bán độ tại SEA Games 23, cụ thể là 1 trận ở vòng đấu bảng và trận bán kết.
    Trong trận thứ ba của vòng bảng gặp Myanmar ngày 24.11 (hai trận đầu, VN thắng Singapore 2-1 và thắng Lào 8-2), mặc dù được đánh giá trên cơ nhưng U.23 Việt Nam vẫn chơi thiếu lửa. Một số cầu thủ "đột nhiên" chơi chùng xuống một cách bất thường và để đối thủ giành thế chủ động. Kết thúc trận đấu, U.23 Việt Nam thắng Myanmar với tỷ số sát nút 1-0, đúng với tỷ số mà đường dây cá độ trong nước đã đề nghị và "ngã giá" với một số cầu thủ Việt Nam. Xin được nói thêm là trước trận này, kèo mà các trùm cá độ tại Việt Nam đưa ra là U.23 Việt Nam chấp Myanmar một trái rưỡi, và đại đa số người tham gia cá độ đã đổ tiền vào ?ocửa? Việt Nam.
    Trước trận bán kết gặp Malaysia, số cầu thủ này lại tiếp tục "hợp đồng" với đường dây cá độ với "điều khoản" là hòa trong 90 phút của hai hiệp thi đấu chính thức. Tuy nhiên, vì có nghi ngờ nên cơ quan công an đã phát hiện ra vụ việc và ngăn chặn trước khi vụ bán độ xảy ra. Diễn biến thực tế trên sân đã cho thấy sự can thiệp kịp thời của cơ quan điều tra: Hiệp 1, U.23 Việt Nam hòa Malaysia 1-1 nhưng vào đầu hiệp 2, tiền đạo Công Vinh đã vô tình phá vỡ "hợp đồng bẩn" bằng bàn thắng phút 56 (sau pha bật tường của Quốc Anh và Tài Em ở cánh trái, Công Vinh băng từ dưới lên và đột nhập khu 16,50 m, sút căng).
    Cơ quan công an bước đầu đã điều tra, xác định một số cầu thủ của cả 3 tuyến đội U.23 Việt Nam tham gia bán độ với số tiền khổng lồ. Đặc biệt, một phóng viên đã có vai trò làm cầu nối trong vụ "ký kết hợp đồng" giữa cầu thủ và đường dây cá độ. Phóng viên này có thể là nhân vật bị truy cứu trách nhiệm hình sự đầu tiên khi cơ quan điều tra chính thức lập hồ sơ chuyên án.
    Cách đây một vài năm, cơ quan điều tra từng phát hiện ra một số cầu thủ của đội U.23 Việt Nam khi tham dự một giải đấu quan trọng của khu vực Đông Nam Á đã cố tình để thua với tỷ số 0 - 2 trên sân khách với số tiền bán độ lên tới 6 tỉ đồng.
    Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin chi tiết vụ việc đến bạn đọc vào số báo ngày mai.
    Thanh Vân - Báo thanh niên
    ------------------------------------------------------
    Vậy là điều tôi nghi ngờ lâu nay là sự thật. Tôi chỉ nghĩ là cầu thủ này yêu sách chuyện tiền thửơng nên không đá hết mình, nào ngờ..... cảm gíac buồn lấn át gần hết cảm giác tức. Không muốn dùng đao to búa lớn hay hô hào hô khẩu hiệu nhưng quả là chúng nó bán danh dự Tổ Quốc chứ còn gì nữa, đồ phản quốc , tôi thề độc từ nay không bao giờ xem bấy kỳ đội tuyển nam nào của VN đá nữa.
    Mẹ kiếp!


    We kill people so that others can live!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 12/12/2005

Chia sẻ trang này